Nhật báo Don Balon khẳng định, bất chấp những đóng góp suốt quãng thời gian qua của Higuain, không những không tăng lương theo yêu cầu của cây săn bàn này, Perez đã đưa Higuain vào danh sách cần thanh lý. Động thái trên như chứng minh cho chiến dịch “nhổ” sạch gốc rễ thời Ramon Calderon mà El Pipa là một minh chứng điển hình. Mùa Hè vừa qua, khi xây dựng Galactico 2.0, Perez đã không tiếc đẩy đi 2 công thần Robben và Sneijder, sau đó tới lượt Huntelaar và Nistelrooy phải khăn gói ra đi. Xét về đóng góp, tất nhiên những người Hà Lan không thể quan trọng như Higuain hiện giờ nhưng có lẽ, số phận của anh cũng chẳng hơn.
Đóng góp lớn như Higuain cũng không thể yên tâm
Phải chăng kế hoạch tống khứ Higuain là bước chuẩn bị cho ngày Perez trải thảm đó rước về Rooney? Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin khá logic với nhau về sự đi và đến của 2 cây săn bàn cừ khôi này. Man City gửi đến Bernabeu đề nghị nhượng lại bộ đôi Higuain – Gago với giá 50 triệu euro, trong khi Real bắt đầu định giá Rooney với “mức sàn” 80 triệu euro. Tín hiệu trên càng rõ ràng hơn qua lời khẳng định của Calderon. Trong lần trả lời phỏng vấn kênh BBC, cựu chủ tịch Nhà Trắng quả quyết: “Perez rất khát khao Rooney. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Dù biết Alex Ferguson sẽ làm mọi cách giữ chân cậu học trò nhưng nếu mức giá rơi vào 80 đến 100 triệu euro, tôi tin Perez sẽ thành công”.
Thế mới biết, sức mạnh của ông trùm ngành xây dựng lớn đến nhường nào. Ngay cả Calderon, người đang nhăm nhe quay lại nắm quyền bầy Kền kền cũng phải nể sợ. Don Balon cho hay Perez đang treo giá Higuain, người đã đóng góp đến 19 sau 20 lần xuất hiện tại La Liga mùa này khoảng 40 triệu euro. Man xanh chắc hẳn đang cười thầm bởi họ dư sức đáp ứng Real.