"Đói" với..."tiệc" hướng nghiệp

Xem tin gốc 

Mực tím - 29 tháng trước 19 lượt xem

Nghe thầy cô thông báo sắp có vài đơn vị đến trường hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, tớ háo hức chuẩn bị câu hỏi.

Thế nhưng, đáng tiếc là những thắc mắc của tớ hầu như không được giải đáp thỏa đáng. Bởi vậy mới có chuyện đi dự “tiệc” hướng nghiệp về, tớ vẫn... “đói” thông tin...

Hôm ấy, có khoảng 20 đơn vị tham gia hướng nghiệp. Trong đó, đa phần là các trường dân lập, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Ngồi đợi hơn nửa tiếng, bọn tớ được phát cho một xấp tờ rơi giới thiệu lịch sử hình thành các trường (mà điều này bọn tớ đâu cần biết). Tiếp theo, người đại diện ban tư vấn tuyển sinh bước lên bục đọc một lèo những thông tin mà “nếu không nói ra thì ai cũng biết rồi”. Sau đó, lần lượt các trường tự giới thiệu về đơn vị mình. Liếc nhìn đồng hồ, “bữa tiệc” đã kéo dài gần 2 tiếng mà bọn tớ vẫn chưa được “ăn” gì. Thời gian dành cho việc giải đáp thắc mắc của học sinh chỉ còn lại chưa đầy 2 tiếng (theo kế hoạch). Rồi giờ G cũng đến, MC lần lượt đọc câu hỏi. Nhưng phần giải đáp của vài thầy/cô khiến bọn tớ... chưng hửng vì không ăn nhập gì tới thắc mắc... Tớ ước gì những người thực hiện chương trình hướng nghiệp hiểu rõ hơn điều mà học trò đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai như chúng tớ đang cần...

Nguyễn Văn N. (lớp 12 một trường ở Q.Thủ Đức)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang