Cách đây 12 tháng, câu hỏi này gần như đã có câu trả lời: David James của Portsmouth. Thế nhưng, cựu thủ môn của Liverpool và Aston Villa không thi đấu cho đội tuyển Anh trong vòng 11 tháng vì chấn thương, còn Portsmouth thì đang trên đường xuống hạng. Rắc rối ở chỗ, cả Ben Foster, Scott Carson và Chris Kirkland đều không đạt phong độ tốt nhất để Capello thực sự tin tưởng ai đo.
David James
James đã có 49 trận cùng với đội tuyển Anh và rất nhiều kinh nghiệm. Capello hiển nhiên đánh giá rất cao thủ môn của Portsmouth khi ông chọn anh trong 13 trận đầu tiên trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Anh. Có điều, chấn thương đã ngăn cản James duy trì được phong độ ổn định, trong khi Capello vẫn luôn tuyên bố rằng, ông sẽ loại bất cứ ai nếu họ không đảm bảo 100% thể lực.
Một bất lợi nữa của James là anh sắp bước sang tuổi 40, một độ tuổi quá cao để cho thấy khả năng phản xạ và bắt bóng chính xác.
Joe Hart
Thủ môn đang khoác áo Birmingham theo thỏa thuận cho mượn này có một mùa giải rất thành công và anh hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong danh sách đội tuyển Anh.
Cho tới nay, Hart đã có 11 trận giữ sạch lưới cùng Birmingham và đóng một vai trò quan trọng giúp CLB vùng Midlands có một vị trí chắc chắn ở giữa bảng xếp hạng.
So với James, điểm mạnh của Hart là anh trẻ hơn, mới 22 tuổi, khả năng xử lý bóng bằng chân rất tốt, chọn đúng vị trí và phản xạ nhanh. Bên cạnh đó, có vẻ như là anh một thủ môn khá may mắn, một hình ảnh hoàn toàn khác nếu so với Carson và Robinson hay mắc sai lầm.
Robert Green
Thủ môn của West Ham đang cho thấy anh đã tìm lại được sự ổn định. Green đã có 5 trận giữ sạch lưới trong 10 trận gần đây với West Ham và Gianfranco Zola hy vọng cựu thủ môn của Norwich sẽ tiếp tục duy trì một phong độ như vậy để giúp họ trụ hạng.
Ở tuổi 30, Green mới có 9 trận cho đội tuyển Anh nhưng theo đánh giá, anh là một thủ môn giỏi, đặc biệt hiệu quả trong các pha bắt 11m, phản ứng nhanh và làm chủ khu vực của mình. Tuy nhiên, cũng như James, Green đôi lúc vẫn mắc sai lầm, thiếu tập trung.
Paul Robinson
Ai cũng nghĩ sự nghiệp của Robinson đã kết thúc nhưng thực tế thì ngược lại. Cựu cầu thủ của Tottenham đã có 9 trận giữ sạch lưới cùng Blackburn ở mùa giải năm nay và duy trì một phong độ khá tốt như chính anh cách đây 4-5 năm.
Dĩ nhiên, CĐV Anh sẽ không quên những sai lầm của Robinson trong các trận gặp Croatia và Đức nhưng anh cũng đã trưởng thành hơn trong hai năm qua.
Ben Foster
Thủ môn của Man United không còn nhận được sự ủng hộ của Alex Ferguson và có lẽ chính anh đã tự đánh mất cơ hội của mình. Ở tuổi 26, Foster mới có 4 trận cho đội tuyển Anh nhưng nếu không vượt qua được Van der Sar và Kusczcak ở Old Trafford, anh sẽ phải làm khán giả ở nhà.
Scott Carson
Sau sai lầm tệ hại trong trận gặp Croatia tại Wembley cách đây hai năm rưỡi, Carson cần một điều thần kỳ mới có thể trở lại đội tuyển Anh. Một bất lợi nữa cho cựu thủ môn của Liverpool là tuy đã có 10 trận giữ sạch lưới cùng West Brom nhưng chất lượng của Championship là không thể so sánh được với Premier League. Điều an ủi cho Carson là anh vẫn còn trẻ, 24 tuổi, để có thể làm lại từ đầu.
Chris Kirkland
Cũng có được phong độ tốt nhưng những chấn thương đã ngăn cản Kirkland có được một chỗ đứng chắc chắn trong đội tuyển Anh. Cho tới nay, cựu thủ môn của Liverpool mới có 4 trận giữ sạch lưới cùng Wigan.