Những người làm dịch vụ đổi tiền lẻ này có một "nguồn cung" dồi dào. Ảnh minh họa
Mặc dù đã nhiều người chuẩn bị đổi tiền lẻ để mừng tuổi trẻ con, đi lễ chùa từ trước Tết nhưng vào thời điểm này, việc đổi tiền lẻ, tiền mới để đi lễ, mừng tuổi cũng là nỗi lo của không ít người.
Có cầu ắt có cung, ngày đầu năm mới dịch vụ đổi tiền lẻ tại các đền chùa đã tung hoành hoạt động. Người dân có nhu cầu buộc phải đổi tiền ở các điểm này bởi không như trước Tết, các ngân hàng vẫn chưa mở cửa; mà nếu có thì nhu cầu của họ cũng khó có thể được đáp ứng.
Tuy nhiên, người dân đổi tiền phải chịu giá cắt cổ nếu đổi tại nơi những người dịch vụ ở cổng chùa. Tiền mệnh giá càng nhỏ tỷ lệ “ăn” càng thấp, thông thường là 10 “ăn” 8 nhưng cũng có thể thấp tới mức khó tin: 10 “ăn” 6.
Chính vì thế, từ trước Tết tiền lẻ đã có giá. Người dân dùng nhiều cách- kể cả sử dụng các mối quan hệ- để có tiền lẻ phòng thân; người “buôn tiền” không biết bằng cách nào đã chuẩn bị tích trữ được lượng tiền lẻ lớn để phục vụ dân đi lễ ngày Tết.
Hàng năm, vào trước Tết, Ngân hàng Nhà nước thường chuẩn bị sẵn và tung vào lưu thông khối lượng khá lớn các loại tiền mệnh giá nhỏ. Nhưng người dân có nhu cầu khi đổi tiền tại ngân hàng thì rất khó khăn, thậm chí là không thể. Nhiều ngân hàng nói thẳng ra là họ chỉ dành ưu tiên cho khách hàng thân thiết và nhân viên. Mà thế nào là “khách hàng thân thiết” thì… rất khó nói.
Trớ trêu là, tại các điểm đổi tiền lẻ mặc dù luôn kêu ca giá cao là do tiền lẻ khan hiếm nhưng khi hỏi để đổi nhiều thì các chủ hàng đều cam kết muốn bao nhiêu cũng có miễn là phải thông báo trước…
Câu hỏi đặt ra là, nguồn tiền lẻ, tiền mới khổng lồ mà các "đầu nậu" đang có để trao đổi trên thị trường, lấy từ đâu ra?
Công luận
Bạn có suy nghĩ gì về việc những người làm dịch vụ đổi tiền lẻ với giá cắt cổ?
Bạn có cho rằng một số người đã tuồn lượng tiền lẻ lớn từ ngân hàng cho các đầu nậu?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!