Số người khoái không khí thoáng đãng giờ nhìn thấy nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ các căn hộ thứ mười mấy trở lên. Ai nấy đều hoang mang vì “bà hỏa” viếng dưới đất nhưng người trên cao lại lâm nạn. Đang hoang mang, mọi người chuyển sang giận dữ khi biết khu nhà nào cũng lôi thôi, luộm thuộm. Nào là hệ thống hút khói trục trặc, lối thoát hiểm bị bít, chuông báo cháy điếc đặc…
Sợ các khách hàng “thượng tầng” đùng đùng trả lại nhà, nhiều ban quản lý cao ốc bèn tính cách trấn an. Lập tức, nhiều bảng rao vặt được rải đầy đường.
- Cần mua gấp mấy ngàn cái thang dây để biếu cho những hộ ở các tầng thấp. Khi có hữu sự, các hộ cứ yên tâm dùng dây này để “hạ thổ”.
- Cần mua gấp mấy trăm chiếc dù loại của phi công hay xài để tặng cho những hộ ở tầng cao. Do mấy tầng này gần đụng trời nên với mấy cái thang thấp tè, lính cứu hỏa xịt nước không tới.
- Cần mua gấp mấy ngàn mặt nạ hoặc áo tẩm nước chống khói. Nếu chưa kịp lấy thang hoặc bung dù, đảm bảo mấy thứ này sẽ giúp các hộ khỏi chết ngạt.
- Cần dịch vụ cho thuê trực thăng để khi cần thì cho mấy ông chữa cháy chuyên nghiệp thuê lại. Âu cũng để phòng xa vì đến giờ vẫn chưa có tòa nhà nào làm bãi đáp loại phi cơ này.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU