Đòi nợ!

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 24 tháng trước 15 lượt xem

Doi no!

TP - Cuộc hội ngộ tối nay thật nhiều duyên nợ. Argentina đánh bại Đức để giành ngôi vô địch ở Mexico 86, sau đó Đức trả món nợ khi thắng lại Argentina ở trận chung kết Italia 90. Tại World Cup 2006, chủ nhà Đức loại Argentina ở tứ kết. Còn ở tứ kết này?

>> Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi...

>> Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi...

Argentina và Đức đều giành quyền vào tứ kết đầy xúc cảm nên việc họ phải loại nhau sớm là điều rất đáng tiếc đối với người hâm mộ. Từng là thành viên của ĐT Đức khi đánh bại Argentina trên chấm 11m tại tứ kết World Cup 2006, tiền vệ Schweinsteiger cho rằng Argentina không xứng đáng được tôn trọng sau những gì họ thể hiện ở trận đấu với Mexico nhờ vào bàn thắng trong tư thế việt vị của Carlos Tevez. Anh cũng cảnh báo đồng đội cần giữ bình tĩnh trước tiểu xảo và bẫy kích động của thầy trò nhà Maradona (Schweinsteiger cố ý “quên” rằng, trọng tài cũng đã từ chối bàn thắng của Lampard vào lưới đội Đức).

Tân đội trưởng ĐT Đức Philippe Lahm đổ thêm dầu khi nói rằng anh và các đồng đội đang chờ xem Argentina đối mặt với thất bại vào tối nay như thế nào vì Đức hoàn toàn có thể đánh bại một đối thủ tầm cỡ như Argentina sau khi đã chiến thắng một đội bóng mạnh như ĐT Anh.

Đáp lại, HLV Maradona cho rằng Schweinsteiger chưa đủ tuổi để phát biểu chứ đừng nói chuyện đấu khẩu với huyền thoại Maradona và trong từ điển của ông không có từ thất bại. Carlos Tevez phụ họa khi cho rằng chiến thắng của Argentina ấn tượng hơn rất nhiều so với chiến thắng của Đức trước một đội Anh rệu rã.

Ngược lại, HLV trưởng đội tuyển Đức HLV Joachim Loew lại lịch sự hiếm thấy khi cho rằng Maradona là một hiện tượng và là thần tượng đối với các cầu thủ nên Argentina là đội bóng luôn thi đấu hết sức tự tin, đầy lòng tự hào và rất khó đánh bại. Nhưng Joachim Loew cũng kịp kết luận rằng, ông đã tìm ra điểm yếu của Argentina và sẽ cùng các cầu thủ khai thác điểm yếu đó.

Cả nước Đức đang mong chờ Klose, Podolski và Mueller tiếp tục “nhả đạn” trong trận thư hùng tối nay với Argentina. Hiệu quả ghi bàn của bộ ba này thật đáng nể khi tiền đạo trẻ Mueller có 3 bàn thắng và 2 cựu binh còn lại mỗi người 2 bàn. Trong lúc đó, hàng công của Argentina cũng hiệu quả không kém với Tevez (2 bàn) và Higuain (4 bàn) - người đang có hat-trick duy nhất ở World Cup này và đang là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới. Một cuộc đọ súng hấp dẫn khi cả hai đã ghi được 19 bàn thắng kể từ đầu giải (Argentina 10 bàn, Đức 9 bàn).

Do Messi chưa ghi được bàn nào nên trong trận này, người Argentina hy vọng truyền nhân của Maradona sẽ nổ súng vào lưới Đức. Bản thân Messi muốn dành tặng bàn thắng ghi được vào lưới ĐT Đức cho Noel Gallagher, một thành viên trong ban nhạc Oasis - những CĐV nhiệt thành của ĐT Anh vừa bị Đức loại khỏi vòng 1/8.

Những chứng nhân trong quá khứ vẫn còn đó. HLV Maradona là cầu thủ trong hai trận chung kết ở Mexico 86 và Italia 90, Schweinsteiger trong trận tứ kết World Cup 2006 và cả Messi, dù trong trận đó, anh bị HLV Pekerman nhốt trên ghế dự bị.

Lần tái đấu này, Messi có cơ hội đòi lại món nợ 4 năm trước và HLV Maradona cũng muốn đòi lại món nợ của 20 năm về trước để biến giấc mơ trở thành HLV thứ 3 giành chức vô địch World Cup sau khi đã nâng cao cúp vàng trên tư cách cầu thủ. Một cuộc đấu duyên nợ giữa 2 nền bóng đá lớn của châu Âu và Nam Mỹ rất đáng được chờ đợi. Phiên bản nào ở năm 1986 hay 2006 sẽ trở lại?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang