Đời không cho em lành lặn

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 50 lượt xem

PN - Vừa lọt lòng mẹ, bé Nguyễn Hoài Thương, 16 tháng tuổi (ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã không lành lặn. Cả đôi chân, đôi tay đều chỉ có một nửa.

Chúng tôi tìm gặp bé vào một buổi trưa trong căn nhà gỗ nhỏ đã cũ nát. Khuôn mặt bầu bĩnh, lanh lợi với đôi mắt sáng, to tròn, bé Thương đang nằm dưới nền nhà chơi đùa với mẹ. Đôi chân "một nửa" với ba ngón chân nhỏ xíu, teo quắt đã không cho bé ngồi được như những đứa trẻ bình thường khác. "Thương ơi, đem cây viết lại cho mẹ nào". Nghe chị Giang gọi, bé Thương nằm ngửa ra, lết thân người về phía mẹ, đôi chân teo rút kẹp chặt cây viết. Nhìn đôi chân "ngắn" quờ quạng dưới nền nhà để tìm cây viết, chúng tôi không khỏi xót xa. Bé di chuyển bằng cách dùng đầu, lưng làm điểm tựa, mông nhích từng tí. Nền gạch tàu cứng ráp làm phía sau đầu bé trầy trụa, lở loét, tóc bết lại.

Ông Trần Văn Tum, trưởng ấp, cho biết, gia đình chị Giang khó khăn nhất ấp. Lúc trước hai vợ chồng cùng làm công nhân ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, nhưng từ ngày sinh bé Thương, chị Giang phải nghỉ làm trông con. Cả gia đình bốn miệng ăn chỉ còn trông vào đồng lương thợ nhuộm còm cõi của chồng chị. Bố mẹ không đủ tiền mua sữa, bé Thương lớn lên nhờ sự đùm bọc của cô bác xung quanh.

Khi Thương lớn thêm một chút, chị Giang phải đem con theo khi đi bán vé số dạo vì Thương tật nguyền nên không nhà trẻ nào chịu nhận. Phải dang nắng, bé vốn trắng trẻo, giờ đen nhẻm và hay ốm vặt. Có lúc chị quyết tâm nghỉ bán nhưng nghỉ rồi thì tiền đâu mua sữa, mua thuốc cho con, mua gạo cho cả nhà?

Chiều nay, hai mẹ con lại bồng bế nhau đi bán vé số. Chị Giang giờ chỉ mong kiếm đủ tiền để có thể mua bầy gà, vịt, nuôi ở nhà và cũng để bé Thương không phải lăn lóc ngoài đường cùng chị nữa. Nhìn bé mê mải với cây bút, người mẹ nuôi chút hy vọng. Con lớn, chị sẽ cố mua xe lăn và đưa con đến làng Hòa Bình để được học hành.

Bé Thương chơi đùa cùng chị gái

Theo bác sĩ Phan Văn Tiếp, Trưởng khoa Chỉnh hình nhi BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, trường hợp của bé Thương không thể dùng phẫu thuật tạo hình để cải thiện hoạt động của chân tay được, chỉ có thể dùng trợ cụ như chân tay giả. Ông Mai Văn Trường, Quản đốc xưởng Chỉnh hình, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật TP.HCM cho biết, với những trường hợp trẻ thiếu chi bẩm sinh, có thể xem xét khả năng lắp chân tay giả. Bé Thương bị khiếm khuyết cả bốn chi nên cần gắn bốn chi giả, giá của mỗi chi giả khoảng 2-3 triệu, loại cao cấp giá có thể lên tới gần chục triệu.

Nhưng dù là loại nào thì với gia đình bé Thương, cũng là những khoản tiền không mơ thấy được, rất mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Mọi đóng góp giúp bé Thương xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q. 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản Từ thiện: Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình. Xin chân thành cảm ơn!

Phan Anh - Vũ Thủy

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang