Đòi hôn rồi làm mù mắt vợ: Người chồng không có biểu hiện tâm thần

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 32 tháng trước 447 lượt xem 1 tin đăng lại

Doi hon roi lam mu mat vo: Nguoi chong khong co bieu hien tam than

TP - “Sau khi gây án, ông Lý Sang đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Theo nhận xét của chúng tôi, sức khỏe của ông Lý Sang bình thường, tỉnh táo, không có biểu hiện của bệnh tâm thần. Cơ quan công an đã lập hồ sơ điều tra vụ việc”.

>> Đòi hôn rồi làm mù mắt vợ Chiều 29 - 11, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, Thượng tá Trần Đăng Muôn, Phó trưởng Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng), cho biết. Ngôi nhà của vợ chồng ông Sang bà Suôl, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Xuân Lương Tại ấp Bưng Long, xã Long Phú (Long Phú, Sóc Trăng), nơi ông Lý Sang (49 tuổi) móc hai mắt của vợ là bà Lâm Thị Suôl (47 tuổi) lúc 5 giờ 27 - 11, dư luận vẫn rất xôn xao. Tất cả những người trong gia đình ông Sang và bà con trong ấp cũng như cán bộ chính quyền vẫn không hiểu được hành vi kinh khủng, vì bản chất ông Sang hiền lành, ít nói. Anh Lý Thanh Tuấn, (21 tuổi), con trai ông Sang và bà Suôl, kể: “Chiều 26 - 11, tui về nhà gặp cha thì nghe cha nói có mấy người lạ xách dao rượt chém cha. Lúc đó tui nghĩ chắc cha đang có hơi rượu nên nói quẩn, ai ngờ sáng hôm sau, xảy ra chuyện đau lòng. Từ trước tới giờ, cha tôi hiền lắm, chưa bao giờ la rầy con cái trong nhà, còn với mẹ lại càng không”. Bà Lâm Thị Siêl, (48 tuổi, chị ruột bà Suôl) và bà Lâm Thị Sê, (36 tuổi, em ruột bà Suôl) đều nói, ông Sang chưa bao giờ làm phật ý bên vợ, có việc gì cũng đến làm, không nhậu nhẹt quậy phá, nếu uống rượu say là về nhà nằm ngủ. Ông Nam, cán bộ của Đảng ủy xã Long Phú, nói: “Quá bất ngờ, không nhận xét gì được. Từ trước đến giờ ông Sang hiền khô, chỉ chăm chú làm ăn, chưa biết cãi cọ nhau là gì, không hiểu sao lại hành động như vậy”. Con út của ông bà Sang, cháu Lý Thị Thanh Duyên, (5 tuổi), có biểu hiện của sự tác động tâm lý vì lúc xảy ra sự việc, cháu ở trong nhà. Hiện, cháu tỏ ra sợ sệt, không dám lại gần người lạ, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ mở to mắt ngơ ngác. Về sức khỏe của bà Suôl, con của bà cho biết, đã bình phục, ăn được cháo. Bà không trách cứ gì chồng. Từ hôm bà Suôl vào viện đến nay đã có hàng trăm người vào hỏi thăm và tìm hiểu sự việc. Khi biết sự thật, ai cũng bàng hoàng. Ông Nguyễn Văn Châu, nhà ở gần Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, bày tỏ: “Lúc mới nghe mấy người kháo nhau chuyện chồng móc mắt vợ tui không tin. Khi biết sự thật thì tôi bị sốc. Hành động đó quá nhẫn tâm, không hiểu nổi”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang