Thủ môn: Bùi Quang Huy (Đ.Nam Định). Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như với QK4, sự chắc chắn của Huy “gô” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội. Anh xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trong tay, dù mới trở lại sân cỏ sau tai nạn xe máy tháng trước.
Hậu vệ: Nguyễn Minh Đức (XM.Hải Phòng): Là trung vệ nội chơi tốt nhất V-League giai đoạn lượt đi, tuyển thủ QG gốc Nghệ tiếp tục duy trì sự ổn định của mình dưới màu áo XM.Hải Phòng. Đó là lí do vì sao ông Calisto luôn đắn đo khi phải gạt Đức “Sâm” khỏi đội hình xuất phát ĐTQG bởi sự hiện hữu của Như Thành và Phước Tứ. Nhưng dù sao, Minh Đức vẫn là trung vệ có phong độ tốt nhất ở mùa giải năm nay.
Trung vệ: Cristiano (T&T Hà Nội): Nổi bật bởi kinh nghiệm và độ quái dị trong từng pha xử lý cá nhân. Bầu Hiển mê tơi bởi cái kèo trái ma thuật của Cris, còn cựu tuyển thủ U23 Nguyễn Đại Đồng sẽ có nửa mùa giải đáng nhớ bên cạnh đàn anh người nước ngoài. Trung vệ Brazil từng đá UEFA Champions League dưới màu áo Benfia ca còn có thể đá tốt ở V-League vài mùa nữa.
Hậu vệ: Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương). Sự thật thì Quang Thanh vẫn là cầu thủ chạy cánh ổn định nhất của bóng đá Việt Nam khoảng 3 năm gần đây. Lần đầu tiên mang băng đội trưởng, Thanh chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng này từ BHL khi lên công, về thủ nhịp nhàng với Vũ Phong.
Tiền vệ phải: Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa). Khởi nguồn từ hàng tiền vệ, nhưng Tùng “con” chỉ thực sự thăng hoa khi được xếp đá cao nhất trên hàng công. Tốc độ xuất phát của một quả… tên lửa, khả năng qua người đa dạng là điểm mạnh của cầu thủ đang sở hữu 6 bàn thằng ở mùa giải năm nay. Ghi một bàn, và dù bỏ lỡ 2 cơ hội mười mười (trong đó có một quả penalty) nhưng Đình Tùng vẫn xứng đáng có tên trong danh sách những cầu thủ tốt nhất vòng 19.
Tiền vệ trụ: Võ Duy Nam (K.Khánh Hòa). Dư luận đang “quây” Duy Nam bởi bản hợp đồng tiền tỷ giữa T&T Hà Nội, B.Bình Dương và TV Ninh Bình phải tranh chấp quyết liệt. Nhưng bỏ qua tất cả, Nam “Loko” vẫn cầy ải để trả lễ đội bong quê hương. 1 bàn thắng cộng thêm 1 đường chuyền thành bàn cho Tấn Tài đã nói lên tất cả giá trị của đội trưởng K.Khánh Hòa. Nếu cựu tuyển thủ QG này có cập bến T&T Hà Nội với cái giá 3 tỷ thì điều đó cũng không phải quá đáng.
Tiền vệ trụ: Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA). Tuyển thủ QG này trưởng thành sau từng trận. Nền tảng thể lực kinh hoàng đã giúp Hoàng “bò” xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong danh sách đội hình tiêu biểu cũng như chân sút hàng đầu V-League. Sẽ không ngạc nhiên nếu Trọng Hoàng trở thành trụ cột của hàng tiền vệ ĐTQG trong tương lai.
Tiền vệ trái: Hoàng Danh Ngọc (Đ.Nam Định). Ngọc có nhiều điểm tương đồng với Trọng Hoàng. Chỉ có điều, Hoàng “bò” sở trường bên cánh phải, còn Ngọc “còi” là trùm bên cánh trái.
Tiền đạo: Lê Công Vinh (T&T Hà Nội). Không phải nói nhiều về Vinh “còm”. Kỹ thuật ngày càng hoàn thiện sẽ giúp tiền đạo số 1 thăng hoa trong tương lai. Đẳng cấp của CV9 đã vượt ra khỏi V-League.
Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA). Pha sút phạt thần sầu của “thằng béo” chỉ làm người ta thêm hy vọng ngày Quyến trở lại gần hơn. Nhưng nếu cứ sinh hoạt “con nhà lính, tính nhà quan” thế này, khó lắm! Xin để thời gian trả lời.
Tiền đạo: Philip Okoro (Đ.Nam Định). Đóng góp 2 bàn thắng vào chiến thắng hủy diệt QK4. Nếu Đ.Nam Định trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay, đừng quên những khoảnh khắc lóe sáng của các ngoại bình, trong đó có Philip.
HLV trưởng: Nguyễn Hữu Thắng (T&T Hà Nội). Thành công hiện tại của T&T Hà Nội có dấu ấn không nhỏ của Thắng “Mạch”. Mới 38 tuổi, và không ít được HLV trưởng ĐTQG Calisto công khai muốn kéo lên làm trợ lí, Hữu Thắng sẽ là hạt nhân của thế hệ HLV nội địa mới. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Hữu Thắng ngồi vào chiếc ghế HLV xuất sắc nhất vòng đấu
Đội hình tiêu biểu vòng 19 giải VĐQG V-League 2009 (đội hình 3-4-3):
Thủ môn: Bùi Quang Huy (Đ.Nam Định);
Hậu vệ: Cristiano (T&T Hà Nội), Nguyễn Minh Đức (XM.Hải Phòng), Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương)
Tiền vệ: Hoàng Danh Ngọc (Đ.Nam Định), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Võ Duy Nam (K.Khánh Hòa), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa);
Tiền đạo: Lê Công Vinh (T&T Hà Nội), Phạm Văn Quyến (SLNA), Philip Okoro (Đ.Nam Định).
HLV trưởng: Nguyễn Hữu Thắng (T&T Hà Nội)
Ngọc Tường