Thủ môn
Dudu Aouate (Mallorca): Hai thủ môn được đánh giá rất cao tại La Liga, Casillas và Victor Valdes đang dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu Zamora Trophy, song việc họ ít vào lưới nhặt bóng có một phần lớn là nhờ có sự xuất hiện của những hậu vệ đẳng cấp phía trên. Aouate, trái lại, một mình giải cứu Mallorca mùa này với vô số những pha cứu thua xuất sắc. Thủ thành người Israel chỉ để lọt lưới 3 bàn/7 trận trên sân nhà mùa này và đó là một trong lý do mà Mallorca hiện đứng ở vị trí thứ năm trên BXH hiện tại.
Hậu vệ
Sergio Ramos (Real Madrid): Hậu vệ phải của Real Madrid đã trình diễn một phong độ chói sáng mùa này sau những năm thi đấu thiếu ổn định trước đó. Dưới triều đại của Manuel Pellegrini, Sergio Ramos chơi tự tin hơn, chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong tấn công: với những pha lên bóng bên cánh phải hay ở tình huống cố định.
Carles Puyol (Barcelona): Đội trưởng của The Blaugrana vẫn là hòn đá tảng rất khó vượt qua với khả năng đọc trận đấu cực tốt cùng những pha chuồi bóng dũng mãnh. Điểm sáng của Puyol mùa này là trận đấu Siêu kinh điển với Real Madrid với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Joan Capdevila (Villarreal): Khi Tàu ngầm Vàng gặp khó khăn hồi đầu mùa, hậu vệ trái dày dạn kinh nghiệm này dường như có thêm động lực thi đấu ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Capdevila thực hiện một vài đường chuyền quyết định cũng như ghi những bàn thắng hết sức quan trọng cho Villarreal, anh hy vọng sẽ duy trì được phong độ ấn tượng này đến cuối mùa và World Cup 2010 tới.
Tiền vệ
Lassana Diarra (Real Madrid): Tuyển thủ người Pháp dường như không có đối thủ trong vai trò tiền vệ phòng ngự, giúp người đá cặp Xabi Alonso rảnh chân cho nhiệm vụ kiến tạo. Bên cạnh đó với lối chơi đa năng, Lass có thế tung hoành dọc hàng lang phải trong vai trò một hậu vệ biên.
Jesus Navas (Sevilla): Cầu thủ chạy cánh có kỹ thuật điêu luyện đã thu hút được rất nhiều CLB theo đuổi mùa giải trước song mùa này Jesus Navas còn chơi hay hơn khi khắc phục nốt điểm yếu duy nhất còn thiếu: tính ổn định. Xứng đáng được triệu tập vào ĐT TBN hồi tháng 11 rồi.
Xavi (Barcelona): Với 5 đường chyền thành bàn tính đến thời điểm này, Xavi tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp với khả năng khống chế, kiểm soát bóng cùng những pha xử lý sáng tạo. Nếu Puyol là keo dính hàng thủ Barca với nhau thì Xavi chính là trái tim và linh hồn của hàng công đáng sợ của đội bóng xứ Catalan.
Diego Costa (Real Valladolid): Chơi cho đội bóng vô danh Real Valladolid, song tiền vệ 21 tuổi người Brazil là phát hiện mới của La Liga 09/10 sau 15 vòng đấu đầu tiên. Các hậu vệ hết sức khổ sở trước tốc độ và kỹ thuật của Diego Costa, người đã có 3 đường chuyền thành bàn cùng 6 pha lập công cho Real Valladolid.
Tiền đạo
David Villa (Valencia): Dù bị chi phối bởi sự lôi kéo của Real Madrid và Barcelona, song trên sân cỏ David Villa vẫn thể hiện bản năng săn bàn sát thủ. Tuyển thủ Tây Ban Nha hiện dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu Pichichi với 12 bàn sau 15 vòng đấu. ‘El Guaje’ tiếp tục chứng tỏ anh là một trong những chân sút đáng gờm nhất của bóng đá thế giới thời điểm này.
Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Cầu thủ đắt giá nhất hành tinh đã chứng tỏ những hoài nghi về khả năng của anh là sai lầm khi trình diễn một phong độ tuyệt vời trong màu áo đội bóng mới. Real thực sự cảm thất nhớ CR9 khi anh phải ngồi ngoài một tháng do chấn thương mắt. Chỉ trong 8 trận tại La Liga mùa này, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã có 6 bàn thắng.
Lionel Messi (Barcelona): Theo thời gian, Messi ngày một hoàn thiện hơn và tiếp tục dẫn dắt hàng công Barca xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào. Khả năng ghi bàn của Quả bóng Vàng 2009 đã có những tiến triển vượt bậc, đến giờ anh đã có 9 bàn cùng 5 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.
Đội hình tiêu biểu La Liga nửa đầu mùa 09/10 (3-4-3):
Aouate
Sergio Ramos - Puyol - Capdevila
Lass
Navas - Xavi - Costa
Messi - Villa - Ronaldo


