Đội hình các ngôi sao tuổi Hổ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 29 tháng trước 148 lượt xem 1 tin đăng lại

Doi hinh cac ngoi sao tuoi Ho

Trong văn hóa phương Đông, hổ tượng trưng cho quyền uy, nhiệt tình và sự mạnh mẽ. Vì thế, các cầu thủ “cầm tinh con hổ” thường có khuynh hướng áp đặt được tầm ảnh hưởng ở những CLB họ đầu quân, hoặc tạo ra sự khác biệt trong những khoảnh khắc bế tắc của đội nhà.

Thủ môn: Hans-Jorg Butt (Ngày sinh: 28/05/1974, CLB: Bayern Munich)

Một chú hổ mạnh mẽ với những pha bay lượn như… chim trong khung thành. Thế nhưng Jorg Butt vẫn tạo được sự khác biệt với đa số những kẻ được mệnh danh là “một nửa đội bóng khác” ở khả năng ghi bàn. Trong sự nghiệp cầu thủ, Butt đã có tới 27 lần lập công ở Bundesliga.

Anh nổi tiếng với khả năng sút penalty lạnh lùng. Bàn thắng đáng nhớ nhất của Butt ở năm 2009 là pha lập công trên chấm 11m giúp Bayern “hủy diệt” Juventus ngay tại Turin, đồng thời lọt qua khe cửa hẹp để giành vé lọt vào vòng knock out Champions League. Bước sang năm 2010, Butt tự đặt mục tiêu cho mình là kiếm một suất đến Nam Phi cùng ĐTQG Đức, thậm chí nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện tại vị trí bắt chính cũng không nằm ngoài tầm tay của thủ môn này.

Hậu vệ trái: Domenico Criscito (30/12/1986, Genoa)

Không thực sự thành công trong hai năm khoác áo Juventus (2007-2009), nhưng Criscito lại “lột xác” khi đầu quân cho Genoa. Cầu thủ này có những tố chất “tuổi hổ” như lối chơi càn lướt đầy sức mạnh, tốc độ và lanh lợi, là một phần nguyên nhân đưa Genoa thành hiện tượng ở Serie A hai mùa bóng vừa qua. Criscito cũng có 4 lần khoác áo ĐTQG Italy. Anh đang cạnh tranh với Grosso (Juventus) một suất đá chính ở World Cup 2010.

Trung vệ: Vincent Kompany (10/04/1986, Man City)

Với chiều cao 1m93, trung vệ người Bỉ luôn có những pha bật nhảy đánh đầu dũng mãnh như thể “chúa sơn lâm” vồ mồi. Cùng với sải chân nhanh thoăn thoắt và nền tảng kỹ thuật khéo léo, anh còn cực kì nguy hiểm mỗi khi rình rập trước cầu môn đối phương.

Cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐTQG Bỉ còn chơi được cả vị trí tiền vệ phòng ngự và thỉnh thoảng khiến các khán đài ngất ngây bằng những đường chuyền dài phát động tấn công tinh tế.

Trung vệ: Sergio Ramos (30/3/1986, Real Madrid)

Năng nổ và tràn đầy nhiệt huyết, Sergio Ramos sẵn sàng chơi ở mọi vị trí trên sân khi được HLV yêu cầu. Ít ai biết rằng, cầu thủ ngôi sao của Real lại khởi nghiệp với vai trò… tiền đạo. Đó là lý do tại sao Sergio Ramos đã ghi tới 19 bàn kể từ thời điểm cập bến Bernabeu năm 2005.

Ngoài vị trí hậu vệ cánh phải, Sergio Ramos còn thường xuyên đảm nhận vai trò trung vệ ở CLB Hoàng gia. Tuy nhiên, giống như rất nhiều cầu thủ cầm tinh “con hổ” khác, Ramos rất dễ nổi nóng và thường xuyên vào bóng theo kiểu “triệt hạ” đối phương. Ở tuổi 24, anh đã là một trong những cầu thủ “ăn” thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử La Liga. Riêng mùa này Ramos cũng đã 7 lần nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Hậu vệ phải: Vedran Corluka (05/02/1986, Tottenham)

Việc Corluka và ĐT Croatia không thể giành vé dự VCK World Cup 2010 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Nhưng với CĐV “Gà trống”, đó lại là điều kiện để Corluka tập trung vào mục tiêu đưa Spurs cán đích tốp 4 mùa này.

Các fan gọi anh với cái tên trìu mến “Charlie” (ám chỉ Corluka như một thứ gây nghiện), bởi lối đá cực kì thông minh, dựa vào nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Corluka là hậu vệ cánh hiếm hoi trên thế giới sở hữu chiều cao trên 1m90 nhưng lại cực kì khéo léo với những pha xử lý đậm chất kĩ thuật.

Tiền vệ phòng ngự: Abou Diaby (11/05/1986, Arsenal)

Cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà đang thực sự thăng hoa trong mùa giải năm nay. Anh không chỉ đóng vai một tiền vệ đánh chặn đơn thuần, mà Diaby còn chứng tỏ khả năng ghi bàn nhạy bén.

Những pha solo dũng mãnh và bật tường nhanh như cắt của Diaby giúp anh chiếm trọn niềm tin trong mắt HLV Wenger. Hiện Diaby đã có 5 bàn thắng ở Premiership, và nếu duy trì được phong độ đỉnh cao, anh hoàn toàn có quyền mơ về chiếc vé cùng ĐT Pháp tới Nam Phi vào mùa hè.

Tiền vệ trái: David Silva (08/01/1986, Valencia)

Nhanh nhẹn, mưu trí và đầy tốc độ là những phẩm chất dễ nhận thấy nhất ở những người tuổi hộ, David Silva cũng không phải ngoại lệ. Mang trong mình dòng máu phương Đông (bố người Tây Ban Nha, mẹ người châu Á), nên lối chơi của Silva lúc cương, lúc nhu hết sức nhịp nhành.

Ngôi sao không-thể-đụng-tới trong màu áo Valencia và ĐTQG TBN có thể “vờn” hậu vệ đối phương đến mệt nhoài, trước khi tung đòn quyết định hạ gục “con mồi” bằng những cú sút trái phá. 2010 hứa hẹn mang đến bước ngoặt mới cho Silva, khi một loạt CLB lớn như Real, Barca và M.U xếp hàng chờ chữ ký của anh.

Tiền vệ phải: Ignazio Abate (12/11/1986, AC Milan)

Là một sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của AC Milan, nhưng Abate chỉ được trọng dụng dưới thời HLV Leonardo. Anh chơi tốt cả hai vị trí: hậu vệ và tiền vệ phải. Khi Massimo Oddo vắng mặt, Abate là sự lựa chọn số 1 của Rossoneri bên hành lang cánh phải hàng phòng ngự. Tuy nhiên, vị trí sở trường của anh vẫn là tiền vệ phải, với những pha băng cắt nhanh đến chóng mặt và tạt bóng chuẩn xác không hề thua kém Beckham. Một suất “lên tuyển” Italy đang đón đợi Abate.

Tiền vệ công: Yoann Gourcuff (11/7/1986, Bordeaux)

Gourcuff được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ sau thế hệ của Zidane. Phong độ ấn tượng của anh trong vai trò tiền vệ sáng tạo đã giúp Bordeaux vượt qua vòng bảng Champions League với tư cách đội bóng xuất sắc nhất và đang xây chắc ngôi đầu ở Ligue 1. Trong màu áo ĐTQG, Gourcuff cũng đang dần trưởng thành để trở thành một trụ cột mới của Les Bleus trong hành trình chinh phục Nam Phi 2010

Tiền đạo: Gabriel Agbonlahor (13/10/1986, Aston Villa)

Mang trong mình hai dòng máu Nigeria (mẹ) và Scotland (cha) rồi nhập cư vào nước Anh nên ngôi sao Aston Villa có phẩm chất pha trộn giữa sự ngẫu hứng, hoang dã của châu Phi và nét mềm mại của “những người đàn ông mặc váy”. Trong bối cảnh “Tam sư” đang thiếu trầm trọng những tiền đạo giỏi thì Agbonlahor là một gợi ý không tồi cho Capello cho một vị trí bên cạnh Rooney trên hàng công

Tiền đạo: Edin Dzeko (17/03/1986, VfL Wolfsburg)

Cái tên “hot” nhất trên mặt báo nước Đức thời gian gần đây khiến hàng loạt các “ông lớn” ở châu Âu phải thèm muốn, từ Arsenal, Milan tới M.U. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m92, tiền đạo người Bosnia-Herzegovina tỏ ra cực kì lợi hại trong những pha không chiến.

Ngoài ra, khả năng dứt điểm đa dạng và tương đối hoàn hảo của Dzeko cũng giúp anh trở thành “hung thần” trước cầu môn đối phương. Mùa trước, Dzeko được bầu chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Buldesliga”, khi ghi tới 26 bàn và có 10 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang