Đôi điều về "Long thành cầm giả ca"

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 21 tháng trước 233 lượt xem

Doi dieu ve 'Long thanh cam gia ca'

(TGĐA) - Long Thành Cầm giả ca do hãng phim Giải Phóng sản xuất để chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

1. Hai lần gặp gỡ một cô đào hát tên Cầm trong thời tao loạn, cảm nhau ở tiếng hát, cung đàn, và tài năng thơ phú, 20 năm sau, nàng Cầm trở thành cô đào hát già, nhưng nhờ tiếng đàn, Tố Như nhận ra nàng. Sau một đêm ngậm ngùi thưởng đàn và chua xót bên chung rượu, Tố Như cảm tác bài thơ Long Thành Cầm giả ca kể lại mối tình “trong giây phút mà thành thiên thu” ấy tặng nàng Cầm rồi lên đường đi sứ. Còn Cầm, ôm bài thơ ra nơi giếng Nguyệt và từ đó, không ai thấy nàng nữa.

2. Nếu Tố Như đã tức cảnh sinh tình viết thành bài thơ, thì cũng chính bài thơ ấy đã gieo cảm xúc cho NSƯT Văn Lê hình thành kịch bản Long Thành Cầm giả ca cách đây 2 năm sau một thời gian dài ôm ấp ý tưởng. Theo nhà biên kịch- NSƯT Văn Lê, có thể một số người xem sẽ không cảm thấy hài lòng và thú vị ở cảnh Tố Như từ chối sự hiến dâng của nàng Cầm, thậm chí sẽ có người còn cho rằng Tố Như là một người đàn ông “không bình thường”! Nhưng cái sâu sắc của Nguyễn Du là không muốn “biến” Cầm thành đàn bà, mà tình yêu của họ dựa trên sự trân trọng nhau, sự đồng cảm tâm hồn nhiều hơn, dẫn đến cái chất lãng mạn, đầy cảm xúc. Đây cũng là cảnh mà hai diễn viên chính, Nhật Kim Anh và Quách Ngọc Ngoan, cảm thấy khó diễn nhất vì vừa phải tập trung cảm xúc cao độ theo diễn biến tâm trạng dằn vặt của nhân vật, vừa phải gồng mình chịu đựng cái rét mướt khắc nghiệt của thời tiết.

3. Trong quá trình chuẩn bị phim, đạo diễn Đào Bá Sơn còn cùng tác giả kịch bản bàn bạc nhiều lần để thay đổi một số tình tiết cho hợp với hoàn cảnh và bối cảnh quay phim, chẳng hạn như không thể để cô Cầm (Nhật Kim Anh) trầm mình dưới sông như nàng Thúy Kiều ở sông Tiền Đường, giữa tiết trời miền Bắc đang lúc rét đậm. May thay đoàn phim tìm được cái giếng giống như cây đàn Nguyệt, vậy là nàng Cầm “được” nhảy xuống giếng thay vì xuống sông.

4. Nhằm mục đích cho bộ phim mang màu sắc thuần Việt, đoàn phim đã tích cực chắt lọc từng khâu, từ casting diễn viên, đến việc phục chế và nâng cao một số bối cảnh trải dài qua 7 tỉnh miền Bắc…Riêng phần phục trang, phải tốn kinh phí và mất nhiều tháng để nghiên cứu, chăm chút màu sắc kích cỡ, chất liệu vải của từng nhân vật, đó là chưa nói đến trang phục của hàng ngàn diễn viên quần chúng đóng vai người dân, quân Tây Sơn, nhà Thanh….

Giám đốc sản xuất: Nguyễn Thái Hòa

Kịch bản: NSƯT Văn Lê

Biên tập: Phạm Thùy Nhân

Đạo diễn: NSƯT Đào Bá Sơn

Giám đốc hình ảnh: Đăng Phúc Yên

Diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Nhật Kim Anh, Trần Lực, Bùi Bài Bình…

Phim sẽ khởi chiếu đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 01/10/2010.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang