Đợi chờ vô vọng

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 35 tháng trước 14 lượt xem

Hương 31 tuổi, nhan sắc trung bình, giản dị, nói chung ngoại hình không có gì gọi là đặc sắc. Có lẽ chính vì vậy mà mãi cho đến tận bây giờ vẫn không có một ai làm “cái đuôi” của Hương.

Vậy mà Hương lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh, một người đàn ông chững chạc, lớn hơn Hương đến một con giáp. Anh chính là giám đốc của Hương, gã đàn ông hào hoa, phong lưu và đẹp trai nhất cơ quan.

Hương làm thư ký cho cả phòng, nên là người luôn cận kề với giám đốc. Dần dần Hương và sếp nảy sinh tình cảm, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Sếp biết chiều chuộng Hương, làm Hương vui, ga lăng với Hương mọi lúc. Những lần đi công tác nước ngoài, sếp thường xuyên gọi điện thoại về cho Hương với những câu ngọt ngào, vỗ về mát dịu.

Và mỗi lần về nước, sếp đều không quên mua tặng Hương một món quà đắt giá. Những hàng động lãng mạn, đáng yêu ấy đã làm cho trái tim Hương gắn chặt vào trái tim sếp nhiều hơn… Tình cảm ấy càng sâu đậm hơn khi trong một lần đi công tác ở Hà Nội, Hương đã tự nguyện hiếng dâng cuộc đời mình cho sếp không một chút đắn đo.

Một ngày nọ, Hương tình cờ gặp được vợ sếp trước căng-tin của cơ quan. Chị hoàn toàn không hề biết mối quan hệ giữa Hương và sếp nên vẫn vui vẻ chân tình trò chuyện với Hương, ra chiều thân mật như hai chị em ruột. Vợ sếp chân thật, có chút quê mùa và đôn hậu. Người phụ nữ 40 tuổi này dù chỉ mới sinh một đứa con nhưng lại chẳng biết giữ gìn nhan sắc, khiến thân hình phì nộn, da mặt đầy nếp nhăn được che giấu dưới lớp son phấn dày cộm. Tối đó về phòng, Hương soi mình vào gương và tỏ ra đắc thắng khi nhan sắc của cô dù sao cũng hơn hẳn vợ sếp.

Không lâu sau, Hương đặt vấn đề với sếp về mối quan hệ giữa hai người. Hương nhắc lại lời hứa mà sếp từng nói: “Anh sẽ ly dị vợ để cưới em” nhưng sếp ngập ngừng và lảng tránh sang chuyện khác, rồi bảo Hương phải kín đáo hơn kẻo mọi người trong cơ quan phát hiện. Nhưng đã quá muộn, chị Lan làm cùng phòng là người đầu tiên nhận ra ánh mắt tình tứ của sếp trao cho Hương, nên đã khuyên bảo Hương phải thức tỉnh, đừng đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Hương chùn bước được vài hôm, cố gắng ứng xử với sếp như hai người đồng nghiệp bình thường, tự nhủ rồi đây sẽ xa sếp mãi mãi. Nhưng rồi Hương không cưỡng lại được câu nói ngọt ngào, ánh mắt quyến rũ khi sếp rủ rê hẹn hò… Những lúc ấy, Hương đã đánh mất hết lý trí, cảm giác yêu mãnh liệt đang dâng trào trong lòng ngực Hương và Hương tự nhủ sẽ quyết giành lấy sếp cho bằng được.

Hương không đủ can đảm để xa sếp. Và cũng không đủ sức mạnh đếu lôi kéo sếp vào vòng tay mình. Hai suy nghĩ trái ngược nhau đang hiện diện trong Hương từng ngày và Hương bị dằn dặt mãi mà không sao tìm ra giải pháp. Nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, sự ích kỉ của một người phụ nữ đang yêu ngây dại trong Hương lại dâng trào đến nghẹt thở. Hương có ý định muốn mang thai với sếp, để mong giành lấy phần thắng về mình. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh gia đình sếp tan nhà nát cửa, Hương không sao kìm nén được nước mắt.

Trong khi sếp vẫn xem như không có chuyện gì, vẫn cứ hẹn hò vời Hương và rót vào tai Hương những câu mật ngọt: “Em hãy cố gắng chờ đợi, chỉ một thời gian nữa thôi”. “Chờ đợi”, hai từ ấy sao mà nghe xa vời và vô vọng đối với Hương. Hương như đóa lục bình trôi dạt ven sông, rồi không biết một ngày nào con sóng tình ái sẽ xô Hương mãi mãi rời xa sếp. Hương phó mặc cho thời gian để đón nhận niềm vui, nỗi buồn từng ngày và cố chờ đợi hạnh phục trọn vẹn trong vô vọng.

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tính từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang