(LĐ) -
Thực tế thì với phong độ tuyệt vời mà tay vợt 22 tuổi, niềm hy vọng duy nhất của nước Anh đang thể hiện, đặc biệt là trong trận thắng dễ dàng trước Ferrero ở tứ kết để thẳng tiến vào trận bán kết Wimbledon đầu tiên trong đời, những CĐV cuồng nhiệt của trái banh nỉ ở xứ sương mù có cơ sở để hy vọng cơn khát danh hiệu trên sân nhà kéo dài suốt 73 năm sẽ kết thúc.
Murray, dưới sức ép quá khủng khiếp đến từ chính sự cổ vũ quá nhiệt tình của CĐV nhà (sau trận anh đổ lỗi cho mái che của sân trung tâm), đã phải mất tới 5 set mới hạ được Wawrinka, một tay vợt kém anh nhiều lần về danh tiếng. Chỉ đến khi "gạt được tất cả yếu tố khác ra khỏi đầu", Murray mới thực sự trở lại là chính mình. Gặp Ferrero, Murray chỉ mất có 101 phút và 3 set (7-5, 6-3, 6-2) để lạnh lùng ghi tên mình vào bán kết, bất chấp sự có mặt của ngôi sao vừa đoạt giải Oscar, Kate Winslet, trên khán đài.
Khác với Murray, áp lực hay sự sợ hãi dường như không tồn tại với Federer, người đang tiến tới Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Ngay cả một "gã khổng lồ" như Ivo Karlovic cũng bị Federer nhẹ nhàng gạt sang bên như gạt một viên đá nhỏ.
Ở trận tứ kết, Karlovic vẫn là một "cỗ máy giành ace" khi có tới 27 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (hiệu suất trung bình là 32 ace/trận), nhưng Federer đã cho anh ta thấy để vươn cao, mỗi giao bóng là chưa đủ. Sau 3 set với các tỉ số 6-3, 7-5, 7-6, Federer bỏ lại phía sau một Karlovic vẫn chưa hết bàng hoàng để tiến tới trận bán kết Grand Slam thứ 21 liên tục.
Trận chung kết trong mơ Murray-Federer đã tới gần hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi có thể biến được giấc mơ ấy thành hiện thực, hai tay vợt được xếp hạt giống cao nhất ở giải lần này (Nadal rút lui) vẫn còn phải vượt qua những trở ngại không nhỏ.
Murray sẽ phải đối đầu với tay vợt từng 2 lần lọt vào chung kết Wimbledon (2004 và 2005, đều thua Federer) Andy Roddick, người đã hạ Lleyton Hewitt sau một cuộc đua marathon kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ (6-3, 6-7, 7-6, 4-6, 6-4).
Còn Federer sẽ đụng độ tay vợt kỳ cựu người Đức Tommy Haas, tác giả của cú sốc loại hạt giống số 4 Djokovic để lần đầu tiên trong sự nghiệp được có mặt trong nhóm 4 tay vợt mạnh nhất Wimbledon.
>> Murray và chuyện cái... mái che
>> Cú sốc Jankovic hay điều thần kỳ Oudin
>> Những tiếng hét... sexy?
>> "Búpbê Nga" Sharapova sớm bật bãi
>> Wimbledon 2009: Thảm họa chủ nhà!
>> James Blake - nỗi thất vọng của người Mỹ
Nguyệt Thu