Đọc để cùng suy ngẫm

Xem tin gốc 

VTV - 5 tháng trước 217 lượt xem

Lòng tốt, sự vị tha, vẫn là những giá trị vĩnh cửu mà hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhân loại đã cùng nhau vun đắp...

Chị Nguyễn Thị Nhàn đã dũng cảm xả thân cứu người. Ảnh: dantri

Khi đoàn tàu đang lao đến, người phụ nữ đang mang thai phát hiện một bé gái 2 tuổi đứng ngay bên đường ray. Không chần chừ, chị lao lên đường sắt cứu sống cháu bé ngay trước mũi tàu.Chị là Nguyễn Thị Nhàn, nhân viên gác chắn công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên, TP.Huế. Được hỏi về nghĩa cử cao đẹp đó, chị nói: Ai cũng sẽ làm như tôi!
Tin vào lòng tốt hiện hữu trong mỗi con người, đó là suy nghĩ của người phụ nữ làm nghề gác tàu bình dị.
Nhận 39 vết chém trả thù của bọn côn đồ, những hiệp sĩ săn bắt cướp chấp nhận nguy hiểm, hy sinh, làm việc trượng nghĩa với mong muốn tấn công cái ác, bảo vệ người bị hại. Dù ai đó đang thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, vẫn có hiệp sĩ đã 14 năm, bắt hơn 600 vụ cướp lớn nhỏ, trả lại tài sản cho người bị hại.
Và còn nhiều nữa những dòng thư đầy tình yêu thương, hiếu đễ của cậu học sinh Nguyễn Trung Hiếu gửi mẹ, đã đánh thức tính thiện của biết bao người. Khi những giá trị vật chất đang được nhiều người trẻ theo đuổi, thì cậu học trò này viết rằng: “Con tin rằng, với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình, thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa”.



Tác giả : Việt Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Đọc để cùng suy ngẫm

Ý kiên của bạn


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang