Độc đáo chợ phiên giữa lòng Hà Nội

(HQ Online)- Cùng với một số chợ như chợ Bưởi, chợ Mơ, cho đến nay chợ Hà Đông (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) vẫn giữ được nét độc đáo của những phiên chợ được họp đều đặn vào những ngày nhất định trong tháng. Tại phiên chợ này, người mua kẻ bán tập nập, đông đúc như những ngày chợ vào Tết Âm lịch.

Niềm vui của hai em bé khi được bố mẹ mua cho một chú chó nhỏ vô cùng dễ thương.

Theo người dân ở đây cho biết, tđã ừ rất lâu, mỗi tháng chợ lại họp phiên vào những ngày mồng 5, 10, 15, 20... trong tháng. Tại những phiên chợ này, hàng hóa chủ yếu được mua bán, trao đổi là chó, mèo, thỏ, gà , vịt, bồ câu và rất nhiều những dụng cụ để phục vụ cho việc nuôi chó, mèo, gà... cảnh.

Vào ngày phiên, những người nông dân ở những vùng lân cận như: Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín... cũng như những người sống gần khu vực chợ lại gồng gánh nào gà nào vịt mang ra chợ bán. Người mua tha hồ lựa chọn bởi có nhiều giống chó, mèo được bán tại đây để phục vụ nhu cầu của người mua. Từ chó ré, chó lai để giữ nhà, cho đến các loại chó cảnh có nguồn gốc từ nước ngoài đều có mặt tại khu chợ này.

Điểm nhấn của khu chợ chính là khu vực bán gà, bởi rất nhiều loại gà chọi được bày bán. Quang cảnh khu vực này lúc nào cũng đông đúc bởi rất đông những người đàn ông túm tụm lại xem tướng gà, nhất là khi các chủ gà cho gà thử sức.

Bên cạnh những người có nhu cầu mua bán, nhiều người dân tìm đến chợ Hà Đông vào vào dịp chợ phiên chỉ đơn giản là để ngắm khung cảnh nhộn nhịp của khu chợ này.

Cùng xem những hình ảnh về phiên chợ này do phóng viên Báo Hải quan ghi lại:

Mặc dù trời khá lạnh, nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt tại phiên chợ khiến đoạn đường chạy qua trước cổng chợ Hà Đông trở nên đông vui, tấp nập.

Khu vực bán gà chọi luôn đông đúc và gần như là "đặc khu" dành cho những người đàn ông. Họ tập trung xem tướng gà, cho gà đọ dáng và nếu khách có nhu cầu, chủ gà sẵn sàng cho gà của mình "lên sới".

Nhiều em nhỏ được người thân cho đi tham quan chợ phiên. Dù khá lạ lẫm nhưng các em tỏ ra thích thú khi được ngắm nhìn các con vật.

Những con chó ré có giá phải chăng được bán khá nhiều tại chợ này.

Người đàn ông này cho biết, ông đến chợ không phải để bán chó mà là cho thú cưng của mình được ... đi chơi. Theo lời ông, con chó xù giống Bắc Hà (Lào Cai) của ông rất đặc biệt vì lưỡi màu đen, những con chó có đặc điểm này thường rất thông minh.

Chú chó phốc bé xíu đứng gọn lỏn trong chiếc bát của ông chủ là hình ảnh thú vị khiến nhiều người phải đứng lại để ngắm nhìn.

Chàng thanh niên này cho biết, để mua được con chó này, cậu đã phải đến chợ từ rất sớm. Vì trời khá lạnh, chú chó này được cậu chủ cho nằm ngủ trong túi xách và nó vẫn còn ngái ngủ khi bị lôi ra để chụp ảnh.

Chú chó bô-ni, một loài chó của nước Anh, dù có vẻ bề ngoài trông khá dữ tợn, nhưng theo lời của người chủ, loài chó này khá thân thiện với người.

Bên cạnh những con vật bé nhỏ, trông khá đáng yêu thì chợ phiên cũng có cả những con chó trông rất hung dữ.

Chú chó xù Bắc Hà này đang chờ để được về với chủ mới.

Những ngày phiên, gian hàng bán dụng cụ nuôi thú cảnh nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/doc-dao-cho-phien-giua-long-ha-noi.aspx