Đoàn thể thao Việt Nam: Ngày vàng và đột phá

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 31 tháng trước 47 lượt xem

Doan the thao Viet Nam: Ngay vang va dot pha

(PL)- Chỉ với hai “mỏ vàng” bắn súng và lặn, Việt Nam đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh Singapore trên bảng tổng sắp. Ngày 15-12, Trưởng đoàn bắn súng Nguyễn Thị Nhung đã cười tươi khi học trò giành trọn 4 HCV, 2 HCB trong bốn nội dung tranh tài.

Bắn súng: Thâu tóm toàn bộ HCV trong ngày

Người mở hàng may mắn là xạ thủ Ngô Hữu Vượng. Nội dung 10 m súng trường hơi di động, Vượng đạt thành tích 372 điểm, giành HCV. Đây cũng là chiếc HCV cá nhân thứ hai của Vượng, HCB thuộc về đồng đội Nguyễn Văn Tùng, kém Vượng 5 điểm. Cùng với thành tích rất tốt của Đỗ Đức Hùng, Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Thái Lan, Indonesia giành HCV đồng đội.

Cùng thời điểm đó, xạ thủ Phạm Ngọc Thanh cũng xuất sắc vượt qua đồng đội Vũ Thanh Hùng (đoạt HCB, 1242,90 điểm) và Tavarit (Thái Lan) để đăng quang chức vô địch 50 m súng trường ba tư thế. Cùng với thành tích của Vũ Duy Hoàng, bộ ba Thanh - Hùng - Hoàng đem về chiếc HCV thứ tám cho đoàn Việt Nam. Với cú vượt vũ môn trong ngày, bắn súng vượt chỉ tiêu bảy HCV.

Cầu chinh: Giành HCV đôi nữ

Mặc dù không có đối thủ ở đấu trường châu lục nhưng ngày 15-12, cầu chinh Việt Nam chỉ giành được một HCV đôi nữ của Lê Thị Bé Sáu - Cao Hải Yến sau chiến thắng 2-0 (21/7, 21/13) trước đôi Malaythong - Khamkhun của chủ nhà Lào. Ở nội dung đồng đội hôm nay, đội tuyển nam đấu hai trận cuối gặp Campuchia và Lào trong khi tuyển nữ tranh tài với đội chủ nhà.

Vật Việt Nam thắng thế với những đòn mạnh (ảnh trên) và judo với HCV của Nhất Thống. Ảnh: QUANG THẮNG

Judo: Khơi mào hai HCV, một HCB

Chiếc HCV nội dung biểu diễn đầu tiên thuộc về cặp Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Ngọc Sơn (460 điểm), đánh bại Thái Lan và Lào. Nội dung biểu diễn nữ, Lan Linh - Vân Anh chỉ giành được HCB. Lúc 17 giờ chiều 15-12, võ sĩ Huỳnh Nhất Thống (-55 kg) xuất sắc giành chiếc HCV đối kháng nhờ chiến thắng trước đối thủ chủ nhà Chittakon.

Vật cổ điển: Hai HCV và một lần “hy sinh” vàng

Có mặt ở năm trận chung kết nhưng các võ sĩ Việt Nam chỉ mang về hai HCV và ba HCB. Dương Văn Tùng (84 kg) gặp Souvanhkham (Lào) tuy không phải là đối thủ nhưng Tùng phải cay đắng nhận HCB. Hiệp một mới vừa 20 giây, Tùng đã tung ra hai đòn quấn-quật ghi liền 6 điểm. Thế nhưng sau đó, Tùng chùn lại và tạo sơ hở để Souvanhkham áp vào thực hiện đòn thắng tuyệt đối. Nhận HCB, Tùng tâm sự: “Biết là không có vàng nhưng vẫn thấy buồn. Có lẽ lần này về giải nghệ. SEA Games hai năm mới có một lần, dễ gì có cơ hội lấy HCV. Thế mà...”.

Ở hạng cân 55 kg, Hồ Quang Hải cũng vào chung kết, song bị chấn thương nên Hải thua võ sĩ Margarito của Philippines, nhận HCB. Hạng 60 kg, Tạ Ngọc Tấn chẳng mấy khó khăn để hạ võ sĩ Melchor Tumasis (Philippines) giành HCV.

HCV thứ hai thuộc về đô vật Mẫn Bá Xuân (hạng 74 kg).

Lặn: Bội thu HCV, phá ba kỷ lục SEA Games

Nội dung 100 m vòi hơi chân vịt nữ, Dương Thị Huyền Trang đánh bại kỷ lục gia SEA Games Arisa (Thái Lan) giành HCV đầu tiên, đồng thời nêu kỷ lục mới 43”58, phá sâu kỷ lục cũ 47”24 của Arisa lập tại Việt Nam 2003. HCB thuộc về Hoàng Thu Phương và Thida (Thái Lan) giành HCĐ.

Tiếp nối chiến tích của đồng đội, chỉ mất 38”07, Nguyễn Trung Kiên dễ dàng giành HCV 100 m vòi hơi chân vịt, đồng thời phá kỷ lục (38”92) do Phan Lưu Cẩm Thành nắm giữ từ năm 2003. Võ Quảng Đại đoạt HCB.

Gay cấn nhất diễn ra nội dung 4 x 100 m vòi hơi chân vịt tiếp sức nam, Việt Nam vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Indonesia và Thái Lan ở ba lượt đấu đầu, đến phiên Phan Lưu Cẩm Thành xuống nước, chiếc HCV mới chắc chắn thuộc về đội lặn Việt Nam. Với thành tích 2’36”01, Việt Nam phá kỷ lục. Tương tự ở nội dung này của nữ, đội tuyển nữ Việt Nam (3’02”31) xuất sắc giành HCV thứ tư.

Đoạt tổng cộng 13 HCV, 14 HCB, ba HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam trụ vững ngôi vị á quân.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang