Đoàn kết và sáng tạo là con đường phát triển của đất nước

“Mai sau lớn lên rồi, làm sao có thể nào quên. Thầy em người dạy dỗ. Khi em tuổi còn thơ” - những lời ca trong bài hát “Bụi phấn” của học sinh lớp 10A1, trường THPT Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội hát vang trong ngày 18/11 như một món quà tri ân dành cho GS.TS, Nhà giáo ưu tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/doan-ket-va-sang-tao-la-con-duong-phat-trien-cua-dat-nuoc/75849