Đổ xô lên Sa Pa trải nghiệm cáp treo Fansipan

Kim Minh

Mở cửa thông suốt dịp Tết âm lịch, cáp treo Fansipan đã đón hàng nghìn khách du lịch đến trải nghiệm.

Đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 2/2/2016, cáp treo Fansipan hiện đã đón hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

Là một trong những hành khách lên đỉnh Fansipan bằng cáp treo ngày Mùng Hai Tết, anh Nguyễn Xuân Hải, một khách du lịch từ Hà Nội cho biết cả gia đình anh rất hào hứng muốn trải nghiệm cáp treo nên quyết định ăn Tết xa nhà. Gia đình anh đến Sa Pa đã nhiều lần nhưng lần này phấn khích hơn hẳn vì được chinh phục đỉnh Fansipan.

“Được đứng trên nóc nhà Đông Dương là mơ ước bấy lâu của tôi nhưng lâu nay chưa thực hiện được vì đường leo bộ rất khó khăn. Giờ có cáp treo rất thuận tiện, tôi có thể đưa cả mẹ già và con trai 5 tuổi cùng lên đó”, anh Hải chia sẻ.

Dòng người xếp hàng lên cáp treo Fansipan (ảnh chụp ngày 12/2)

Cũng hào hứng với tuyến cáp treo mới, chị Thu Hoài, một khách du lịch đến từ TP. Lào Cai cho biết, dù đã lên Sa Pa rất nhiều lần nhưng cả gia đình vẫn quyết định dành một ngày lên trải nghiệm cáp treo. “Mình ở Lào Cai mà chưa có dịp leo Fansipan, giờ có cáp treo nên phải đi ngay cho biết”, chị Hoài nói.

Rời nhà ga cáp treo, du khách tiếp tục leo 600 bậc thang mới lên đến đỉnh.

Đi hết 60 bậc thang đầu tiên du khách sẽ dừng chân tại 1 ngôi chùa.

Chinh phục Fansipan giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhiều gia đình cho cả trẻ nhỏ dưới 5 tuổi lên Fansipan.

Trước đây phải mất từ 2 ngày leo bộ vất vả, giờ đây du khách có thể chinh phục Fansipan chỉ từ 30 phút.

Với việc rút ngắn thời gian di chuyển lên Fansipan từ 2 ngày xuống còn 15-20 phút bằng việc đi cáp treo, nhiều du khách thích thú vì giờ đây ước mơ chinh phục “nóc nhà Đông Dương” đã thành sự thật. Trái lại, một số dân phượt lại tỏ ra tiếc nuối khi giờ đây Fansipan không còn là thử thách khó chinh phục nữa.

“Dù biết rằng mình không thích cáp thì vẫn có thể leo bộ. Nhưng nghĩ đến sẽ có hàng chục nghìn người, hàng triệu người dễ dàng chinh phục Fansipan chỉ trong nửa giờ là chán. Thế là kết thúc một huyền thoại Fansipan”, một dân phượt buồn lòng bày tỏ.

Cảnh chen chúc trên đỉnh Fansipan để chụp ảnh với cột mốc 3.143m (ảnh chụp chiều ngày 12/2)

Dân phượt tiếc nuối vì lượng người ngày càng đông, sẽ khó có cơ hội "phiêu" một mình trên đỉnh Fansipan.

Được biết, ngay từ mùng 1 Tết, nhiều gia đình và các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh Lào Cai đã mua vé trải nghiệm cáp treo lên đỉnh Fansipan. Lượng khách đông dần từ mùng 3 Tết và đến mùng 4, mùng 5 tăng cao đột biến. Ngày mùng 3, hơn 1.000 vé được bán ra. Đến mùng 4 là hơn 5.000 vé, và đến ngày mùng 5, lượng người sử dụng cáp treo đã đạt mức trên 6.000 người.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/289185/do-xo-len-sa-pa-trai-nghiem-cap-treo-fansipan.html