Đổ thừa

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 30 lượt xem

– Mấy hôm nay đọc báo thấy mấy vụ đánh nhau của nữ sinh nước mình, tui thấy tức cười quá!

Phiếm

– Ủa, sao kỳ vậy? Sao anh lại cười trên sự đau khổ của người khác?

– Ậy, tui tức cười là vì sau khi sự vụ xảy ra, nhiều người bình… loạn đủ thứ, nào là nguyên nhân gây ra vụ việc là do người lớn, cha mẹ không biết dạy trẻ con sống có trách nhiệm với cộng đồng, không được vô cảm khi thấy người bị ức hiếp…

– Họ bình như vậy là đúng chứ, có gì sai đâu!

– Khoan đã! Họ còn đổ cho do phim ảnh xấu làm cho một số người có quan niệm sống theo kiểu “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”.

– Đúng rồi! Thời buổi kinh tế thị trường làm cho con người sống và hành xử theo kiểu chụp giựt như cướp bông, cướp hoa, cướp đủ thứ, hầm bà lằng… Theo tui, hệ quả của mấy vụ nữ sinh đánh nhau này là có lỗi của mấy ông lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo hội đoàn không quan tâm sâu sát, giáo dục bọn trẻ.

– Sao ông lại đổ thừa cho lãnh đạo? Tui thấy, khi làm bậy, người ta hay đổ thừa cấp dưới không đủ năng lực, hoặc chây lười làm việc.

– Cấp dưới nhiều khi cũng đâu nghe cấp trên, ví dụ như: vừa rồi báo chí đưa rần rần cái vụ mấy vị chức trách của thành phố Mỹ Tho đâu có làm theo chỉ đạo của bà bí thư tỉnh Tiền Giang về việc không nên di dời chợ hoa, đâu?

Wáp

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang