>> Hiu hắt đèn lồng Phú Bình
Đi qua các con phố, thuộc các phường Ninh Khánh, Đồng Tiến, Văn Giang... thành phố Ninh Bình, nhiều người "hoảng" vì số lượng đèn lồng trên các tuyến đường, con phố nhiều đến mức đếm mỏi tay.
Bà Thanh, ở khu phố Vải, phường Văn Giang, cho biết: "Nhiều hộ dân treo đèn lồng từ 15 tháng Chạp, ban đêm đèn lồng được trang trí bởi những bộ dàn nháy và đèn huỳnh quang đầy màu sắc, chúng tôi chưa tháo xuống vì thấy đẹp và trông chẳng khác gì phố cổ".
Nhiều người dân cho hay, ban đầu chỉ có một vài người treo, nhưng sau đó ai cũng thấy đẹp, rồi mọi người đứng ra quyên góp, tự trang trí. Mỗi chiếc đèn lồng có giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.
Những chiếc đèn lồng này được làm bằng vải, xung quanh viết bằng chữ Trung Quốc, với nghĩa: Phúc - Lộc - Thọ. Đèn được mua tại các cửa khẩu, hoặc chợ Ninh Bình. Chị Tú, chủ một cửa hàng bán đèn lồng dịp tết Nguyên Đán ở Ninh Bình cho hay, đèn lồng năm nay "cháy" hàng, nhiều người dân ở Thanh Hóa còn đổ xô ra đây mua.
Không chỉ treo trước cổng nhà, nhiều hộ dân còn tận dụng cây cối ven đường để treo đèn lồng. Nhiều cây cối "oằn" mình chịu trận hàng chục chiếc đèn. Để trang trí một cây si, với 30 chiếc đèn lồng và 3 bộ dàn nháy, anh T., phường Văn Giang đã phải bỏ ra gần hai triệu đồng.
Tuy đẹp nhưng việc thắp đèn lồng trên đường phố Ninh Bình gây rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Đường dây điện mắc dàn nháy và đèn huỳnh quang trùng với dây điện hạ thế và cáp viễn thông nên nhìn rất rối rắm. 100% số đèn lồng ở đây không thắp sáng bằng nến mà đều bằng đèn điện.
Ông Tiến, sống tại số nhà 120, phố Vải, phường Văn Giang, nói: "Ban đêm điện và dàn nháy sẽ được bật đến gần 23h, trông đẹp lắm!". Nếu tính trung bình mỗi nhà treo một chiếc đèn lồng trước cửa và cộng thêm ba chiếc đèn lồng "công cộng" cùng một bộ dàn nháy, thắp bằng điện từ 19h đến 23h, thì lượng điện tiêu thụ là không nhỏ, mặt khác rất dễ xảy ra cháy nổ dẫn đến mất an toàn lưới điện chung.
Đất Việt ghi lại hình ảnh đèn lồng đỏ rực ở thành phố Ninh Bình:







