Theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà này có diện tích khoảng 24 m2, do ông Lê Anh Tuấn làm chủ.
Trước đó khoảng một tháng, do căn nhà bị lún, nghiêng và thấp hơn mặt đường hiện hữu nên vợ chồng ông Tuấn đã ký hợp đồng với ông Bùi Tốn đến để gia cố chống nghiêng và nâng nền ngôi nhà với mức phí 250 triệu đồng.
Công tác cứu hộ được tiến hành rất khẩn trương
Theo anh Hòa, nạn nhân may mắt thoát chết trong vụ tai nạn: khoảng một tháng trước, anh và nhóm công nhân gồm: Hiền, Tường, Sơn, Hưng và Văn được ông Tốn điều đến để làm việc.
Căn nhà bị lật ngang ra mặt đường
Đến chiều qua, nhóm thợ này đã cắt hết bốn chiếc trụ bê-tông của ngôi nhà, sau đó dùng cột gia cố để sáng ngày hôm sau sẽ tiến hành nâng ngôi nhà lên.
Trong lúc nhóm công nhân gồm sáu người và ông Tuấn chuẩn bị ra về thì ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng bất thường rồi bất ngờ đổ ào mặt đường Nguyễn Văn Linh. Ông Tuấn, anh Hòa, Sơn, Hưng và Văn may mắn thoát nạn.
Đám đông hiếu kì vây xem lực lượng cứu hộ tìm người bị nạn
Riêng hai anh Hiền và Tường bị tường đè, chấn thương nặng. Tại hiện trường, công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành rất khẩn trương.
Tin, ảnh: Ngọc Thọ

