Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) vừa mới sa thải Simon McMenemy (người Anh) khỏi cương vị HLV trưởng CLB và đặt ông vào một vị trí từ lâu vẫn là hữu danh vô thực với bóng đá Việt Nam là giám đốc kỹ thuật. Đấy là HLV ngoại thứ ba mất việc ở CLB tính từ thời điểm họ chuẩn bị cho mùa giải V-League 2011 từ cuối năm 2010. Và đấy là vụ thứ ba xét trên góc độ một CLB ở giải đấu hàng đầu thay HLV trong mùa này, nếu không tính trường hợp CLB Vissai Ninh Bình đưa HLV Văn Sỹ xuống rồi lại đưa lên chỉ sau vài ngày. Trước đấy, Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay với Dusit (Thái Lan) để bổ nhiệm Huỳnh Văn Ảnh, Bình Dương sa thải HLV Ricardo Formosinho (Bồ Đào Nha) để tái hợp với HLV Đặng Trần Chỉnh.
Nếu biết thêm rằng cả 3 CLB thay HLV đều liên quan tới các ông thầy ngoại thì chắc cũng không cần phải chứng tỏ thêm nữa về xu hướng thất thế của họ ở V-League.
Vấn đề có phải hoàn toàn do trình độ của các HLV ngoại, hay do các CLB ở Việt Nam chưa tiến hóa hết để tiếp ứng với các HLV đến từ các nền bóng đá khác?
Chỉ xét riêng 3 HLV này thì có thể khẳng định đó chỉ là những HLV làng nhàng. Dusit là cầu thủ rất hay khi còn là tuyển thủ Thái và đầu quân cho HA.GL nhưng đã không được tiếp cận và trau dồi kỹ năng huấn luyện do 8 năm liền chỉ làm việc tại phố núi. Ricardo mặc dù có thời gian làm việc cùng với Mourinho ở Porto khi xưa nhưng công việc chính của ông lại chỉ là một trinh sát viên (chuyên đi xem giò cẳng đối thủ) và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm huấn luyện. McMenemy mới chỉ trình làng với bóng đá Đông Nam Á qua AFF Cup 2010, và người ta nghi ngờ thành công của đội tuyển Philippines ở giải đấu này (vào bán kết) chủ yếu là do khoảng nửa tá cầu thủ gốc Philippines từ châu Âu về chơi bóng.
Simon McMenemy, huấn luyện viên ngoại mới nhất thất bại ở V-League. Ảnh: TH
Nhưng, không phải không có những HLV ngoại có trình độ vẫn thất bại khi cầm các CLB ở Việt Nam. Alfred Riedl cả 2 lần thử sức ở V-League đều thất bại, đầu tiên là với Khánh Hòa (2001) và Hải Phòng (2009). ĐT.LA cũng từng có một Patricio (Brazil) tài năng sau khi ông Calisto ra đi, dẫn dắt đội bóng này chơi có bản sắc và nhiều trận đấu ấn tượng ở mùa 2008.
Thực tế này đặt ra câu hỏi, có phải là làm HLV ở V-League thì cái mà người ta cần không đơn thuần chỉ là trình độ huấn luyện và năng lực chỉ đạo chiến thuật?
HLV Alfred Riedl từng phải tuân thủ một nguyên tắc là đội hình thi đấu phải được đệ trình lên sếp thông qua khi ông còn ở Hải Phòng.
HLV Patricio từng thổ lộ ông bị can thiệp vào công việc chuyên môn, và có nhiều cầu thủ chống đối trong những trận quyết định.
Các HLV ngoại khó chấp nhận điều đó, còn các HLV nội nhiều người coi đó là điều bình thường bởi thói quen suy nghĩ, trong bất cứ công việc gì, hoàn cảnh nào thì người chi tiền đều có quyền làm mọi thứ.
Ở V-League từ lâu đều biết là quyền lực của cầu thủ là rất quan trọng, và đôi khi các HLV nội lại rất biết làm gì để không trở thành nạn nhân của thứ quyền lực đen ấy. Chẳng hạn, nếu một vài cầu thủ trụ cột mất phong độ, nhưng cứ đến cuối trận lại được HLV thay vào sân vài phút để chia tiền thưởng. Đó là cái mà HLV nội rất khéo nhưng hầu hết HLV ngoại không hiểu và không làm.
V-League 2011 đã qua gần 3/4 chặng đường và trong nhóm tranh chức vô địch chẳng có CLB nào được dẫn dắt bởi HLV ngoại cả. Và cũng không bất ngờ nếu cả 2 đội bóng rớt hạng mùa này đều là những CLB có HLV ngoại: Hà Nội.ACB và ĐT.LA.
Phạm Tấn