Đỗ Hải Yến đã tìm được bến đỗ bình yên

Xem tin gốc 

VietnamNet - 33 tháng trước 171 lượt xem

Do Hai Yen da tim duoc ben do binh yen

(VietNamNet) - "Có thể sau những sóng gió, cuộc đời bù đắp lại cho tôi một người giúp tôi có niềm tin trở lại..."

- "Có thể sau những sóng gió, cuộc đời bù đắp lại cho tôi một người giúp tôi có niềm tin trở lại và cho tôi cảm giác được làm người phụ nữ theo đúng những gì mà tôi luôn mong muốn", diễn viên Đỗ Hải Yến.

Luôn phải kìm nén và giữ thăng bằng

- Vai Duyên trong Chơi vơi là vai nữ chính xuyên suốt cả bộ phim, cũng là vai diễn có nội tâm phức tạp. Với một vai có nhiều đất diễn nhưng diễn xuất khó như vậy, có cảnh nào Yến thực sự cảm thấy "Chơi vơi" không?

- Đến với “Chơi vơi” tôi luôn phải kìm nén và giữ thăng bằng để không vượt khỏi đường dây cảm xúc từ đầu đến cuối bộ phim. Tôi nghĩ chơi vơi là một cảm giác rất khó nói lên lời. Nó luôn ẩn náu đâu đó trong cảm xúc của mọi người. Đối với Hải thì Duyên là một người trưởng thành hơn. Cô ấy tìm được sự an toàn với Hải nhưng cuộc sống lại tẻ nhạt và buồn chán. Đến với Thổ thì Duyên lại tìm được bản ngã của mình nhưng luôn phải đấu tranh giữa bản năng và lý trí. Tình cảm giữa Duyên và Cầm thì rất tinh tế, tưởng như mong manh nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống của cả hai người. Nó là sự chia sẻ, thông hiểu và đồng cảm mà không cần nói ra bằng lời.

- Nếu như Pao là một cô gái trong sáng thì Duyên là vai diễn hoàn toàn đối lập, với nội tâm giằng xé và đòi hỏi diễn viên có nhiều trải nghiệm cũng như có bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Sau khi xem lại bộ phim, Yến có thấy hoàn toàn hài lòng với diễn xuất của mình?

- Tôi luôn cố gắng hết sức với mỗi cơ hội đến và có lòng tin với những việc mình làm. Tôi nghĩ cô Duyên của mình đã hoàn thành toàn vẹn với cuộc phiêu lưu rất "chơi vơi" này. Tôi thích cảnh Duyên gọi điện thoại nói chuyện với Cầm trong đêm về việc chiếc váy thêu đã bị rách. Toàn bộ các cảnh trong phim đều chơi vơi như chính diễn biến tâm lý của các nhân vật trong câu chuyện.

- Đến với bộ phim khi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng, đã lúc nào Yến mang cảm xúc thật của mình lên màn ảnh chưa và những kinh nghiệm sống đã tích lũy được qua những sóng gió của cuộc đời có khi nào giúp được Yến khi hóa thân vào nhân vật?

- Tôi không bao giờ để cảm xúc của cuộc sống cá nhân và công việc lẫn lộn nhau vì tôi tôn trọng công việc cũng như thời gian của mọi người xung quanh. Tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình những niềm vui cũng như những gian truân để tôi có thể trầm lại cho những vai diễn của mình.

- Với Pao hay với Duyên, dễ dàng nhận thấy Yến diễn mà như không diễn, tự nhiên hóa thân vào nhân vật. Đó có phải phong cách Yến muốn tạo dựng cho mình?

- Tôi nghĩ chân thực nhất là để tình cảm và cảm xúc đến tự nhiên theo diễn biến của câu chuyện. Tôi luôn đặt mình vào vai diễn và xây dựng lên một biểu đồ tình cảm sống động để mọi cảm xúc đều tự nhiên nhưng không vượt khỏi tầm kiểm soát của câu chuyện và phong cách mà đạo diễn đã định hình cho bộ phim của họ.

Không biết sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào

- Không đóng phim truyền hình, chỉ mới tham gia 5 phim truyện nhựa, nhưng dường như vai nào cũng thành công và phim nào cũng mang Yến đến với khán giả quốc tế. Yến có cho rằng mình may mắn, hay vẻ đẹp thuần Việt chính là chìa khóa để Yến bước ra với thế giới?

- Ban đầu may mắn luôn đóng vai trò quan trọng nhưng sau đó sự tự lực của bản thân là yếu tố quyết định. Nếu tôi có vẻ đẹp thuần Việt thì đó là điều làm tôi rất tự hào nhưng để đến được với mỗi bộ phim thì điều quan trọng nhất là phải hợp với vai diễn đó từ ngoại hình đến tinh thần của nhân vật. Tôi quan niệm nghệ thuật sống là hãy làm mọi thứ mang tính sáng tạo và hãy làm điều tốt nhất từ điều tốt nhất.

- Trừ "Người Mỹ trầm lặng", các bộ phim còn lại chắc chắn cát-sê của Yến không cao, vậy thời gian không đóng phim Yến làm gì để duy trì cuộc sống đầy đủ của một ngôi sao đúng nghĩa với những thói quen rất là... xa xỉ như đã bước ra đường thì phải đi bằng ô tô?

- Tôi may mắn là được sinh ra trong một gia đình đầy đủ và lúc nào cũng ủng hộ tôi hết mình. Tôi luôn làm những việc khiến mình thích thú mà hầu như không quan tâm nhiều đến kinh tế. Những niềm vui trong cuộc sống của tôi cũng đơn giản và thú thật là tôi không biết sử dụng bất kỳ một loại phương tiện giao thông nào, trừ việc đi bộ. Tôi sống trên con phố nhiều cây xanh nằm sát hồ Hoàn Kiếm và có thể dành cả ngày để đi bộ quanh hồ, ngồi uống café trong những quán nhỏ ven hồ và đọc một cuốn sách hay.

Tự hào giới thiệu mình là người Việt Nam

- Yến cảm thấy thế nào khi cùng Chơi vơi đại diện cho Việt Nam đến với các LHP quốc tế Venice và Toronto vừa qua?

- Trong tất cả những LHP mà Chơi vơi đã tham dự thời gian vừa qua thì thật may mắn là đến đâu bộ phim cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Tại LHP Venice buổi chiếu ra mắt phim diễn ra tại Sala Darsena, rạp chiếu phim lớn thứ hai tại LHP với khoảng 1300 ghế, gần kín hết chỗ ngồi. Khi chúng tôi từ thảm đỏ bước vào rạp, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay để chào đón đoàn phim. Tôi bị choáng ngợp và xúc động với tình cảm nồng ấm này.

Từ việc được giải của Hiệp hội phê bình phim quốc tế (FIPRESCI Prize) tại Venice nên bộ phim rất được chú ý khi tiếp tục đến với LHP lớn nhất Bắc Mỹ là Toronto rồi qua LHP Bangkok. Hầu như tất cả các buổi chiếu khán giả đều kín rạp. Tôi luôn thấy tự vào vì mình được tham dự những LHP danh tiếng trên thế giới và giới thiệu với họ rằng tôi là người Việt Nam và đến đây với một bộ phim Việt Nam.

- Bước trên thảm đỏ của các LHP lớn trên thế giới với sự xuất hiện của những ngôi sao tầm cỡ, và cùng xuất hiện trước ống kính với một diễn viên đẳng cấp quốc tế như Phạm Linh Đan, có khi nào Yến cảm thấy thiếu tự tin hay không?

- Tôi đã được học qua một khóa học tại London trước khi đi ra mắt phim Người Mỹ trầm lặng. Họ dạy tôi làm thế nào để xuất hiện trên thảm đỏ, những cuộc họp báo, photo call và những nơi đông người, những buổi tiệc tùng... Tôi luôn là tôi trong mọi hoàn cảnh và tôi biết mình phải làm gì để hòa hợp với xung quanh. Tôi rất vui khi có dịp làm việc cùng chị Linh Đan trong bộ phim này. Chị là người rất dễ gần và tận tâm trong công việc.

Dành hết cho gia đình mình

- Xem clip sau buổi ra mắt phim Chơi vơi tại LHP Venice thấy luôn có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Yến, cũng là người đã bước cùng Yến trong một vài sự kiện trong nước. Phải chăng Yến đã tìm được bến đỗ bình yên sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên?

- Tôi cũng đã trải qua những lo âu và rồi tôi thấy mình chỉ được sinh ra một lần nên tôi mở lòng để chào đón cuộc sống với trái tim đã trưởng thành của mình. Có thể sau những sóng gió, cuộc đời bù đắp lại cho tôi một người giúp tôi có niềm tin trở lại với cuộc sống và cho tôi cảm giác được làm người phụ nữ theo đúng những gì mà tôi luôn mong muốn. Tôi bình yên với cuộc sống hiện tại của mình.

- Sau Chơi vơi, Yến có thể tiết lộ gì về kế hoạch sắp tới? Tham gia một bộ phim Hollywood, chuyển sang làm nhà sản xuất chẳng hạn?

- Tôi cũng chưa có dự định gì cụ thể. Vừa qua có một vài kịch bản nhưng tôi không thấy thích hợp với mình lắm. Trong tương lai tôi cũng mong muốn sản xuất một bộ phim về câu chuyện của một người rất đặc biệt đối với tôi. Nhưng hiện tại ngoài việc tham gia quảng bá cho bộ phim Chơi vơi thì thời gian còn lại tôi dành hết cho gia đình mình.

Bích Hạnh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang