Chính kịch trở lại
Sau một thời gian dài kịch Tết chỉ toàn những vở hài hước, vui nhộn, SK năm nay đã có sự chuyển biến khi khá nhiều vở mang màu sắc chính kịch được đưa vào lịch diễn. Là vở diễn phúc khảo sớm nhất, vở Tía ơi… má dzìa! (TG: Minh Ngọc, ĐD: Vũ Minh) của SK Idecaf mang nỗi khắc khoải nhớ thương người vợ mất tích của ông Tư Chơn. Sau màn tung hứng vui nhộn của các diễn viên Phi Phụng, Đại Nghĩa… SK như lắng lại bởi những câu hò, điệu lý man mác buồn và cả đoạn độc thoại xúc động của NSƯT Thành Lộc trong vai ông Tư.
Dù kịch ma được xem là một trong những thế mạnh của SK Thế Giới Trẻ, nhưng ba vở diễn Tết của SK này là Mua chồng (TG: Thanh Hương, ĐD: NSƯT Trần Minh Ngọc), Tình yêu nổi loạn (TG: Hồng Phúc-Thiên Ân, ĐD: Cao Tuấn) và Hai chàng bảo mẫu (TG: Nguyễn Bảo Ngọc, ĐD: Ngọc Hùng) đều không phải là kịch kinh dị.

|
Tía ơi… má dzìa! Vở diễn tết có cả nụ cười và nước mắt |
“Nặng đô” nhất mùa Tết này phải kể đến hai vở diễn Con nhà nghèo và Bỉ vỏ của SK kịch Hồng Vân. Không chỉ có phần kết là những bi kịch của các nhân vật, xuyên suốt hai vở diễn còn có khá nhiều chi tiết, cảnh diễn có thể lấy nước mắt người xem. Về lý do xếp Bỉ vỏ và Con nhà nghèo vào lịch diễn Tết, NSƯT Hồng Vân cho biết: “Ngoài những khán giả quen thuộc, ngày Tết còn có rất nhiều đối tượng khán giả khác là bà con kiều bào hoặc những người quá bận rộn không thể đi xem kịch những ngày thường trong năm. Chúng tôi đưa nhiều vở diễn đề tài khác nhau để khán giả có nhiều sự lựa chọn trong những ngày Tết”.
Tuy nhiên, SK kịch Hồng Vân vẫn tiếp tục theo đuổi đề tài kịch kinh dị. Hai vở diễn trên sân khấu này là Ma sói (TG: Diệp Tiên) và Tóc máu (TG: Phước Lộc) đều do Xuân Trang dàn dựng. Kịch Sài Gòn thì đang trên sàn tập vở Áo cho người chết (TG, ĐD: NSƯT Đoàn Bá), vừa có yếu tố kinh dị, hài, vừa mang thêm sắc màu của bi kịch.
Thấy trước… vẫn bước không qua!
Nếu Tết 2011 chỉ có ba vở diễn được dàn dựng lại từ những kịch bản cũ thì năm nay con số này đã tăng gấp đôi. Trong bốn vở Tết của SK Idecaf có đến hai vở được làm lại là Tôi là ai? (TG: Minh Ngọc, ĐD: Vũ Minh) và Vua Khalip (TG: Viễn Hùng, ĐD: Hùng Lâm) với tên gọi mới Một ngày làm vua.
Bỉ vỏ của Kịch Hồng Vân cũng là một vở diễn được làm mới lại sau khoảng 5 năm tạm ngưng biểu diễn. Tương tự, ngoài vở diễn mới toanh 29 anh về (TG: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc, ĐD: NSƯT Thành Hội), hai vở Tết còn lại là Thử yêu lần nữa (TG: Hoàng Thái Thanh, ĐD: Ái Như) Màu của tình yêu (TG: Hoàng Thái Thanh, ĐD: Ái Như) cũng là những vở từng thành công từ sáu, bảy năm trước.
Ngoài những vở làm lại từ các kịch bản cũ, một số SK còn đưa những vở diễn đã ra mắt công chúng từ tháng 10-11/2011 vào lịch diễn Tết. Có thể kể: Con nhà nghèo (Kịch Hồng Vân), Họa hồn (SK Thế Giới Trẻ), Tốt-xấu, giả-thật (Nhà hát kịch SK Nhỏ)…
Một trong những lý do muôn thuở của việc làm lại những vở cũ là do hiếm hoi những kịch bản hay. Ban giám đốc Nhà hát kịch SK nhỏ cho biết, dù được “chào hàng” đến bốn, năm kịch bản cho mùa Tết này nhưng nhà hát vẫn không chọn được kịch bản nào để dựng vở. Bà “bầu” Hồng Vân cũng thừa nhận, mùa Tết này SK chỉ ra mắt ba vở mới một phần cũng vì không thể tìm được kịch bản hay. Một số vở diễn Tết đã phúc khảo cũng cho thấy thực trạng khan hiếm kịch bản của SK TP. Dù đã qua vòng “tuyển chọn” nhưng các vở diễn được chọn vẫn chưa thật xuất sắc.
Cùng với việc khan hiếm kịch bản, việc quy tụ diễn viên cũng là điều khiến những người quản lý sân khấu đau đầu. Đội ngũ diễn viên vốn đã thiếu, nay còn bị “xé nhỏ” bởi năm bộ phim truyện nhựa mùa Tết 2012. Có thể nói, trước mắt sẽ là một mùa kịch Tết khá đìu hiu - một điều đã được dự báo.
Thảo Vân