Định cư tại Mỹ với 300.000 USD

Sau khi gia đình tôi có visa định cư Mỹ (mẹ bảo lãnh) thì hai vợ chồng cả tháng trời không sao ngủ ngon được, lúc nào cũng suy nghĩ nên đi hay ở lại.

Tôi năm nay 36 tuổi, đã có gia đình và một bé gái 4 tuổi. Hiện tại công việc làm ở TP HCM cũng ổn định, nói chung cuộc sống ở Việt Nam cũng khá tốt. Nhưng sau khi gia đình tôi có visa định cư Mỹ (mẹ bảo lxnh) thì hai vợ chồng cả tháng trời không sao ngủ ngon được, lúc nào cũng suy nghĩ nên đi hay ở lại. Đã có rất nhiều bài viết khuyên về vấn đề này nhưng tôi cũng vẫn không tự tin khi ra quyết định như thế nào là đúng nữa. Ở lại thì cũng cuộc sống cũng khá tốt, nhưng mất đi một cơ hội cho con được học tập ở một đất nước số một thế giới mà bao nhiêu người muốn. Hôm nay tôi viết bài này để nêu lên kế hoạch của mình dự định sẽ thực hiện nếu tôi quyết định đi. Kính mong các anh, chị nhận xét và cho tôi lời khuyên. Sau khi gom hết tài sản hiện có tại Việt Nam được 300.000 USD tôi sẽ sử dụng khoảng 200.000 USD để mua một căn nhà pay off 100% tại Mỹ. Số tiền còn lại tôi và vợ dự định sẽ đầu tư vào việc học và những tháng sống ở Mỹ mà chưa tìm được việc làm. Tôi nghĩ nếu có nhà rồi thì không phải lo việc không có chỗ ở cũng như trả tiền nhà hàng tháng. Việc còn lại làm sao cố gắng hòa nhập càng nhanh càng tốt và tìm một công việc làm part time vừa làm vừa học (bất kể việc gì) để lo cơm nước. Nếu thực hiện được kế hoạch trên thì gia đình tôi sẽ rất vất vả vì làm lại từ con số không. Nhưng đổi lại được một tương lai cho đứa con mình sau này. Thật sự kế hoạch vẫn là kế hoạch, thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, mà những yếu tố khác đó tôi chưa hề được biết đến vì gia đình tôi chưa bao giờ được đến Mỹ. Một lần nữa kính mong các anh, chị đánh giá và cho gia đình tôi những lời khuyên. Xin cám ơn. Nguyễn Quốc Dũng Bạn thân mến! Việt Nam, nơi ta lớn lên, sinh sống và có rất nhiều kỷ niệm. Khi bạn đi đâu chăng nữa thì điều mong muốn nhất của bạn vẫn là trở về quê hương, nơi có những kỷ niệm đẹp. Tôi nghĩ bạn đi đâu cũng được, nhưng cuối cùng hãy trở về Việt Nam. Tôi thấy có rất nhiều người tài giỏi ra nước ngoài sinh sống. Nhưng những người tài giỏi đó cũng có rất nhiều người nói xấu quê hương giỏi. Chúng ta hãy tìm ra con đường tốt nhất để cùng nhau xây dựng Việt Nam giàu mạnh hơn. Hãy vững tin bạn nhé! ( vũ huy hiền ) Tôi không có ý kiến việc bạn đi hay ở nhưng nếu chỉ vì lý do moi trưòng giáo dục Việt Nam không đáp ứng đưọc mà bạn đi thì không chấp nhận... ( hung ) Dear Anh Dũng, 36 tuổi anh đã phải phấn đấu có cuôc sống ổn định, ở Việt Nam - TP HCM này cũng có đủ điều kiện để con gái mình học đên hết 12, và sẽ du học tại Mỹ. Nếu qua bên đấy có việc làm thì tốt chứ trở lại con số 0 để phấ đấu lại theo mình nghỉ thì hơi phiêu lưu. Nêu anh có chí cầu tiến thi anh hảy phấn đấu ngay đất Sài Gòn này. ( Trần Ngọc Ban ) Tôi nghĩ bạn nên dành 60 giây thực sự nghiêm túc để ra quyết định "yes or no". Đừng nên nghĩ nhiều quá, cơ hội còn nhiều trước mắt, bạn hãy lên kế hoạch 3 năm hoặc 5 năm để tôi luyện, và mở rộng tầm mắt cho sự nghiệp của mình-cơ hội làm giàu của bạn. Nhiều người muốn được như bạn đấy. Còn chuyện ở Mỹ hay ở Việt Nam càng về sau càng đơn giản, khi điều kiện khá rồi, bạn lại bay đi bay về như cơm bữa ý nhỉ. Về con bạn thì cho dù bạn ở Việt Nam hay ở Mỹ mà nền tảng gia đình tốt - giàu có - hạnh phúc thì con bạn cũng sẽ thành công thôi, không cứ gì cứ phải ở Mỹ. ( Đặng Xuân Dũng ) Trường hợp của bạn cũng giống như mình. Nếu tính tương lai cho con thì minh khuyên bạn nên đi Mỹ. Với số tiền bạn có, khi sang Mỹ bạn chắc chắn mua được nhà và có thể lo cho con bạn học hành thoải mái, vấn đề ở đây là vợ chồng bạn có chịu được khi phải làm lại từ đầu hay không mà thôi. Ở Mỹ quan trọng nhất là việc mua được nhà ma không phải trả góp, hãy vì tương lai con cái. Chủ yếu là chịu khó thôi bạn ạ. Mình hi vọng bạn có quyết định hợp lý. Chúc bạn may mắn. ( Anh Hung ) Bạn không nên bán hết tài sản ở VN vì như thê sẽ rất khó cho sau này khi bạn muốn trở về VN . Gia đình bạn có chấp nhận hy sinh khi chỉ một trong hai nguời sang Mỹ lo cho con học tập ? Tôi nghĩ tốt nhất bạn nên tham khảo gia đình bên MỸ của bạn . Thân ái ! ( Vũ Đức Hòa ) Tôi không biết bạn đã sang Mỹ chưa, tốt nhất bạn nên sang chơi và sống thử bên đó vài tháng. Tôi đã từng sang Mỹ và ở bên đó hơn nửa năm, tìm kiếm cơ hội cho mình, chi tiêu dè sẻ, mua xe cũ chạy và chẳng lạ gì cả tại xã hội đó (tôi có bằng Ms). Nhưng sau đó tôi về Việt Nam và bây giờ đã có sự nghiệp cũng như công việc kha khá tại Việt Nam, có thể do số tôi may mắn. Cho đến lúc này, (tôi 33 tuổi), có lúc tôi cũng tự hỏi có nên tìm cách định cư tại một nước tiên tiến khác? Úc, Mỹ, Canada, Anh? Nhưng câu trả lời sau cùng của vợ chồng tôi là cứ ở Việt Nam. Việc học hành cho con cái sau này có nhiều cách, quan trọng là cách giáo dục của gia đình nữa, bản thân tôi cũng tốt nghiệp PTTH tại VN, sau đó có cơ hội du học. Các con của tôi có thể được học ở trường quốc tế có chứng nhận của nước ngoài, sau đó du học liên thông tại nước ngoài khi các cháu lớn. Các con tôi ở VN nhưng với điều kiện kinh tế của tôi hiện nay các cháu đều được chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tại các bệnh viện quốc tế. Gia đình tôi hiện sống ở VN, rất thoải mái, thậm chí điều kiện sống có khi còn khá hơn ở Mỹ, chúng tôi chỉ phải đi làm và về nhà chơi với các con. Chuyện bếp núc, vườn tược bà xã tôi cũng không phải lo lắng. Ông bà, cha mẹ, họ hàng luôn ở bên cạnh, ốm đau luôn có gia đình, bè bạn quan tâm. Tôi rút ra được nhiều điều khi đã có thời gian sống ở Mỹ, thậm chí một số anh em họ hàng của tôi hiện vẫn ở Mỹ cũng khuyên tôi không nên bỏ tất cả ở VN mà sang Mỹ làm gì. Theo tôi nghĩ, bạn sẽ mất nhiều hơn được khi sang Mỹ, với 300 nghìn USD của bạn thì nó cũng như muối bỏ bể thôi. ( CGT ) Gửi Anh ! Năm nay em được 22 tuổi bố mẹ em cũng như anh vậy được phía ngoại bảo lãnh (lướt qua nha vào vấn đề của anh) . Theo em thì nếu anh gom hết tiền bạc qua đó thì sẽ làm lại từ đầu đúng không , vậy thì không nên theo em thì anh chỉ cho bảo lãnh 1 mình con anh qua bên đó thôi ( vì bên đó cũng có người thân mà) còn anh ở Việt Nam vẫn làm việc binh thường , nhưng vẫn gửi tiền chu cấp cho con anh . Sau này con anh thân thuộc bên đó rồi anh lại tính tiếp (vì anh lo cho tương lai của con anh mà) . Ý kiến e là vậy còn tùy thuộc vào anh ! ( Nguyễn Trung Hiếu ) Chào bạn Nguyễn Quốc Dũng, 1. Nếu bạn muốn ở bang California, căn nhà bạn muốn mua thuộc loại nhỏ nhất và xấu nhất, bạn cần phải có 500.000 USD để pay off. Nếu bạn ở bang lạnh, không có việc làm thì số tiền bạn dự trù 200.000 USD có thể pay off dễ dàng. 2. Nếu bạn muốn ở Mỹ (tiểu bang nào cũng được), bạn cần phải có khoảng 2.000 USD để tiêu sài hàng tháng cho 3 người (tương đương tiêu sài ở Việt Nam khoảng 350 USD hàng tháng). Sự tiêu sài này chỉ cho ăn uống bình thường + tiền xăng di chuyển + tiền điện + tiền nước + tiền điện thoại. Nếu bạn chạy xe vượt đèn đỏ, hoặc quên bỏ rác ngoài đường, hoặc đứng tiểu ngoài đường, tháng đó sự tiêu sài của bạn sẽ tăng lên khoảng 3.000 USD. 3. Về bảo hiểm y tế cho 3 người, bạn phải mua bảo hiểm khoảng 500 USD hàng tháng. Nếu bạn đi làm, công ty của bạn sẽ giúp cho bạn khoảng (100 - 200 USD hàng tháng) tùy theo công ty và công việc bạn làm. Chúc bạn may mắn Duy Trần Người đang sống tại California ( Duy Trần ) tôi nghì với diều kiện như chị đang có thì liệu có cần thiết phải sang Mỷ để định cư ko với số tài sản như chị đang có thì việc jì phải đi đâu,vì chị sẻ phải đối mặt với rất nhiều thứ có nói thì củng khó bởi vì chị còn có người nhà bên đó thì chắc chắn chỉ sẻ có nhửng thuận lợi nhất định mà ngưởi khác ko có dc,cái chính là gia đình chị có chấp nhận nhửng thay đỏi mới trong cuộc sống sinh hoạt của mình hay ko??có sẳn sàng đương đầu với nhửng khó khăn mới hay ko?hảy so sánh cái dc và cái mất,còn thông tin cuộc sống bên đó thì chắc chắn rằng chị củng đả nắm dc ít nhiều (vì Mẹ chị đang định cư bên đó) tôi củng đang sống ở nước ngoài sang bên này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm chị ạ,còn chuyện học hành của con cái tôi thấy củng chẳng có jì khó khăn cả,Nếu con chị học tốt thicháu củng có thể sang Mỷ du học dc mà,tôi củng có vài người bạn họ vẩn sống ở VN còn con cái họ thì du học...vẩn chẳng sao cả..thâm tâm tôi lúc nào củng hướng về VN..đó mới là quê hương của mình,đó mới là nơi mình cảm thấy cuộc sống của mình(đấy là quan điểm riêng của tôi ) Chúc chị có quyết định sáng suốt cho quyết định thay đổi tương lai của mình.... ( Thái Sơn ) Chào anh Dủng Nếu anh muốn tư vấn cho anh chị thì em có lời khuyên cho anh chi ,để gia đình mình xác định nha, Luu y đây là ý kiến tham khảo nha Nước Mỹ là đất nước cơ hội, cơ hội thành công cho những người luôn muốn phấn đấu la miền đất hứa cho nhưng người muốn vươn lên,với hai ban tay trắng cũng có nhiều người làm nên sự nghiệp.Với hoàn canh anh chi thi quá thuân lợi,nói chung thì đó là một tuân lợi lơn khi sang sinh sống tại Mỷ,nhưng anh chi phải biết đó không phải là số tiền lớn đối với đời sống xa hoa ỡ xứ này,khéo ăn thì no khéo năm co thi ấm. Anh chị muốn vươn lên thì phải cố gắng ,vì ở đây không giống vn hay nói chung la hoàn toàn khác hẳn,còn tương lai của các cháu thì em nói thật nha, không được gì hết anh chi ah. lớn lên ở đây thì chúng là người Mỹ rồi, mà người Mỷ khác hẵn người việt nam ,Nếu sau này thành công hay thất bại thì chỉ mình nó thôi mình chỉ là người hướng dẫn nó tới 18 tuổi thôi,sau này thành giáo sư tiến sĩ thì no biết cuộc sống của nó thôi ,ba mẹ ông bà chỉ là số không tròn trĩnh,cũng có người mang truyền thống nhung ít lắm anh chị ah. Nếu ở lại việt nam mới là tương lai cho các cháu anh chị ah, nếu có điều kiên thì cho cháu đi du học thi tốt hơn,vì lối sống tự do nên các cháu độc lập trong cách suy nghỉ và hành sử.nếu cuộc sông anh chị kho khăn muốn tìm đương vươn lên thi hảy sang Mỹ sống còn nói là để cho tương lai các cháu thì không nên vì qua đây rồi thì như đem con cho xư người thôi,đó là những y chân thành em nói ra mong anh chi xem xét kỷ truớc khi quyét dịnh nha, nếu muốn biết thêm cuộc sống ở Mỷ như thế nào thì anh chị qua Mỷ vài tháng rồi về lại vn nếu muốn thôi, chứ đâu khó khăn gì khi anh chị dả có vía vào my rồi,Trong vòng 6 tháng anh chị thích qua về lúc nào cũng được mà, chuc gia đình có cuộc sông tốt lành... ( vnthuongnho ) Bạn nên ở lại VN là tốt nhất. Con bạn nên gởi học RMIT cũng tốt thôi, qua Mỹ lúc này cực lắmbạn ạ ( pham thanh quoc vu ) Việc định cư ở Hoa kỳ có lợi cho tương lai của các con các cháu . Vì Hoa kỳ là một nước có nền giáo dục , an sinh xã hội tiên tiến mà ai cũng muốn được hưởng . Với lại việc đi lại giữa 2 nước bây giờ khá thoáng . Bạn làm ăn bên nước ngoài có thời gian thì về lại VN thăm bà con . Ông bà ta có câu " đi một ngày đàng học một sàn khôn " ( Meta tran ) Theo tôi, anh chị nên ở lại vì theo như anh chị mô tả về gia đình thì tôi thấy cơ ngơi của anh chị tại Việt Nam đã ổn định, đời sống khá tốt vậy thì lo chi chuyện đi xa qua bên đó phải làm lại từ đầu, chưa kể thời tiết, lối sống thay đổi. Liệu anh chị có đáng phải chịu cực khổ thêm trong khi cuộc sống bên này đang tốt đẹp. Còn việc lo cho con ăn học tui nghĩ chuyện đó đâu nhất thiết phải qua tận Mỹ sinh sống mới học tại Mỹ được, thay vì đi qua đó, chị ở lại làm việc dành dụm thêm tiền, đầu tư cho con học anh văn cho tốt sau này mẹ chồng bảo lãnh hay kiếm học bổng cho con qua bên đó học cũng đc vậy. Đó là ý kiến của tôi, còn quyết định cuối cùng vẫn là do anh chị. Chúc anh chị có cuộc sống tốt đẹp. ( Minh Tấn ) Hi anh Dũng, Tôi nghĩ anh có đủ điều kiện để đi DL sang Mỹ một chuyến xem sao khi mà Mẹ anh là người bảo lãnh gia đình anh. Khi qua bên ấy anh giành thời gian khảo sát kỹ các điều kiện sống, cơ hội làm việc, học hành ... rồi về quyết định cũng không muộn. Nếu tôi có cơ hội như anh tôi sẽ quyết định đi đấy. Chúc anh có được quyết định đúng đắn. (Vịnh) ( Trần Nguyên Vịnh ) Theo tôi thì anh nên đi vì tương lai của con mình vì nếu anh quyết định không đi thì sau này lỡ có muốn thì cũng không có cơ hội đi được.......Khi anh đã vào được quốc tịch rồi thì vẫn có cơ hội quay về mà...... ( US ) 36 Tuổi vẫn chưa muộn. Nếu bạn chấp nhận chịu khổ khoàng 2-3 năm và hy sinh vì con cái thì nên đi. Tôi có người quen cũng trong tình huống này. Và rồi đâu cũng vào đó. Mới đầu vất vả sau đó ổn định rồi thì ổn thôi. Bảo đảm đừng lo cứ tiến hành đi. Nhưng bạn phải chuẩn bị trước tinh thần nhé. Và khi qua nhớ làm quen nhiều người nhất là trong cộng đồng Việt để họ chỉ dẫn cho cách tìm việc hoặc làm ăn. ( Toàn ) Chào anh Dũng Theo tôi bạn nên đi vì những lý do bạn đã nêu.Nhưng về việc sử dụng 300.000 USD như thế nào để tiền càng ngày càng ít đi mà không cảm thấy hối tiếc. 1-Bạn không nên mua nhà quá lớn. Với 200.000 USD thì bạn có thể sở hữu căn nhà 3phòng -4phòng ở ILL. Nhà lớn thì chi phí lớn. Mà bạn mới qua không cần ở nhà lớn như vậy. 2-Như bạn đã nói lên kế hoạch đi học cả hai VC để sớm hòa nhập càng sớm càng tốt. Vậy việc học ít nhất cũng ngốn ít nhất cho hai bạn là trên 2 năm . Vì ngoài học tiếng anh bạn cần phải có chứng chỉ về một nghề gì đó ( không nói đến BA nha). Thời gian này bạn cũng có thể còn tiền để sinh tồn tíep tuc. Nếu chưa có việc theo chuyên môn thì học tiiep. 3-Xe là phương tiện không thể thiếu và bạn nên dùng xe tương đối tốt dừng dở qua mà phải sủa nhiếu tốn tiền và thời gian. 4. Như tôi biết có 1 gia đinh sát vách nhà tôi ở VN. Anh trai bảo lãnh cho tổng cộng 5 người. Gia đình đó mang đi 94.000 ÚD, SAU 2 tháng cả thảy 7 nguoi về VN(vì có 2 ông bà già đòi về VN luon) . Và sau 2 tháng số tiền mang về VN CÒN 63.000 . HỌ ĐÃ VỀ VN DUOC 3 NAM NAY ROI. Chúc anh chị luon gặp may mắn. Tôi biết khuyên anh chị mà vấn đề của tôi đang gặp không bíet giải quyết sao đây. ( Phuoc Dai ) Ở Mỹ có nền giáo dục hàng đầu thế giới ai cũng công nhận , nhưng lối sống ở Mỹ cũng phức tạp rất nhiều , anh chị muốn con cái hoc hỏi được kiến thức tốt nhất nhưng có thể con cái anh chị cũng sẽ nhiễm theo lối sống tự do phóng túng của người Mỹ . Ở Việt Nam giáo dục cũng không tồi lắm đâu , quan trọng là con người thôi . Với số tiền anh chị có được thì có thể dư sức lo cho cuộc sống của con cái ở Việt Nam học trường tốt , nhưng khi qua Mỹ thì chỉ có thể lo cho con học trường công (ở Mỹ trường công không bằng trường tư) . Nói vậy không có nghĩa tôi khuyên anh chị nên ở Việt Nam , nếu tự tin quản lí tốt con cái thì anh chị nên đi ( trung ) Tôi thấy anh nói cuộc sống ở VN cũng tốt + với số tiền anh có thì công việc của vợ chồng anh cũng là người có thu nhập cao. Vì vậy với số tiền anh nói + nếu chắc chắn biết trước 1 công việc thu nhập tạm ổn định bên đó và quan trọng nhất mục đích để con cái học hành ở nơi có đều kiện tốt nhất thì anh nên quyết định sang đó định cư. Điều quan trọng là anh phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu đặt trường hợp của tôi là anh thì tôi sẽ ở lại VN vì chưa biết trước được công việc mà sang đó là quyết định mạo hiểm. Vài lời chân tình cá nhân tôi gửi tới anh, chúc anh quyết định sáng suốt. ( Lê Hiếu )

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2010/12/3ba2486c/