Dính bẫy cọp

Xem tin gốc 

QĐND - 29 tháng trước 1096 lượt xem

Dinh bay cop

QĐND Online - Ông Phan Lương kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm liên quan đến cọp trong cuộc đời quân ngũ của ông:

“Năm 1964, chúng tôi gồm 3 người là cán bộ Ban Dân vận Khu ủy Khu 5 được biệt phái đi công tác từ Tam Kỳ qua Tiên Phước. 10 giờ đêm, bắt đầu xuất phát bằng ngọn đèn dầu bé tí của Pháp, nhìn xa như đom đóm lập lòe. Không có người dẫn đường, lại lần đầu qua vùng này nên chúng tôi dò dẫm vượt tỉnh lộ, băng ấp chiến lược, qua đồn Phước Lâm, rồi xuyên qua rừng rậm. Tôi cầm đèn đi trước, theo sau là Bình, Mai Đông, người đi sau theo bước chân người đi trước cho khỏi lạc. Đèn phụt tắt bất ngờ, tôi bước sang một bên đánh máy lửa trở lại, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh “Tôi bị kẹp rồi!”.

Thì ra Bình bước lên phía trước và không để ý nên đã bị dính bẫy cọp. Vùng này trước đây cọp nhiều, bà con hay dùng bẫy để bắt chúng. Bẫy bằng sắt, nặng gần 30 ký, cọp đã bị kẹp vào thì khó hòng thoát ra. Chúng thường kéo luôn cả bẫy đi, người đi săn chỉ việc lần theo dấu là tóm dễ dàng. Bởi sức đè của chiếc kẹp vòng cung rất lớn, thường muốn giở lên phải có cái kít, chứ tay không thì chẳng thể làm gì được. Vậy mà bây giờ một chân Bình đang kẹp cứng vào bẫy, máu chảy nhiều. Cậu ấy uống hết 3 bi đông nước của cả 3 người mà vẫn đòi uống thêm. Chúng tôi một mặt động viên Bình không được rên la đề phòng địch nghe thấy, mặt khác nghĩ cách cứu Bình.

Một ý nghĩ lóe lên. Tôi nhớ đến phương pháp dùng đòn bẩy trong vật lý. Vậy là với 2 dao nhíp, tôi cùng Mai Đông tìm một cành cây thật dài độ 7,8 m đu lên cho gãy rồi vác về, lấy dây dù cột thật chắc một đầu nhánh cây vào lưỡi gà chiếc bẫy, đầu kia 2 anh em ngồi lên nhún để nhấc chiếc kẹp vòng cung ra khỏi người Bình. Làm mướt mồ hôi vẫn không ăn thua do sức cộng hưởng còn yếu. Cuối cùng hai người dồn hết tinh lực, hô 1,2,3 thật nhịp nhàng rồi nhún thật mạnh. Lần này thì thành công. Chúng tôi vội dìu Bình ra khỏi khu rừng, đi từ 12 giờ đêm đến 4 giờ chiều thì đến được bệnh xá. Bình được điều trị mất 6 tháng mới bình phục.

Năm Cọp nhắc chuyện bẫy cọp là nhớ về một thời gian khổ, đồng đội sống chết bên nhau. Nghĩ lại thấy vui bởi mình khôn hơn... cọp!”.

HỒNG VÂN A (ghi theo lời kể của ông Phan Lương- 84 Đống Đa, phường Thuận Phước, Đà Nẵng)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang