Đó là những câu chuyện trong series “Điều kỳ diệu”, chương trình truyền hình với những câu chuyện có thật về những cuộc đời đặc biệt, những số phận không may mắn, những con người bình dị nhưng nhiều nghị lực.
Trong làn sóng các chương trình truyền hình thiên về giải trí ngày càng nở rộ, sự xuất hiện của những chương trình truyền hình mang ý nghĩa xã hội và giàu tính nhân văn như “Điều kỳ diệu” là một điều rất tích cực.
Những nghị lực vượt lên số phận
Khán giả truyền hình có thể gặp Nguyễn Lê Hoàng Trung, một cậu học sinh ở tỉnh Bình Phước có số phận trớ trêu. Năm Trung lên 3, nhát dao oan nghiệt từ người bố khiến em bị gãy cột sống, từ đó em mất đi hoàn toàn cảm giác ở nửa dưới thân mình. Mồ côi mẹ, bố đi tù chung thân, gia đình tan nát. Vượt qua mặc cảm về thân hình tật nguyền, hoàn cảnh gia đình và những khó khăn trong sinh hoạt, Trung vẫn kiên nhẫn nuôi giấc mơ con chữ cùng người ông ngoại đã già yếu.
Bị bại liệt và có hoàn cảnh gia đình khắc nghiệt, nhưng Nguyễn Lê Hoàng Trung vẫn đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống
Hoặc là câu chuyện về Trần Cà Bay, cậu bé nghèo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mới 16 tuổi đã phải vừa học, vừa làm vừa nuôi 3 em nhỏ. Năm Bay lên 10 tuổi, cha mẹ đi làm thuê như thường ngày rồi không quay trở về để lại cho bà ngoại Bay 4 đứa cháu thơ dại. Hoàn cảnh nghèo khó, bà ngoại phải lăn lưng ra kiếm tiền để nuôi 4 anh em, và ở tuổi còn cần được chăm sóc, Bay đã sớm phải cáng đáng gia đình với những đứa em còn nhỏ dại hơn mình.
Ở một xóm nghèo ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có một câu chuyện cũng không kém phần đặc biệt. Một người đàn bà ngớ ngẩn cả cuộc đời được biết tới với biệt danh Khùng để rồi năm 40 tuổi tự dưng có bầu mà không thể nhớ ra nguyên nhân của mầm sống trong mình. Vậy mà đứa con gái rơi rớt không có tình phụ tử và cũng chẳng được hưởng tình mẫu tử trọn vẹn, bất chấp nghèo khó vẫn đậu hai trường đại học.
Đi về hơn 400 cây số, mỗi cuối tuần, thầy giáo Phước Thiện lặn lội từ TPHCM lên đồi cát Mũi Né (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dạy tiếng Anh cho tụi trẻ con bỏ học kiếm sống ở đây. Điều đặc biệt ở người thầy này không chỉ là lòng yêu trẻ mà còn bởi nghị lực không dễ có ở một người phải sống trong bóng tối từ khi mới 10 tuổi. Đôi mắt không thể nhìn thấy những dòng chữ trên bảng, nhưng đôi tai và đôi chân vẫn đưa Thiện qua lớp học này tới lớp học khác.
Đã 86 tuổi, ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Trần Ngọc Diệp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn cần mẫn, miệt mài dạy tiếng Anh cho các em học sinh nghèo. Ngoài ra, ông còn bỏ tiền lương hưu xây dựng tủ sách cho các em học sinh đến đọc. Mọi người gọi ông bằng cái tên trìu mến “ông già thương yêu trẻ con”.
Cầu nối tình nghĩa cho những số phận bất hạnh
Chương trình do ban Thể thao Văn hóa Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp với công ty truyền thông TVPlus cùng tổ chức thực hiện, dưới hình thức series truyền hình thực tế. Mỗi số của chương trình là một nhân vật đến với khán giả, qua những phóng sự truyền hình chân thực.
Không chỉ có nỗi buồn, “Điều kỳ diệu” còn mang đến những câu chuyện về những con người bình dị nhưng lại có nghị lực phi thường. Cách mà họ vươn lên, cách mà họ hi sinh bản thân chính là những những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Ông Đỗ Văn Hồng, Trưởng ban Thể thao Văn hóa, Đài Truyền hình TP.HCM chia sẻ: “Với mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh như vậy chúng tôi không khỏi xúc động khi giới thiệu tới khán giả cả nước. Ngay khi nhận được ý tưởng kịch bản từ công ty truyền thông TV Cộng, tôi và anh em trong Đài đã thấy ý nghĩa nhân văn của chương trình và nhất trí sẽ phải dành thời lượng phát sóng cho những chương trình thế này”.
Chương trình còn đồng thời là chiếc cầu kết nối lòng nhân ái và sự sẻ chia tiếp sức của cộng đồng với những nhân vật mà chương trình đã ghi lại. Khán giả cả nước có thể kết nối và tiếp sức cho những nhân vật trong chương trình qua phần thông tin về nhân vật trong mỗi chương trình hoặc đường dây nóng.
Bà Lê Hạnh Giám đốc công ty truyền thông TV Cộng, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình cho biết: “Khi bắt đầu thực hiện, chúng tôi không khỏi lo lắng về cách thể hiện của chương trình. Những nhân vật hầu hết có hoàn cảnh không may mắn thậm chí quá đau buồn, dù đã diễn ra trong quá khứ những những nỗi đau ấy dường như vẫn còn trĩu nặng trong họ khiến chúng tôi rất khó tiếp xúc, thậm chí có những người lúc đầu đã lảng tránh đoàn làm chương trình.
Chỉ tới chúng tôi gần gũi, gợi mở rồi dần dần nhân vật mới mở lòng tâm sự và đồng ý để chúng tôi ghi hình. Bên cạnh đó việc tìm kiếm những manh mối, những thông tin về những người liên quan cũng gặp nhiều khó khăn… nhưng chúng tôi tin tưởng rằng khi chương trình được phát sóng chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự hợp tác, hỗ trợ từ nhiều nguồn trong xã hội cùng chúng tôi thực hiện tốt chương trình ý nghĩa này”.
Chương trình phát sóng định kỳ vào 21h chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.
Lan Anh