Diễn viên Tường Vy: "Tôi ghét sự khuất tất, luồn cúi…"

PN - Năm 2011 đánh dấu một bước tiến mới của Tường Vy - cô diễn viên (DV) trẻ xuất thân là người mẫu tuổi teen.

Sau vai Minh Quân đầy mưu mô, độc ác trong Tóc rối, Tường Vy tiếp tục tạo được sự chú ý khi hóa thân thành Hiền - một cô gái mạnh mẽ, giàu nghị lực trong Đánh thức ước mơ và Ngọc trong Mua láng giềng gần. Từ cuối tháng 8/2011 khi HTV9 bắt đầu phát sóng Cá rô, em yêu anh, khán giả lại bắt gặp Tường Vy trong vai Phù Sa, cô gái miền Tây chính gốc, hơi hậu đậu nhưng thông minh, cá tính, luôn ấp ủ những ước mơ tốt đẹp. * Được mệnh danh là Nữ hoàng quảng cáo tuổi teen từ khi còn là học sinh Trường PTTH Bùi Thị Xuân (Q.1), tham gia khá nhiều phim sau khi ra trường nhưng vai diễn ấn tượng của Tường Vy lại là một vai ác, Tường Vy có sợ bị khán giả ghét? - Cũng không hiểu tại sao từ nhỏ, khi xem phim, đặc biệt là các bộ phim của Brazil hay Venezuela, tôi luôn chú ý đến các vai ác và… thần tượng các DV đóng vai ác. Vì vậy, khi biết Tóc rối được Việt hóa từ một bộ phim của Mexico, tôi đã xin đạo diễn (ĐD) Minh Chung cho mình được thử sức. Tôi đã rất thất vọng khi ĐD thẳng thắn trả lời: “Con chỉ thích hợp với vai hiền lành, dễ thương, đóng vai ác không hợp”. Không ngờ, may mắn là DV đóng vai ác có việc bận, lời năn nỉ "làm người ác" của tôi được ĐD chấp nhận. Phim đóng máy, ĐD Minh Chung nửa đùa nửa thật: “Sau này con chỉ còn hợp với vai ác thôi!”. * Để có thể thành công với những vai diễn, đòi hỏi phải có cả sự trải nghiệm trong cuộc sống lẫn kinh nghiệm diễn xuất, Vy có gặp nhiều khó khăn khi nhập vai không? - Trước khi được giao những vai diễn quan trọng, tôi cũng như những DV đồng trang lứa đều phải trải qua giai đoạn đóng vai phụ. Nghề diễn đòi hỏi khả năng bẩm sinh, cơ hội may mắn nhưng cũng không thể thiếu quá trình luyện tập. Như Phù Sa - là một vai diễn rất gần với cá tính của tôi, nhưng để thể hiện đúng yêu cầu của ĐD, tôi cũng phải học rất nhiều, từ những điều tưởng chừng thật đơn giản như: cách làm cá lóc, nói theo ngôn ngữ người miền Tây, học chèo thuyền… Khi mới được đóng những vai dài hơi, tôi đã thực hiện đúng bài bản những gì được học ở trường nhưng dường như chưa lần nào tôi thành công với sự chuẩn bị kiểu đó. Đứng trước máy quay, tôi không thể điều khiển được theo sự sắp xếp của mình, nên bối rối và gượng gạo khi diễn xuất. Rút kinh nghiệm, trong những vai diễn gần đây, tôi thường chỉ “nghiền ngẫm” tính cách, suy nghĩ của nhân vật. Khi đã “thấm”, ra trường quay, tôi diễn thoải mái theo cảm xúc và ít bị gò bó hơn. * Gia nhập thế giới showbiz từ rất sớm nhưng khác với nhiều DV trẻ khác, từ khi còn là cô bé học sinh, mọi người chỉ thấy Vy một mình đến trường quay, thương thảo hợp đồng… mà không có phụ huynh đi kèm? - Là con một nhưng tôi được ba mẹ tập cho thói quen tự lập từ rất sớm. Học lớp một tôi đã biết tự đến trường một mình và tự chăm sóc mình khi về nhà. Càng lớn, tôi càng được học tính tự lập nhiều hơn, nhất là từ khi bắt đầu tham gia chụp hình, quay phim quảng cáo. Tôi luôn cố gắng làm thật tốt công việc nhưng không lơ là chuyện học hành để khẳng định bản thân và để ba mẹ không phải lo lắng. Sau một vài lần đi cùng tôi đến nơi thực hiện các chương trình quảng cáo, ba mẹ đã tin tưởng để tôi được quyền quyết định, ký kết tất cả các hợp đồng có liên quan. Mô tả Ảnh * Nhưng thế giới showbiz luôn ẩn chứa không ít những “cám dỗ”, nhất là với DV trẻ, Vy có bao giờ phải đối mặt với những điều đó? - Không biết có phải vì tôi có cá tính quá mạnh hay vì may mắn nên đến giờ này tôi vẫn chưa phải đối mặt với những tình huống nan giải. Trong công việc, tôi luôn quan niệm mọi thứ phải rõ ràng, không chấp nhận khuất tất, mờ ám hoặc luồn cúi, xin xỏ để rồi phải “ơn đền oán trả”. Tôi luôn tự nhắc mình phải làm việc bằng tất cả khả năng và nỗ lực của bản thân để tìm cho mình một vị trí. * Cho đến nay, Vy vẫn là một DV mới vào nghề, thẳng tính như vậy liệu có bị cô lập? - Tôi ghét phải thể hiện những vai diễn vâng, dạ trên phim ảnh và chẳng thích lúc nào cũng vâng dạ để chứng tỏ mình là một cô gái ngoan hiền trong đời thường. Tôi thẳng tính, thương ghét rạch ròi nhưng biết làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc. Tôi có những người bạn tốt và cũng có cả những người không thích mình. Khi người ta đã không thích mình thì tôi cũng không việc gì phải bận tâm đến họ. * Có vẻ Vy già dặn hơn so với tuổi 22 của mình? - Cảm nhận về mình thì có lẽ chỉ người ngoài mới thấy chính xác; riêng tôi thì vẫn thấy mình không khác mấy so với thời còn là học sinh PTTH: cũng hay ăn vặt, thèm la cà quán cóc, thích lặn lội thật xa cùng bạn thân chỉ để được thưởng thức món ngon của quán ăn vỉa hè… * Từng là một người mẫu nổi tiếng, giờ đang là một trong những tên tuổi khá ăn khách của phim truyền hình, Tường Vy có còn ước mơ lấn sân sang lĩnh vực nào khác không? - Ước mơ lớn nhất của tôi là… lập gia đình và sinh con. Tôi luôn ước ao được chăm chút cho gia đình, luôn hình dung những bữa cơm gia đình ấm áp, tiếng trẻ thơ bi bô. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lui về giữ vai trò của một bà nội trợ mà chỉ là sắp xếp để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. * Có phải vì Vy chưa có một tình yêu với nghệ thuật đủ mạnh để giữ chân? - Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ nên vẫn giữ quan niệm: với người phụ nữ, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Nếu bị buộc phải lựa chọn giữa nghề diễn và gia đình, tôi nghĩ mình sẽ chọn vế thứ hai. Khi còn trẻ, chưa vướng bận nhiều, tôi có thể dành trọn quỹ thời gian của mình để đóng phim, nhưng tất cả sẽ thay đổi khi tôi có gia đình. Tôi cần một công việc ổn định để dành nhiều thời gian cho gia đình. Do vậy, tôi đang chuẩn bị thực hiện một ý tưởng kinh doanh. Khi xu hướng làm đẹp của mọi người đang phát triển như hiện nay, tôi nghĩ việc thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thời trang là có nhiều hy vọng nhất. * Cám ơn Tường Vy về buổi trò chuyện này. Hiền Hòa (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2011/Pages/dien-vien-tuong-vy-toi-ghet-su-khuat-tat-luon-cui.aspx