Diễn viên Phương Trinh: vẫn là cô học trò nhỏ

TTO - Phương Trinh đa diện: cô diễn viên nhí dễ thương; cô bé đôi lúc ngủ quên trên xe khi ba đưa đi học vào buổi sáng; cô học trò nhỏ có những hôm được bạn bè vỗ tay cười mỉm: “Hôm qua lại thấy bồ trên tivi đó”!

Mời độc giả của Nhịp sống teen cùng trò chuyện với Phương Trinh nhé! - Phương Trinh sẽ đi học từ sáng tới chiều, ăn ở trường rồi tối học tiếp tại trường luôn. Sau đó về nhà ăn cơm với gia đình, tắm rửa, ôn lại bài vở rồi coi tivi, nghe nhạc. Vai diễn đầu tiên của Phương Trinh là em gái Quý ròm trong bộ phim Kính vạn hoa (1 và 2) đã giúp Trinh được nhiều đạo diễn mời đóng phim. Đến giờ cô diễn viên nhí này đã “bỏ túi” số phim gấp đôi số tuổi 15 của mình. Đó là Niềm đau chôn giấu (bé Su), Nhịp đập trái tim (Ngọc lúc nhỏ), Ngã rẽ cuộc đời, Mùi ngò gai (Vi lúc nhỏ), Bà mẹ nhí (mẹ nhí Uyển Lan), Tấm hộ chiếu vào đời (bé Khánh Phương), Miền đất phúc (bé Bình)... Và sắp tới là hai bộ phim Những chiếc lá thời gian (Sena film) và Vọng Nguyệt Lâu (BHD)... Ngoài ra, Trinh còn là một MC dễ thương của các bạn nhỏ trong chương trình Ngày chủ nhật của em (HTV). Hiện Phương Trinh theo học tại trường THPT dân lập Đăng Khoa, Q.1, TP.HCM. - Quyển truyện Đôrêmon. - Tom and Jerry. Và Trinh thích làm Jerry nhất đó! - Mặc dù biết thức ăn nhanh là món không tốt cho sức khỏe nhưng Phương Trinh vẫn thích ăn Lotte nhất đó! - Đó là màu hồng. Phòng của Trinh cũng màu hồng, quần áo màu hồng rất nhiều, kẹp tóc cũng là màu hồng. Và nếu bạn bè tặng gì màu hồng cũng thích hết đó! - Trinh có hai người bạn thân chính là hai chị em song sinh Hiếu, Thảo. Tính cách của ba bạn cũng khá giống nhau. Mỗi lần Trinh bị ai chọc ghẹo, được hai chị em bênh vực rất vui. Ngoài ra, hai bạn ấy sẵn sàng giúp đỡ trong lúc học tập: chép bài giúp Trinh khi nghỉ học đi đóng phim, ôn bài cùng nhau và nhắc nhau học tập. Đi đâu trong trường thì cũng ba bạn đi chung với nhau. - Chính là ba của Trinh. Ngày xưa Trinh có chuyện gì cũng về nhà khóc âm thầm. Ba là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Trinh và thường nói: “Con phải can đảm lên! Nếu khóc thì có giải quyết được gì?”. Mỗi lần như vậy, Trinh thương ba lắm và thay đổi thành người tự lập và mạnh mẽ hơn rất nhiều. - (Cười) Dạ, có. Các bạn muốn làm quen với Phương Trinh có thể gửi email về phuongtrinhts@gmail.com - Dạ, đó là lần đi quay về mệt, Trinh đã cố gắng học bài nhưng không nổi. Sáng hôm sau cô giáo gọi kiểm tra, thế là Phương Trinh bị điểm kém môn Lý. Trinh đã nói dối với ba là kiểm tra được. Tuy nhiên sau đó trong lòng rất lo lắng và tự nhủ không thể làm như vậy được nữa. Tới giờ ba vẫn chưa biết nhưng Trinh định thông qua cuộc trò chuyện này để thú tội với ba. Nhưng Trinh tự tin là cuối kỳ chắc chắn sẽ cải thiện điểm cho ba vui. - Có lẽ do Trinh thích đọc sách nên đó là vốn sống giúp Trinh hình dung nhiều hơn vai diễn của mình. Ngoài những quyển truyện tranh Doraemon yêu thích, Trinh đã dần tìm hiểu sang thể loại tiểu thuyết, truyện trinh thám nữa. Đọc nhiều để biết tâm lý nhân vật nhưng khi vào vai diễn, Trinh vẫn không quên những nét vô tư, hồn nhiên của mình. Đó là điểm mạnh của Trinh mà (cười!). Nhưng những vai diễn đã qua của Trinh đều có một nét chung là điều rất trẻ trung và đậm chất học trò. - Điều lớn nhất mà Trinh nhận được chắc là kinh nghiệm diễn xuất và những bài học về thời gian. Từ vai diễn đầu tiên cho đến ngày hôm nay, Trinh đã học được cách thể hiện tính cách, học được bài học diễn xuất của những chú đạo diễn hướng dẫn. Còn thời gian có lẽ là bài học Trinh thích nhất, vì Trinh đã biết sắp xếp thời gian của mình hợp lý hơn, cân đối giữa học hành - quay phim và vui chơi nữa chứ! - Thường khi quay phim dài tập như vậy, ba Trinh đến trường xin các thầy cô cho Trinh được nghỉ học. Trong khoảng thời gian quay phim như vậy nhưng Trinh vẫn quyết tâm giành cho mình một khoảng thời gian để ôn bài đầy đủ. Có những hôm, Trinh cùng anh hai đi đến nhà bạn mượn vở để ôn bài (mặc dù ngày mai đi quay phim, chứ không đi học!). Chính điều này hình thành cho Trinh thói quen và nguyên tắc “việc hôm nay không để ngày mai”. Từ đó, Trinh sẽ cố gắng sắp xếp công việc mình thật hiệu quả. - Đến lúc Trinh ghi hình xong, Trinh sẽ kiểm tra một lượt luôn. Do nguyên tắc của mình là “việc hôm nay không để ngày mai” nên khi ôn tập cũng khá nhanh. Nói vậy chứ, Trinh ôn bài nhiều cũng mệt nhiều khi ngủ gật trên bàn học luôn, lúc đó ba lại ẵm Trinh về giường nằm ngủ. Nhưng tuyệt đối, quay phim nhiều nhưng Trinh nhất quyết không để ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=362096&channelid=560