Diễn viên Nhã Phương lo Tết cho cả nhà

Tết của tôi đơn giản lắm, vì đi cả năm rồi nên Tết chỉ muốn về nhà với ba má. Năm ngoái tôi đi quay Khúc hát mặt trời, Tết gần như chỉ ở Hà Nội.

Nhưng năm nay tôi sẽ về nhà sớm, vì chị gái lớn đã sang Mỹ định cư, hai anh chị lớn nữa không về được. Ở nhà, dưới tôi còn có 2 em nữa, nên năm nay tôi sẽ là người lớn nhất nhà, sẽ phải thay anh chị chuẩn bị Tết cho gia đình.

Diễn viên Nhã Phương

Tết là lúc tôi cảm thấy thư giãn nhất, được trở về với ba mẹ, cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm hoa, đồ ăn thức uống chuẩn bị cho mấy ngày Tết. Tôi thích nhất cảm giác quây quần cùng gia đình bên nồi bánh tét, ngồi canh bánh mình ngủ quên lúc nào không hay. Ngày Tết cả nhà sẽ đi chùa, chúc Tết họ hàng. Ở Đăk Lăk, vào dịp Tết mọi người cũng hay rủ nhau đi chơi ở thác nước, vui lắm.

Năm qua là một năm thành công với tôi, nhờ sự yêu mến của khán giả, tôi đã nhận được 2 giải thưởng: Ấn tượng VTV và giải Mai vàng. Năm nay tôi sẽ đem hai chiếc cúp này về đặt trên giá. Ba mẹ tôi chắc sẽ rất vui.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dien-vien-nha-phuong-lo-tet-cho-ca-nha-n20160207094941823.htm