Diễn viên Nguyệt Hằng - Hai mẹ con cùng đóng phim

KTĐT - Gặp diễn viên Nguyệt Hằng trong vai Lâm Oanh - người con gái với tình yêu thầm lặng trong “Những người sống quanh tôi” tại trường quay bộ phim truyền hình dài tập “Bí mật Eva”. Lâu rồi Nguyệt Hằng mới trở lại với điện ảnh và lần trở lại này có điều đặc biệt, đó là có cô con gái Hằng Vi cùng tham gia đóng phim.

- Khán giả thường thấy chị xuất hiện với các vai hiền lành, nhu mì và có phần cam chịu, vậy mà lần này, chị xuất hiện trong “Bí mật Eva” với một vai khá “lẳng lơ”, cảm nhận của chị khi vào một vai khác với những vai thường ngày của chị ? Nguyệt Hằng: Khi đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mời vào vai Bảo Trinh, một bầu xô ca nhạc có tính cách hướng ngoại, tuy đã có hai con những vẫn thích tiệc tùng và khá… lẳng lơ, tôi thấy rất thú vị. Bởi lâu lắm mình có cơ hội vào một vai hoàn toàn khác với những gì mình đã thể hiện suốt hơn mười năm qua. Để vào vai cho phù hợp với tính cách của nhân vật, tôi đã phải thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và thậm chí phải… béo lên vài cân. Những cảnh quay đầu, tôi thấy khá áp lực bởi không biết mình vào vai mới này có gây được ấn tượng không, nhưng càng quay, tôi càng yêu nhân vật của mình hơn và vào vai ngày càng “ngọt” hơn. Đến nay, bộ phim đã quay gần xong và chuẩn bị phát sóng, cả êkíp làm phim nhận xét tôi khá phù hợp với vai Bảo Trinh. Có lẽ đến bây giờ, tôi mới tìm được vai diễn phù hợp với tố chất của mình. (cười) - “Bí mật Eva” có sự tham gia của con gái chị ? Nguyệt Hằng: Khi đạo diễn nói vẫn chưa tìm được diễn viên vào vai con gái của Bảo Trinh, một cô bé “già trước tuổi” có tính cách hoàn toàn khác với mẹ. Vô tình tôi kể lại cho Hằng Vi, con gái lớn của tôi. Cháu rất thích và đòi mẹ cho tham gia vai diễn. Ban đầu tôi và chồng không có ý định cho cháu tham gia vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng Hằng Vi quá yêu thích vai diễn này và hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học hành. Cuối cùng vợ chồng tôi đành phải để cháu tham gia. - Chị và diễn viên Anh Tuấn - chồng chị không muốn các con theo nghệ thuật ? Nguyệt Hằng: Hơn mười năm “lăn lộn” với nghề, cả hai vợ chồng tôi đều nhận ra rằng, nghệ thuật không phải là con đường trải hoa như mọi người vẫn nghĩ. Để trụ được với nghề, tôi và anh Tuấn đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên cả sân khấu và phim trường. Chúng tôi muốn các con có công việc ổn định và đỡ vất vả hơn bố mẹ. Bé Hằng Vi và Hằng Vân ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ nên hai vợ chồng tôi quyết định cho theo học chuyên ngữ ngay từ lớp 1 để cháu có kiến thức nền cho cuộc sống sau này. - Trong quá trình làm phim, chị cũng đã nhận thấy năng khiếu diễn xuất của Hằng Vi? Nguyệt Hằng: Tôi có hai cô con gái, ngay từ khi còn bé hai cháu đã theo bố mẹ đi lưu diễn khắp nơi. Không biết có phải do di truyền hay không mà hai cháu chỉ xem diễn vài lần đã thuộc hết lời thoại trong từng cảnh diễn. Khi đi học, cả hai cháu đều rất tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của trường. Hằng Vi tham gia vai diễn lần đầu tiên nhưng ít nhiều tôi cũng nhận thấy tố chất diễn xuất của cháu. - Ngoài đời là hai mẹ con. Khi vào phim, chị và Hằng Vi cũng vào vai hai mẹ con, đây có phải là điều thuận lợi cho cả chị và cháu? Trong quá trình làm phim chị có phải hướng dẫn cách diễn xuất nhiều cho cháu ? Nguyệt Hằng: Đúng vậy, có thể nói đây là điều thuận lợi cho cả hai mẹ con. Trong quá trình làm phim, tôi chỉ trao đổi với cháu về nhân vật và nội dung trong từng phân đoạn, còn cách diễn xuất, tôi hoàn toàn để cháu diễn theo cảm nhận của mình. Chính cách diễn hồn nhiên không bị ảnh hưởng bởi lối diễn của người khác đã tạo nên sự tự nhiên cho nhân vật bé Nhi mà Hằng Vi đảm nhận. - Khi thấy con gái đóng phim, chị có thấy hình ảnh của chị ngày xưa khi lần đầu tiên bước vào điện ảnh ? Nguyệt Hằng: Mặc dù khi đến với điện ảnh tôi có kinh nghiệm và từng trải hơn, nhưng khi nhìn Hằng Vi diễn xuất, tôi như thấy hình ảnh của mình khi lần đầu tiên đứng trước máy quay. Những bỡ ngỡ, sự tươi mới và những rung động đầu tiên khi nhập vai thì không khác gì. - Sau vai diễn, Hằng Vi có tâm sự với chị rằng muốn theo nghề diễn ? Nguyệt Hằng: Tất nhiên là có rồi. Không những Hằng Vi mà cả em gái Hằng Vân cũng rất muốn theo nghiệp diễn. Khi bị bố mẹ hướng theo ngành khác hai cháu đã từng nói biết đâu sau này chúng con theo nghiệp sẽ thành công hơn bố mẹ bây giờ và có thể nuôi được bố mẹ (cười). - Được biết, khi đến với nghệ thuật chị cũng bị bố mẹ ngăn cản, nhưng chị đã trốn bố mẹ đi tuyển diễn viên múa rồi sau đó là tuyển diễn viên ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Chị có sợ sau này hai con cũng “trốn nhà” đi làm nghệ thuật như chị? Nguyệt Hằng: Tôi không muốn con cái theo nghệ thuật vì sợ cháu vất vả. Tôi cũng “cảnh báo”cho cháu những khó khăn khi làm nghề. Ngày xưa, khi tôi theo nghệ thuật, bố mẹ tôi phản đối, nhưng khi thấy tôi quyết tâm thì cuối cùng bố mẹ tôi cũng phải “chiều” theo. Bây giờ, nếu con tôi quá yêu thích và quyết tâm theo điện ảnh thì tôi và chồng không còn cách nào khác là phải ủng hộ. - Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Khánh Chi

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=189659