Diễn viên Ngọc Trinh: "Tôi lớn lên từ cuộc tình vỡ"

PN - Chiều cao khiêm tốn, vóc người nhỏ nhắn, chất giọng kim thơ trẻ, Ngọc Trinh thường được bạn bè gọi yêu là "bé Trinh". Từ khi tốt nghiệp ra trường hơn 10 năm nay, không những luôn được ưu tiên dành cho những vai con nít trên sân khấu mà trong cuộc sống đời thường, với tính tình vô tư, nhí nhảnh, Trinh còn được người trong giới xếp vào loại "ăn chưa no, lo chưa tới".

Thế nhưng, trong tháng sáu vừa qua, "bé Trinh" bất ngờ trở thành "bà bầu" sân khấu khi bỏ tiền đầu tư vở kịch Kẻ nói dối đa tình ở Nhà hát sân khấu Nhỏ 5B, một sản phẩm mang phong cách Hàn Quốc khi tác giả và đạo diễn đều đến từ xứ sở kim chi. * PV: Cơ duyên nào chị lại chọn đầu tư một vở kịch Hàn Quốc? - Đạo diễn Kim Eui Sung, là người bạn khá thân thiết, trước đây đã chọn Ngọc Trinh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Mùi ngò gai. Có lần Kim Eui Sung trở lại VN để du lịch, đồng thời muốn ăn một cái Tết Nguyên đán ở đây. Trong thời gian hai tháng chờ đợi Tết đến, Kim Eui Sung bàn với Trinh dựng một vở kịch mà anh đã từng dựng thành công ở Hàn Quốc, vẫn ăn khách suốt 10 năm qua. Đó là vở Kẻ nói dối đa tình của tác giả Ray Coony, một người mang hai dòng máu Hàn Quốc và Anh Quốc. Đọc kịch bản, Ngọc Trinh thấy thích liền, vì câu chuyện khá gần gũi với người VN và quyết định bỏ tiền đầu tư. Đề xuất của Trinh mau chóng được ban giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ 5B đồng ý. * Lần đầu tiên làm "bầu sô”, khó khăn nhất đối với Ngọc Trinh là gì? - Đó là khâu diễn viên. Tìm được người hợp vai đã khó, giữ họ lại lâu dài cho vở diễn của mình còn khó hơn. Rất nhiều trường hợp đã nhận lời cộng tác với mình nhưng hễ có sô là họ bỏ đi. Trinh cũng là diễn viên nên rất hiểu điều đó, nhưng khi đứng ra làm bầu, chính điều đó lại làm mình điên đầu. Vở bắt đầu tập từ đầu tháng 12/2008, nhưng mãi đến trung tuần tháng 6/2009 mới có thể công diễn, vì hầu như tất cả diễn viên được mời tập xong xuôi đều lần lượt trả vai, kể cả ê kíp đã diễn phúc khảo lần thứ nhất vào ngày 15/2/2009. Định công diễn vào dịp 30/4, nhưng sau một tháng đi tham dự chương trình giao lưu ở Mỹ về, Trinh nghe "hung tin": toàn bộ diễn viên của vở đồng loạt xin nghỉ vì bận đóng phim truyền hình. Vậy là phải làm lại từ đầu. Tính đến ngày ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 6/2009, Trinh đã lần lượt đóng chung với 25 diễn viên, trong khi số nhân vật của vở chỉ có tám. Sự bất ổn trong khâu diễn viên khiến đạo diễn Kim Eui Sung thất hứa với vợ, không thể trở về Hàn Quốc đúng hẹn, mà trễ hơn ba tháng. * Là bà bầu kiêm thông dịch viên của vở, vậy Ngọc Trinh nói giỏi tiếng Hàn? - Không, Trinh giao tiếp với đạo diễn Kim Eui Sung bằng tiếng Anh. Khi được chọn vào vai Vy trong phim Mùi ngò gai, Trinh không biết một chữ tiếng Anh. Đạo diễn Hàn Quốc muốn hàng ngày trao đổi với Trinh về vai diễn nhưng qua người phiên dịch thì không thấy thoải mái. Phần Trinh cũng muốn tự tin hơn trong giao tiếp với người nước ngoài nên quyết định mỗi ngày đến trung tâm ngoại ngữ để học. Trinh học ròng rã mấy năm liền, cứ học được chữ nào liền đem chữ đó ra phim trường, đụng đâu nói đó. Thời gian đầu, Trinh nói họ không hiểu, dần dần, được sự giúp đỡ của mọi người, Trinh đã có thể trực tiếp trao đổi với ê kíp người Hàn Quốc. * Cảm nhận về vở Kẻ nói dối đa tình của Ngọc Trinh qua kịch bản trên giấy và hiệu quả của vở diễn khi ra trước khán giả có khác nhau lắm không? - Trinh nghĩ là không. Khi đọc, Trinh đã thấy đây là một vở kịch tạo được tiếng cười, nhưng không phải cười để rồi quên. Trinh đã từng diễn những kịch bản mà diễn viên phải cố gồng để có tiếng cười, nhưng kịch bản này lại tạo tiếng cười bằng những tình huống khá chặt chẽ, khiến những diễn viên như Thanh Hoàng, Chánh Thuận vốn không quen diễn hài vẫn có thể đem lại tiếng cười một cách tự nhiên. Ngọc Trinh (bìa phải) trong vở Kẻ nói dối đa tình * Đầu tư nhiều tiền hơn các vở bình thường khác, Ngọc Trinh đoán trong bao lâu sẽ lấy lại vốn? - Dựng kịch ở 5B mà nghĩ lấy lại vốn chắc sẽ không ai dám đầu tư nhiều. Trinh chỉ mong sản phẩm đầu tiên của mình đem lại ấn tượng tốt cho khán giả. Có lấy lại đủ vốn hay không là chuyện của thời gian vì ở nhà hát này còn nhiều vở khác nữa. * Có một dạo nghe đâu Ngọc Trinh bị bệnh khá nặng? - Hồi đó, đang quay Mùi ngò gai, cả năm trời đi đóng phim, Trinh thường bỏ ăn, nhưng khi ăn vào liền bị ói. Đóng từ tập 68 (trong số 100 tập) trở đi, Trinh bắt đầu thấy kiệt sức. Rồi một bữa đang quay ở Q.2, Trinh bị xỉu, đoàn phim đưa đi cấp cứu và sau đó Trinh phải nằm bệnh viện suốt ba tháng vì bị viêm loét dạ dày, phải mổ. Trinh đang buồn thì lại nghe tin đoàn phim đã tìm người thay vai, nên càng bị sốc, hoang mang, mắc thêm bệnh tâm lý, phải nhờ đến bác sĩ. Về nhà, mỗi lần xem Mùi ngò gai phần ba, thấy Vy không phải là mình, bệnh càng thêm nặng khiến mẹ Trinh không dám bật ti vi nữa. Trinh đã mất năm tháng để chữa bệnh. Hiện nay, sức khỏe đã khá hơn, Trinh lên được năm ký, nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn và ăn uống điều độ. Trinh đã trở lại trường quay với vai chính trong phim Hoa và cỏ dại. * Còn về lời đồn Ngọc Trinh được "ông bồ" Hàn Quốc mua cho một căn nhà? - Phóng viên viết bài báo đó sau này đã đến xin lỗi Trinh về nguồn tin sai sự thật. Bởi Trinh chưa bao giờ có "bồ" người Hàn Quốc và căn nhà đó là do Trinh và anh Công Ninh mua chung từ năm 2000. Sau khi chia tay, Trinh đã lấy tiền cát sê phim Mùi ngò gai trả lại "phần hùn" cho anh Công Ninh, để được toàn quyền sử dụng căn nhà. Hiện Trinh đang ở chung với mẹ. Ngẫm lại, Mùi ngò gai vừa đem đến cho Trinh nhiều điều tốt lành vừa mang lại "tai nạn". Thôi thì cũng là luật bù trừ. Bây giờ tất cả đã qua rồi. * Chia tay Công Ninh - một chuyện tình đẹp, khiến không ít người bất ngờ, với Ngọc Trinh, giờ đây có còn lại gì? - Công Ninh là mối tình đầu của Trinh, kéo dài suốt chín năm nên khi chia tay, dẫu có muốn tiếp tục làm bạn bè của nhau cũng khá khó khăn. Nhưng khi Trinh bị những lời đồn thổi không đúng, rồi lâm bệnh nặng, anh Công Ninh đã chủ động đi gặp báo chí để thanh minh cho Trinh và thường xuyên vào bệnh viện thăm Trinh. Công Ninh đối với Trinh bây giờ là một người thầy, một người luôn bảo bọc, che chở Trinh, vượt cao hơn những mối quan hệ bình thường, như một người tri kỷ. Đó là điều Trinh không thể ngờ. Nhiều người nói với Trinh, sau một thời gian không hiểu nhau, thôi thì bây giờ nối lại, nhưng Trinh nói điều đó một mình Trinh không quyết định được. Theo Trinh biết, anh Công Ninh đã làm đám hỏi với người con gái khác rồi. Không có duyên nợ, thôi thì xem nhau như tri kỷ vậy. * Không còn Công Ninh, mất đi chỗ dựa quen thuộc về tinh thần, "bé Trinh" có bị hụt hẫng ít nhiều? - Khi có anh Ninh, Trinh thường chủ quan trong công việc, trong cuộc sống, nói chung là hơi ỷ lại. Khi chia tay, Trinh cảm thấy mình phải khẳng định được mình, bởi ngoài trách nhiệm với bản thân, Trinh còn có trách nhiệm với gia đình. Gánh nặng đó không cho phép mình ỷ lại vào người khác và có lẽ nhờ vậy Trinh cảm thấy mình lớn lên, không còn là "bé Trinh" nữa. Cát Vũ (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/Dien-vien-Ngoc-Trinh-Toi-lon-len-tu-cuoc-tinh-vo.aspx