Diễn viên Lê Bê La: Tôi không biết màu mè che đậy

PN - Năm 2012 dự báo sẽ là năm diễn viên (DV) Lê Bê La chiếm sóng màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn mới. Nét diễn chân thật, gương mặt tự nhiên cùng cái tên ngồ ngộ đã giúp Lê Bê La trở thành DV trẻ được giới làm nghề và khán giả đánh giá cao.

* Là lính mới, để có được các vai chính Lê Bê La đã chuẩn bị cho mình điều gì?

- Năm qua, tôi may mắn được nhận nhiều vai chính trong các phim Dốc sinh tồn, Người tình bí ẩn, Cá cược cuộc đời…; trước đó là một số phim đã phát sóng như Cổng mặt trời, Ở lại thế gian, Cuộc gọi lúc 0g. Đóng phim nào tôi cũng nhớ đến lời dặn của thầy Tường Phương là cứ làm đúng như trái tim mình mách bảo, phải tập sao cho con mắt biết nói, con tim biết lắng nghe. Mỗi lần nhận kịch bản, để cảm nhân vật, tôi thường đọc vào ban đêm, đánh dấu từng đoạn để biết khóc, cười ra sao. Tôi không dám nhận cùng lúc nhiều phim vì sợ mình diễn không tốt, hết phim này tôi mới vào phim khác. Tôi chấp nhận tiến từ từ, vừa làm vừa học hỏi để có thể sống lâu dài với nghề.

* Không có lợi thế nhiều về sắc vóc như một số đồng nghiệp, Lê Bê La có thấy mình bị “lọt thỏm” giữa thế giới showbiz hào nhoáng không?

- Ở những nơi đông đúc, náo nhiệt của không khí tiệc tùng ít ai nhận ra tôi, nhưng khi đi ra đường, vào chợ, rất nhiều người gọi tôi là Tùng (nhân vật trong Cổng mặt trời - PV) hoặc Hạ Vy (nhân vật trong phim Ở lại thế gian - PV). Chỉ bấy nhiêu đã khiến tôi vui cả ngày vì thấy mình được khán giả quan tâm. Tôi “lọt thỏm” trong các sự kiện có lẽ do ít nói, không có nhiều mối quan hệ, cũng không biết ăn mặc nổi bật giữa đám đông. Tôi nghĩ việc đó là hết sức bình thường. Tôi không đẹp bằng người khác nhưng tôi có niềm tin vào bản thân mình.

* Những nhân vật từng hóa thân, dường như không có điểm tương đồng nào về tính cách với Lê Bê La, trong khi phần lớn các DV mới vào nghề thường thành công với nhân vật ít nhiều mang chút dáng dấp của mình?

- Tôi nóng tính như con trai. Lúc nhỏ, tôi đã từng đánh nhau với đám bạn trai đến móp méo xe đạp. Tôi sống thẳng tính đến mức hơi ngang, không biết che giấu cảm xúc và thường bày tỏ thái độ bất bình trước những việc làm sai trái (dù việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình). Nhưng nhờ vậy, tôi ít để bụng điều gì. Có thể rất giận lúc đó nhưng nói xong là tôi quên ngay. Dù biết không phải lúc nào mình cũng đúng và dễ rơi vào tình huống “giận mất khôn”, nhưng tôi vẫn chưa thể thay đổi được tính nóng nảy của mình. Nhưng, ở một góc khuất khác, tôi lại là người sống nội tâm, dễ buồn dễ khóc vì những chuyện đâu đâu. Phim cũng là đời, nhân vật nào cũng có hoàn cảnh, số phận riêng, thấp thoáng cuộc đời mình trong đó. Trong các vai diễn, vai Tùng trong Cổng mặt trời là vai giống tôi ngoài đời nhất, nhưng vai diễn “đã” nhất thì phải kể đến vai Hạ Vy trong Ở lại thế gian. Đây là vai diễn có nội tâm nặng nề, phức tạp, rất khó với người mới vào nghề như tôi nhưng được sự trợ giúp của cả đoàn phim, nhất là chú Minh Hoàng trong vai cha, tôi đã “vượt lên chính mình”. Tôi được đề cử giải thưởng HTV Awards từ vai này.

Lê Bê La chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất chân thật, mộc mạc

* Không ít đồng nghiệp cho rằng tính cách của Lê Bê La khó tồn tại trong môi trường nghệ thuật. Khi quyết định chọn nghề này Bê La có nghĩ đến điều đó không?

- Bố mẹ tôi ở nông thôn nhưng rất mê phim ảnh. Thời còn nhỏ, tôi thường được bố mẹ kể về các nhân vật trong những phim bố mẹ tâm đắc. Bố mẹ mê phim Công chúa Arabela của Tiệp Khắc nên đặt tên tôi là Bê La. Lớn lên, tôi thi vào Trường Sân khấu - điện ảnh như một lẽ tự nhiên. Tôi sống đơn giản, đến với nghệ thuật chỉ bằng đam mê mà không mảy may hình dung trước những phức tạp trong đời sống nghệ thuật. Cũng có người ngăn cản vì sợ tôi không đủ sức cạnh tranh nhưng tôi tin, nếu mình có thực lực và đam mê, không việc gì không làm được.

* Sau hai năm đóng phim, hình ảnh một cô gái giản dị với áo thun, quần jean đã nhường chỗ cho một Lê Bê La biết ăn diện hơn. Bạn có ngại khi có người nói Bê La đã thay đổi, đua đòi vì cho mình đã là người nổi tiếng?

- Nhiều lần đi casting tôi để mặt mộc, ăn mặc đơn giản như đi học, nói năng thì ngang phè. Tôi thường xuyên bị rớt vì sự giản dị đến xuề xòa của mình. Ở các đoàn phim, có người khuyên tôi nên ăn diện cho cuốn hút hơn để dễ có vai. Tôi nghĩ nhiều về lời khuyên của các anh chị đi trước, thấy đó là điều mình nên làm. Thời gian đầu có hơi khó khăn khi tôi cứ hay quên, nhưng về sau, tôi nghĩ mình làm đẹp cho bản thân cũng là cách tôn trọng khán giả nên tự nhiên hơn. Tôi là người nghĩ thật, sống thật, không biết màu mè che đậy, khi vào phim cũng cứ thế mà diễn. Gia đình tôi ở quê không khá giả gì, bố mẹ con đông, tôi luôn ý thức mình là chị cả nên lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải biết dành dụm tiền phụ bố mẹ nuôi em.

* Luôn khẳng định chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ gia đình, vậy trong tình cảm riêng, khi nào mới là lúc Lê Bê La dành cho mình?

- Tôi may mắn có người yêu cùng ngành nghề. Anh ấy là trợ lý đạo diễn nên rất hiểu và chia sẻ tôi trong công việc. Chúng tôi đã có dự tính về tương lai nhưng còn quá sớm để nói trước điều gì. Gia đình tôi và anh ấy còn khó khăn nên mỗi người đều phải có trách nhiệm với gia đình mình. Em trai nhỏ nhất của tôi đang học lớp 9, khi nào nó học hành xong tôi tính chuyện trăm năm cũng chưa muộn. Nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười, những bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng mọi thành viên đều cảm nhận được sư ấm áp nhờ những chăm sóc chu đáo của bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Khi lập gia đình, tôi thích được là mẫu người phụ nữ như mẹ, lúc nào cũng độ lượng, sống vì niềm vui của chồng con.

* Xin cảm ơn Lê Bê La.

THANH THẢO (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2012/Pages/dien-vien-le-be-la-toi-khong-biet-mau-me-che-day.aspx