Điên tiết, tỷ phú Abramovich "vừa bán vừa" cho vụ Hazard

Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Anh ở mùa giải 2014/15 từng được so sánh với Messi và Ronaldo nhưng giá của anh đã rớt thê thảm trong gần một năm qua.

Theo được hiểu, Chelsea đã tiến hành đàm phán với Real Madrid về vụ chuyển nhượng Eden Hazard trong hè. Tiền vệ người Bỉ đang nằm trong danh sách ưu tiên của Los Blancos và họ sẵn sàng bỏ ra 100 triệu bảng để đưa anh về Bernabeu.

Tỷ phú Abramovich đã quá thất vọng với Hazard.

Tuy nhiên, theo phóng viên Eduardo Inda của Tây Ban Nha, nhiều khả năng Real Madrid có thể có được Hazard chỉ với giá 20 triệu bảng thay vì là con số không tưởng nói trên. "Các cuộc đàm phán về Hazard đã được xúc tiến và có thể hoàn tất trước Euro 2016," Inda cho tờ El Chiringuito biết. "Và trị giá của bản hợp đồng chỉ khoảng 25 triệu euro (tương đương 20 triệu bảng)."

Theo phân tích của Inda, sở dĩ Chelsea sẵn sàng chấp nhận khoản phí chuyển nhượng thấp như vậy cho cầu thủ từng giành các danh hiệu cá nhân ở mùa giải 2014/15 là vì anh đã chơi quá tệ ở mùa bóng năm nay. Thậm chí, tỷ phú Roman Abramovich của The Blues cũng cảm thấy mệt mỏi với Hazard, nếu không muốn nói ông đã xem anh là nguyên nhân khiến thành tích của họ sa sút và khiến Jose Mourinho bị sa thải.

Điều thú vị ở chỗ là những tiết lộ mà Inda đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hazard cho biết mong muốn của anh là được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane thay vì gật đầu với Paris St Germain. “Thật tuyệt vời khi nghe được rằng, cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ đang nói về tôi,” Hazard cho tờ La Gazette của Bỉ biết. “Tôi luôn đánh giá cao Zidane. Tôi biết anh ấy như là một cầu thủ và không nhiều trong tư cách một HLV dù anh ấy đang thành công ở Bernabeu.”

Phát biểu này cũng đồng nghĩa cựu tiền vệ của Lille đã từ chối PSG và cơ hội trở lại Ligue 1 khi Chelsea đã nhắm tới Antoine Griezmann của Atletico Madrid để thay thế anh sau mùa giải năm nay.

Theo Mạnh Hào (Thể thao 24h)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dien-tiet-ty-phu-abramovich-vua-ban-vua-cho-vu-hazard-660561.html