>> Gia đình học sinh bị điện giật chết khởi kiện
>> Một học sinh tử vong vì điện giật trên đường
Xung quanh vấn đề dư luận đặt ra về việc em Cồ Quốc Duy chết oan uổng do rò điện tại cột đèn chiếu sáng số 86 (ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo, quận 5) có liên quan đến trách nhiệm ngành điện lực, ông Lâm Du Long, Giám đốc Điện lực Chợ Lớn, cho biết, qua kiểm tra hai kênh ghi âm của đơn vị, xác định lúc 20h16 ngày 31/8, đội vận hành điện lực Chợ Lớn nhận được điện thoại người dân báo có rò điện tại ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo.
Theo ông Long, lập tức, trưởng ca vận hành cử nhóm công tác xuống hiện trường xác định vị trí tai nạn và nguồn điện nhằm phục vụ công tác cắt điện khẩn cấp. Đến 20h27 (11 phút sau kể từ thời điểm nhận tin báo), nhóm công tác ngoài hiện trường yêu cầu cắt điện khẩn cấp toàn khu vực do vị trí tai nạn bị ngập nước cao. 20h30, Điện lực Chợ Lớn tiến hành cắt điện khẩn cấp tuyến cáp Nguyễn Trãi và Tân Hưng 1.
Giải thích về việc vì sao không cắt điện ngay khi có tin báo khẩn cấp, ông Long cho biết, thời gian qua đơn vị này nhận được nhiều điện thoại báo tai nạn khống nên lần này phải cử người ra tận hiện trường để xác định tin báo kia có chính xác không. Hậu quả là em Duy tử vong do không được cắt điện kịp thời.
Trở lại thời điểm xảy ra vụ rò điện dẫn đến cái chết của cháu Duy, các nhân chứng tại đây khẳng định, họ đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho điện lực Chợ Lớn. Cụ thể, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, công an phường 2, quận 5, một trong những người có mặt đầu tiên sau khi vụ việc xảy ra để tiến hành bảo vệ hiện trường, cho biết, thời điểm này, ông đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho điện lực Chợ Lớn thì mới có người nghe máy. Tuy nhiên, theo ông Thịnh phải hơn 20 phút, người của điện lực Chợ Lớn mới có mặt ở hiện trường.
Cũng liên quan đến việc này, ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng, cho biết: “Công ty không đùn đẩy trách nhiệm cho các đơn vị khác nhưng khi người dân gọi điện báo về tai nạn trên cho Điện lực Chợ Lớn, công ty này có quyền chủ động cắt điện toàn bộ khu vực để cứu nạn song họ lại không làm”.