Diễn đàn: Ứng xử với trẻ mới lớn thế nào?Viết những bức thư tay gửi cho con, tại sao không?

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 22 tháng trước 85 lượt xem

Đọc những bài tham gia hưởng ứng trên Diễn đàn trong thời gian qua, chúng tôi hiểu rằng vấn đề ứng xử với trẻ mới lớn quả thực đang là mối quan tâm và lo lắng của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Sinh thời, thi sĩ Chế Lan Viên được biết đến với nhiều bài thơ lớn có tầm vóc triết lý. Nhưng, trong số những câu thơ nổi tiếng nhất của ông lại là 2 câu thơ giản dị:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con

Như một chân lý, giản dị và thấm thía biết bao!

Con cái cho dù lớn đến thế nào, dưới mắt những ông bố, bà mẹ vẫn chỉ là đứa trẻ. Cho nên trẻ mới lớn lại càng là những đứa trẻ bé bỏng. Trong khi đó về mặt tâm lý, những đứa trẻ đang tuổi lớn lên lại rất muốn khẳng định mình là người lớn, muốn thoát khỏi sự bao bọc và quan tâm từng li từng tí của cha mẹ. Sự “chênh” về tâm lý như vậy nếu không tìm ra được cách ứng xử khéo léo đôi khi có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.

Thời buổi của điện thoại, internet và sự bận rộn của công việc khiến chúng ta đôi khi đơn giản hơn trong cách quan tâm đến con cái.

Và... kỳ diệu thay là những lá thư mà cha mẹ viết cho những đứa con. Cái phương tiện giao tiếp tưởng chừng “cổ lỗ” ấy luôn là nhịp cầu đầy phép thuật đưa cha mẹ đến gần với con cái, dù chúng đang ở bất cứ đâu, xa ngoài muôn dặm hay ngay trong một mái nhà. Những lá thư xóa đi mọi khoảng cách, mọi rào cản e ngại, cho phép họ giãi bày, kể lể, khuyên nhủ, thủ thỉ tâm tình về mọi thứ, kể cả việc xin lỗi các con, cho dù trong mắt các ông bố, bà mẹ, chúng chưa bao giờ đủ lớn, đủ khôn ngoan để tự chọn lấy đường đi, để tránh khỏi những cạm bẫy.

Cũng đừng viết những bức thư gửi qua hộp thư điện tử. Hãy dành thời gian để viết những “bức thư tay, bằng bút mực, bỏ vào phong bì dán kín”. Tình cảm và ngay cả sự nghiêm khắc của cha mẹ thông qua những bức thư tay biết đâu sẽ tác động tốt đến những đứa trẻ đang tuổi “dở dở ương ương” hơn là những mệnh lệnh khô khan trực tiếp hàng ngày hay qua điện thoại.

Mới đây, khi đọc cuốn Thư gửi người sắp lớn - một cuốn sách tập hợp những lá thư được đăng tải trên báo chí hàng ngày, cả trên những trang blog, những website mà các bậc cha mẹ gửi cho con cái, chúng tôi nhận ra rằng những bức thư như thê, đã gây nên một sự xúc động thực sự. Và đây là một đoạn mà nhà văn Dạ Ngân viết cho con trai:

“Con thanh thản lớn lên, chấp nhận dễ dàng yêu cầu tự lập từ mẹ, con là đứa con ngoan. Mẹ vui mừng và âu lo, con đã vào đời bằng suy nghĩ trước khi con đặt đôi chân của mình lên con đường chắc chắn chẳng có hoa hồng.

Một chàng trai giữa trời đất thì sẽ như thế nào, đó không chỉ là câu hỏi mà là khát vọng của mẹ, như mọi bà mẹ trên đời. Thông minh và đĩnh ngộ đủ chưa? Không cần ba mẹ phải quỵ lụy ai, con đi một bước vào đại học, mẹ âm thầm cảm kích xiết bao...”

Vậy đấy, thưa các bậc cha mẹ, viết những bức thư tay gửi cho con, tại sao lại không nhỉ?

Nguyên Bình

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang