Diễn biến vụ chuyển nhượng Xabi Alonso: Cùng đo độ “lì”

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 36 tháng trước 247 lượt xem

Dien bien vu chuyen nhuong Xabi Alonso: Cung do do “li”

(TTVN Online) - Liverpool đang trải qua cảm giác mà Valencia đã từng cảm nhận hồi đầu mùa hè này, khi đối mặt với thách thức từ việc giữ chân cầu thủ trước lời mời gọi từ Real Madrid. Và nếu như Valencia đã từng khiến Kền kền phải quay đầu thối lui trong thất bại vì không thể lung lay họ hạ giá David Villa, Liverpool sẽ còn thời gian từ nay đến thứ hai để biết họ có “lì” hơn Real Madrid.

Một trong những lý do khiến Real Madrid thất bại trong việc giành chữ ký của Villa, mặc dù bản thân tiền đạo này đã tuyên bố muốn đến với họ, là vì họ không đưa ra một đề nghị khổng lồ như đã từng thực hiện (và thành công) với Cristiano Ronaldo và Kaka. Thực ra, phí chuyển nhượng của Villa thấp hơn 2 cầu thủ này (50 triệu euro), nhưng Real Madrid cũng có đánh giá thực tế về tài năng và hình ảnh của Villa để khẳng định rằng, Villa không đáng giá 50 triệu euro.

Tương tự như vậy, Xabi Alonso, cũng là một người Tây Ban Nha, và dù thi đấu tại Anh - nơi mà giới truyền thông có khả năng “lăng xê” cầu thủ rất mạnh, trong những năm gần đây, Nhà trắng cho rằng, giá trị thực của anh chỉ bằng một nửa so với số tiền 40 triệu euro mà Liverpool đòi hỏi.

Liverpool sẽ còn thời gian từ nay đến thứ hai để biết họ có “lì” hơn Real Madrid

Nói một cách thực tế, Kền kền đã tự đưa mình vào bẫy để các đối tác lợi dụng và khai thác túi tiền của họ, nên nếu thất bại trong việc giành chữ ký của Alonso giống như thất bại trong trường hợp của Villa hay Franck Ribery từ Bayern Munich thì họ cũng chỉ có thể tự trách mình.

Vấn đề ở đây là, kể từ thời điểm này đến ngày thứ hai tới - thời hạn cuối cùng mà Liverpool đặt ra cho Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez và Giám đốc thể thao Jorge Valdano sẽ làm gì để có Alonso, người mà họ và HLV Manuel Pellegrini đều rất muốn có.

Alonso cũng giống Villa, rất muốn đến sân Bernabeu. Thậm chí, tiền vệ người San Sabastien còn tuyên bố thẳng với HLV Rafa Benitez về điều đó. HLV người Tây Ban Nha và Quỷ đỏ hiểu rằng, họ khó có thể giữ linh hồn của Alonso ở lại Anfield, cho dù có giữ được anh ở lại.

Thế nên, một cách rõ ràng, họ chấp nhận để anh ra đi, nhưng phí chuyển nhượng sẽ không thay đổi sau khi đồng ý hạ giá xuống còn 36 triệu euro.

Real Madrid làm gì thì làm, chỉ cần đáp ứng đủ số tiền đó, họ có thể đưa Alonso đi.

Cho đến giờ, cách biệt giữa 2 CLB vẫn là 9 triệu euro, bởi Real Madrid chỉ trả 27 triệu. Chính vì thế, theo động thái mới nhất, Los Blancos đang cân nhắc việc xóa bỏ cách biệt đó bằng việc đưa 1 trong 3 cầu thủ - Alvaro Negredo, Rafael van der Vaart hoặc Klaas-Jan Huntelaar vào như một phần của hợp đồng. Tờ AS đánh giá, Liverpool đang cần một tiền đạo để đá cặp với Fernando Torres nên đề nghị đó là hợp lý, bởi Negredo có giá trị khoảng 15 triệu euro và Huntelaar là 20 triệu euro.

Tuy vậy, Liverpool tiếp tục cho thấy sự “lì lợm” của mình khi tuyên bố, không nhận cầu thủ theo chiều ngược lại, và cần Real Madrid trả lời nhanh chóng, bởi họ cũng đang nhận được đề nghị cao hơn từ 1 đội bóng Anh và 1 đội của Italia (có thể là Manchester City và Inter Milan).

Ngoài ra, họ còn “nhân nhượng” bằng một mức giá mới - 35 triệu euro phí chuyển nhượng, cộng thêm 5 triệu euro tùy thuộc vào phong độ và thành tích của Alonso khi đến với Real Madrid. Nói một cách vui vẻ thì “giá của Alonso không đắt, mà là quá đắt!”.

Điều đó giống với bản hợp đồng mà Real Madrid thực hiện với Olympique Lyon về Karim Benzema - 35 triệu euro, cộng 6 triệu euro tùy theo thành tích.

Real Madrid có chấp nhận?

Nói cho cùng, dù có được Alonso hay không thì Real Madrid vẫn là “kẻ thất bại”. Thất bại vì họ chịu mất một khoản tiền lớn hơn những gì họ nghĩ để có anh, và nếu giữ lại được tiền thì họ sẽ nhận lấy thất bại lớn thứ ba trong mùa chuyển nhượng này.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang