
VPF sẵn sàng cho một cuộc chiến tiền tỷ
70 tỷ đồng/3 năm - chuyện nhỏ VPF đang chứng minh một điều, AVG đang đối đầu với ai. Bản thân VPF gồm tập hợp những ông bầu máu mặt, với họ, chuyện gì khó chứ bỏ núi tiền ra để làm việc gì đó, chỉ quyết trong nháy mắt. Huống hồ, nếu chỉ phải bỏ 70 tỷ đồng cho 3 năm, VPF sẽ lấy lại thế thượng phong và quan trọng hơn, họ chứng minh những gì mà mình đã, đang và sẽ làm thời gian qua là đúng.
AVG nói thẳng, đã quá tự tin. Không tự tin sao được khi họ tính nhẩm, ngay cả việc mình bỏ ra 6 tỷ/năm cộng thêm 10% mỗi năm (tức là gần 20 tỷ/3 năm), cũng đã là lỗ nặng. Chẳng có nhà đài nào lại chấp nhận bỏ ra số tiền gấp gần 4 lần chỗ ấy, để mua về một giải đấu vốn chẳng được ai quan tâm. Có lẽ cũng bởi vì thế, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã tự tin khẳng định trước báo chí, rằng: "Nếu VPF bỏ ra 70 tỷ/3 năm đồng thời dùng số tiền lãi chi cho các Liên đoàn, Quỹ từ thiện...AVG sẵn sàng sang ngang hợp đồng”.
VPF dường như cũng chỉ chờ tuyên bố đó để lật lại thế cờ. Gì chứ mang tiền ra dọa, các ông bầu càng "máu” chứ làm gì có chuyện thụt vào. Bầu Kiên khẳng định: "Chắc chắn con số còn ấn tượng hơn những gì phía AVG đã nói”. Trong một phát biểu gần đây, bầu Đức (một thành viên trong HĐQT VPF) khẳng định đã ký hợp đồng ghi nhớ với một nhà đài với số tiền lên tới 76 tỷ/3 năm. Về vấn đề này, bầu Kiên nói rõ: "Anh Đức nói không sai, nhưng đó mới chỉ là biên bản ghi nhớ và cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới tiến tới ký hợp đồng. Chúng tôi cũng chỉ ký hợp đồng dừng lại các giải thuộc VPF quản lý chứ không có các giải khác thuộc quản lý của VFF như ĐTQG”.
Như vậy có thể thấy, việc phải bỏ ra 70 tỷ/3 năm để mua lại hợp đồng từ AVG chỉ là chuyện nhỏ của VPF. Cuộc chơi từ cuộc chiến pháp lý, giờ đang chuyển sang "mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, khiến chính AVG cũng cảm thấy "hớ” sau tuyên bố của mình. AVG sẽ có 7 ngày để suy nghĩ trước khi trả lời VPF và đây chắc chắn là khoảng thời gian khiến họ phải đau đầu.
Nguy cơ phá vỡ hợp đồng Có một sự thật là đến thời điểm này, khi mà VFF chưa ủy quyền cho VPF, công ty này vẫn chưa thể thay VFF đàm phán lại hợp đồng. Vì thế, dẫu VPF có chồng đủ 70 tỷ hoặc hơn thế nữa nhưng họ chưa có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành giao dịch. VPF hiểu rõ bất lợi của mình nên dễ hiểu khi công ty này, đang hối thúc VFF nhanh chóng tiến hành ủy quyền cũng như phê duyệt Quy chế và Điều lệ mùa giải mới. Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng vẫn khuyến cáo VPF phải tôn trọng hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG, đặc biệt là sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ VH,TT&DL. Trước thông tin VFF đang làm khó cho VPF, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: "Tất cả Điều lệ, Quy chế tôi ký ngay. Bản thân tôi ký rồi, chuyển sang Tổng cục TDTT thành lập một Ban mới soạn lại rồi xin ý kiến Thứ trưởng, Tổng cục trưởng. Chỉ có điều, Điều lệ và Quy chế còn một số điều cần phải điều chỉnh nên chưa thể hoàn thiện”.
Liên quan đến việc AVG sẵn sàng bỏ toàn bộ 100% lợi nhuận từ bản quyền truyền hình để chi cho VFF, các liên đoàn thể thao, quỹ hỗ trợ VĐV...Bầu Kiên cũng hoàn toàn đồng ý và lấy làm khích lệ trước kế hoạch này của AVG, nhưng lại nhấn mạnh: "Phải xem chiếc bánh đó to hay nhỏ. Với một hợp đồng chỉ 6 tỷ thì con số là nhỏ. Và con số 20% mà anh Vũ định nâng lên 30% như hợp đồng, con số đó cũng phải là bao nhiêu. Nói một cách dễ hiểu là công thức chia bánh quan trọng nhưng chiếc bánh to hay nhỏ mới quan trọng nhất. Vì bóng đá Việt Nam hay là vì cái gì, như thế nào và con số là bao nhiêu?”
Trong trường hợp VFF đứng về phía AVG (điều này là tất nhiên), bầu Kiên khẳng định: "Chúng tôi thông báo với AVG là nếu không tìm được sự hợp tác, sẽ tổ chức Đại hội bất thường để xem xét lại hợp đồng và tôi mong rằng điều đó không xảy ra”. Theo đúng điều lệ Liên đoàn, cứ 2/3 số CLB và 1/2 BCH đồng ý thì Đại hội bất thường là đúng luật. Khi đó, nguy cơ về một cuộc bỏ phiếu để phản đối bản hợp đồng rất dễ xảy ra, tức là trong trường hợp xấu nhất, VPF sẵn sàng đền bù hợp đồng, dù con số này theo ước tính lên tới vài chục tỷ đồng.
Việt An