Điểm tin thế giới trong ngày

Xem tin gốc 

aFamily - 3 tháng trước 44 lượt xem 1 tin đăng lại

Bị giết vì xóa tên bạn bè trên Facebook, khỏa thân trèo lên đỉnh tháp đòi hamburger, hay lễ Tình nhân của Trung Quốc lại trở thành lễ... "vượt rào" là một số thông tin nổi bật hôm nay.

Bị giết vì xóa tên bạn bè trên Facebook


Một cặp vợ chồng ở bang Tennessee (Mỹ) đã bị giết hại tại nhà riêng sau khi xóa một người phụ nữ ra khỏi danh sách bạn bè trên trang Facebook của họ.

Cảnh sát Mỹ hôm qua cho biết thủ phạm là cha của người phụ nữ bị xóa tên trên Facebook và một người đàn ông khác.

“Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy”, cảnh sát trưởng Sheriff Mike Reece cho biết ông chưa từng chứng kiến bất cứ chuyện gì tương tự như vụ án này “Chúng tôi có những vụ giết người nhưng không có vụ nào như thế này. Nó thật điên rồ”.


Ông Reece cho biết Billy Clay Payne Jr. và Billie Jean Hayworth đã bị giết hại vào tháng trước sau khi họ xóa tên Jenelle Potter, con gái của một trong những kẻ tình nghi, khỏi danh sách “bạn bè” của họ. Cả hai đều bị bắn vào đầu và người chồng còn bị cắt cổ họng.

Đứa con 8 tháng tuổi của cặp vợ chồng này nằm trong vòng tay mẹ và rất may không bị thương khi thi thể của hai vợ chồng xấu số được tìm thấy.

Các nghi can Marvin Enoch "Buddy" Potter Jr., 60 tuổi và Jamie Lynn Curd, 38 tuổi đều đã bị bắt ở thành phố Mountain nằm ở phía đông bắc bang Tennessee. Cả hai bị khởi tố về tội giết người cấp độ 1.

Người phụ nữ tên Jenelle Potter, con gái của một trong hai thủ phạm gây ra vụ án trên, ở trong độ tuổi từ 20 đến 30. Cô ta ở nhà với bố mẹ và suốt ngày lang thang trên Facebook. Một người bị Jenelle Potter quấy rối trên mạng đã nộp đơn cáo buộc cô gái này.

Vụ án trên không phải là vụ bạo lực đầu tiên liên quan đến mạng xã hội Facebook. Năm ngoái tại Iowa, một phụ nữ đã bị bắt trước các cáo buộc phóng hỏa gara của một người bạn sau khi bị xóa tên khỏi danh sách bạn bè trên trang Facebook của người này.

Tại Texas, một người đàn ông bị cáo buộc đã đánh người vợ của hắn ta sau khi cô này không chịu nhấn nút “Like” cho một bài viết ông ta đăng tải lên mạng nhân dịp kỉ niệm ngày mất của mẹ ông ta.

Khỏa thân trèo lên đỉnh tháp đòi hamburger


Hôm qua, cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông khỏa thân trèo lên đỉnh tháp thông tin liên lạc ở trung tâm Los Angeles, bang California, Mỹ.

Các nhân chứng cho biết, người đàn ông 45 tuổi phăng phăng leo lên đỉnh tháp và ở lì đó suốt hơn bốn giờ đồng hồ. Ngay cả khi cảnh sát tới nơi, anh này vẫn cố vòi vĩnh bằng được hai chiếc bánh hamburger, rồi mới chịu leo xuống.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày thứ Tư vừa qua. Hiện, vẫn chưa rõ, người đàn ông trên leo lên đỉnh tháp vì nguyên cớ gì.

Nữ sỹ quan Karren Rayner cho biết, đối tượng đậu xe ở lối sau tòa nhà cảnh sát trên đường East Temple lúc gần 4h chiều. Sau đó, anh này bắt đầu trèo lên tháp, vừa trèo vừa cởi quần áo cho tới khi không còn mảnh vải che thân.

Sau hồi lâu “thương thuyết”, cuối cùng, đối tượng cũng đồng ý trèo xuống bằng chiếc thang do cảnh sát bố trí. Ngay khi “tiếp đất”, anh chàng được quấn chăn và giải thẳng về đồn.

Lễ Tình nhân của Trung Quốc lại trở thành lễ... "vượt rào"



Khi chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày lễ Tình nhân, ở đường cao tốc Thạch Hoàng (Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc) xuất hiện 2 tấm pano lớn màu đỏ kêu gọi phản đối sex, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Nội dung pano gồm những khẩu hiệu kêu gọi quay lưng với lối sống buông thả, tìm về với những giá trị tình yêu và gia đình chân chính.

Được biết, 2 pano này là của các thành viên website Phản đối sex góp tiền thực hiện nhằm phản đối xu hướng dung tục hóa trong ngày lễ tình yêu sắp tới.

Tháng 10/2010, một số nữ cư dân mạng Hà Bắc, Trung Quốc vì lo ngại làn sóng tình dục sẽ làm hại con cái và gia đình mình nên đã cùng nhau thành lập một trang web vì cộng đồng nhằm phản đối xu hướng buông thả với những khẩu hiệu như: "Tránh xa sex, trân trọng cuộc sống".

Một năm qua, trang web này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng, thậm chí giành được giải thưởng của chính phủ Trung Quốc, nhưng cũng không ít lần bị các web đen tấn công.

Hạ Hải Tân, một trong các admin của trang web cho hay, những năm gần đây, ngày lễ tình yêu theo xu hướng phương Tây ngày càng bùng nổ dưới sức mạnh truyền thông của các nhà kinh doanh, tuy nhiên, nó cũng mang lại rất nhiều mặt trái gây tranh cãi.

"Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ và phát hiện, các khách sạn, nhà nghỉ đều cháy phòng trong dịp lễ tình nhân. Các cửa hàng hoa, cửa hàng 'đồ chơi người lớn' hay đồ lưu niệm đắt tiền đều bán chạy như tôm tươi. Nhưng thử hỏi trong số đó có bao nhiêu cặp vợ chồng thực sự? Có cư dân mạng đã vì thế mà gọi đây là 'ngày vượt rào'.

Chúng tôi chỉ hy vọng khẩu hiệu này sẽ làm thức tỉnh những ai đang mê muội vì sex, làm sai lệch ý nghĩa của ngày Valentine".

Với ý tưởng đó, họ đã làm 4 tấm khẩu hiệu chống sex hóa ngày Valentine, mỗi tấm dài 18m, rộng 6m; 2 tấm treo ở đường cao tốc Thạch Hoàng, 2 tấm còn lại treo ở đường cao tốc Kinh Châu. Công ty quảng cáo sau khi hiểu được ý nghĩa của việc làm tấm khẩu hiệu này đã ưu tiên giảm giá.

Một thành viên của trang mạng chống sex Trung Quốc chia sẻ: "Là phụ huynh có con học trung học, tôi vô cùng lo lắng về sự phát triển lành mạnh của các cháu, đặc biệt là trong dịp Valentine tới. Hy vọng các bậc phụ huynh khác hãy đồng tâm hợp lực chống sex, để con em chúng ta có thể phát triển một cách lành mạnh".

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang