Chelsea tính phá kỷ lục chuyển nhượng của Ronaldo
Anelka đã chuyển tới Trung Quốc chơi bóng, Kalou và Drogba sắp phải về thi đấu cho ĐTQG tại CAN, trong khi Torres vẫn tiếp tục gây thất vọng, Chelsea thực sự rơi vào khủng hoảng nhân sự hàng công. Trong tình thế này, The Blues không còn cách nào khác là phải móc hầu bao mua thêm một chân sút đẳng cấp ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.
Cái tên đầu tiên mà Chelsea đang nhắm tới là tiền đạo Hulk. HLV Villas-Boas hiểu quá rõ năng lực Hulk bởi khi ở Porto, chính ông đã biến cầu thủ này thành một trong những chân sút đáng sợ bậc nhất châu Âu.
Porto không muốn mất chân sút chủ lực của mình, nhưng số tiền mà Chelsea đưa ra đủ để khiến đội bóng của Bồ Đào Nha phải xiêu lòng. Theo thông tin của Dailymai, The Blues dự định bỏ ra 84 triệu Bảng để đưa Hulk về Stamford Bridge. Nếu đây là sự thực, Hulk sẽ vượt mặt Ronaldo để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Carlo Ancelotti chính thức trở thành thuyền trưởng của PSG
Dù vô địch lượt đi Ligue I, nhưng màn trình diễn của PSG vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của những ông chủ người Qatar, kết cục là HLV Antoine Kombouare bị sa thải ngay trước thềm năm mới.
Carlo Ancelotti là gương mặt được ban lãnh đạo PSG chọn mặt gửi vàng. Với tên tuổi lừng lẫy của mình, vị cựu thuyền trưởng của Chelsea được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chủ sân Công viên các hoàng tử nhanh chóng thống trị bóng đá Pháp và bành trướng ra châu Âu.
Ngày hôm qua, Carlo Ancelotti đã chính thức trình làng với cương vị là thuyền trưởng của PSG. “Tôi đã có những thành tựu đáng tựu hào ở Milan rồi Chelsea và hy vọng sẽ đạt được điều tương tự với PSG. Tôi nghĩ mình có thể hoàn thành sứ mạng giúp PSG trở thành một CLB lớn ở châu Âu. Chúng tôi có tham vọng rất lớn, muốn vô địch Pháp và góp mặt ở Champions League. Chúng tôi muốn đưa CLB lên một tầm vóc lớn hơn nhiều so với hiện tại, giữ vững vị trí số một ở Pháp và thường xuyên tranh tài ở châu Âu”, vị chiến lược gia người Italy phát biểu trong lễ ra mắt.
HLV Ferguson giữ chân Berbatov
Không chiếm được một suất đá chính, hợp đồng lại chỉ còn thời hạn tới mùa hè 2012, tương lai của Berbatov trở thành một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Ferguson đã giúp chân sút người Bulgaria trút bỏ được gánh nặng khi tuyên bố ông sẽ nhanh chóng hối thúc ban lãnh đạo đội bóng gia hạn hợp đồng với cựu cầu thủ của Tottenham.
“Chúng tôi rất muốn giữ Berbatov ở lại, việc đàm phán gia hạn hợp đồng sẽ được sớm xúc tiến”, vị chiến lược gia người Scotland cho hay. Theo thông tin mà báo chí Anh đưa ra, MU dự định dành cho chân sút người Bulgaria một bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm.
Theo Walcott chơi đẹp với Thierry Henry
Thierry Henry sẽ trở lại Emirates để giúp Arsenal đối phó với việc thiếu hụt nhân sự hàng công vì CAN (hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 tháng), tuy nhiên, chân sút người Pháp sẽ không còn cơ hội được khoác lên mình chiếc áo số 14 từng giúp anh trở thành tượng đài của Pháo thủ trong quãng thời gian từ 1999 tới 2007 bởi nó đã thuộc quyền sở hữu của Theo Walcott.
Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn The Sun, Theo Walcott bất ngờ tiết lộ sẵn sàng nhượng lại số áo “tủ” cho đàn anh. “Tôi đang mang trên mình số áo của Thierry Henry nhưng bây giờ anh ấy có thể lấy lại nó. Tôi cũng đã trực tiếp nói điều đó với anh ấy. Thật tuyệt vời khi được tập luyện cùng Henry, anh ấy là một cây săn bàn thiện nghệ và cũng là người thủ lĩnh trong hay ngoài sân cỏ”, cầu thủ người Anh chia sẻ.
Man City ra tối hậu thư cho Milan
Milan rất muốn có Tevez, nhưng đội bóng này lại chỉ muốn mượn người tới hết mùa giải chứ không chịu móc hầu bao để mua đứt. Hết kiên nhẫn, HLV Mancini đã quyết định gửi tối hậu thư tới đội bóng chủ sân San Siro. Theo đó, Milan chỉ có một tuần nữa để chốt sổ thương vụ chuyển nhượng chân sút người Argentina.
“Milan thừa hiểu chúng tôi không thể cho không họ một chân sút đẳng cấp như Tevez. Nếu thực sự muốn có Tevez, Milan phải đẩy nhanh quá trình đàm phán. Chúng tôi muốn mọi chuyện được giải quyết dứt điểm trong 1 tuần nữa”.
Lam Anh
Theo Infonet