2. Sau nhiều nỗ lực tổng thể của Chính phủ Việt Nam, tại kì họp 34 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra từ ngày 25 - 7 đến 3 - 8 tại Thủ đô Brasilia, Brazil, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Trong hệ thống danh hiệu của UNESCO, “Di sản thế giới” là danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất. Niềm tự hào với di sản văn hóa, lịch sử của ông cha để lại chưa đủ mà cách ứng xử với di sản mới là điều quan trọng hơn.
3. Dự thảo tăng viện phí của Bộ Y tế vẫn tiếp tục gây nên những luồng dư luận trái chiều gay gắt. Trong khi các bệnh viện đồng tình với sự điều chỉnh mức viện phí để có thể duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì đông đảo nhân dân, nhất là những bệnh nhân nghèo ở nông thôn, miền núi lại tỏ ra hoang mang lo lắng trước mức viện phí có nhiều mục tăng gấp 7 đến 10 lần so với mức viện phí cũ được ban hành từ năm 1995. Đây quả là bài toán quá khó đối với Bộ Y tế, bởi nếu giữ nguyên mức viện phí cũ sẽ làm mất cân đối thu chi trong khám chữa bệnh của các bệnh viện, dễ dẫn đến tiêu cực; nếu điều chỉnh theo mức giá mới, sẽ gây khó khăn cho phần lớn nhân dân, tạo bất ổn trong tâm lý cộng đồng. Không ai phủ nhận việc phải tăng viện phí, nhưng thời điểm và mức điều chỉnh tăng đã bộc lộ những điều bất ổn, không thuận lòng dân.
4. Sau 2 năm nộp đơn lên tòa án không mang lại kết quả, người dân ở ba tỉnh thành Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu đã bất ngờ được Công ty bột ngọt Vedan, thủ phạm chính đầu độc sông Thị Vải chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại với số tiền khoảng 200 tỉ đồng sau khi người tiêu dùng cương quyết tẩy chay sản phẩm của Vedan tại các siêu thị. Qua sự việc này cho thấy, để đấu tranh với nạn gây ô nhiễm môi trường do các nhà máy, khu công nghiệp gây ra nếu chỉ dùng dư luận xã hội và luật pháp của Nhà nước là chưa đủ, mà cần thêm cả thái độ cứng rắn và mềm dẻo của người dân. Chứng tỏ xã hội ta đang dần tiến tới một xã hội thật sự dân chủ, quyền con người đang được tôn trọng và thương yêu.
5. Các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã công bố hết điểm thi. Nhìn chung, điểm thi năm nay thấp, ít thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. Ngày 8 – 8 - 2010, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố điểm sàn trúng tuyển vào đại học: Khối A và D là 13 điểm; khối B và C là 14. Điểm sàn trúng tuyển cao đẳng: Khối A và D là 10 điểm; khối B và C là 11 điểm. Như năm ngoái, với điểm sàn này thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn xét tuyển nguyện vọng 2 - 3 vào các trường cao đẳng cùng khối thi. Sau nỗi mừng vui con trúng tuyển là bắt đầu nỗi lo bán lúa bán trâu chất gánh nặng lên vai người nông dân dồn tiền cho con lên thành phố ăn học. Thế nhưng, không thế khác được, cuộc sống vẫn diễn ra theo quy luật phát triển, các ông nghè ông cử vẫn cứ trưởng thành từ những kì thi này, từ những giọt mồ hôi mặn chát của mẹ cha.
6. Chiều 10 - 8, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất xuất bán lô nguyên liệu sản phẩm máy bay Jet A1 đầu tiên, với số lượng 4.500 tấn cho Cty BP Singapore Pte -Tập đoàn BP. Cùng với Tập đoàn BP, Tập đoàn Shell và Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng đang tiến hành đàm phán để mua sản phẩm Jet A1. Sau lô sản phẩm này, từ đây đến cuối năm 2010, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 120.000 tấn Jet A1. Dự kiến năm 2011, con số này sẽ là 230.000 tấn. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho ngành chế biến dầu Việt Nam trên lộ trình nội địa hóa sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần quan trọng vào việc bình ổn giá xăng dầu.
7. Lũ lụt ở Pakixtan ảnh hưởng đến 15 triệu người, hơn 65o ngàn ngôi nhà bị tàn phá, 1600 người thiệt mạng. Tại tỉnh Pun Giáp có khoảng 12 triệu người mất nhà cửa.
Cháy rừng và than bùn lớn nhất trong nhiều thập kỉ qua ở Nga đang được coi là thảm họa quốc gia. 17 nước cộng hòa của Liên bang Nga chịu sự diễn biến phức tạp của thảm họa. Thủ đô Mátxcơva luôn chìm trong biển khỏi dày đặc. Lửa tấn công vào căn cứ không quân Shchurov, buộc Tổng thống Nga Đ. Métvêđép phải chính thức tuyên bố cháy rừng và than bùn là thảm họa quốc gia, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp ở Mátxcơva và 7 khu vực khác.
Thảm họa lũ lụt ở Pakixtan, lở đất ở Trung Quốc và cháy rừng ở Nga thêm một tiếng kêu ai oán: Dường như con người vẫn còn quá nhỏ bé, mong manh trước vũ trụ vô tận, khổng lồ, bí ẩn và hung dữ; ước mơ chinh phục thiên nhiên vẫn trên con đường mải miết, cần mẫn đầy hi vọng. Nhưng, cũng đã đến lúc loài người phải giật mình: Ta đã làm gì để thiên nhiên chống lại ta?
8. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 - 2010 dư luận thế giới tỏ ra quan ngại trước một loạt cuộc tập trận qui mô lớn của các cường quốc: Trung Quốc ở bờ biển Hoàng Hải ngày 26 -7, Mỹ - Hàn Quốc ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên (từ 25 đến 28 - 7) và Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả bằng biện pháp mạnh. Trước đó, từ ngày 29 -6 đến 8 – 7, Nga cũng đã tiến hành cuộc tập trận Vostok – 2010 rầm rộ ở vùng biển Nhật Bản. Các cuộc tập trận này đều có sự tham gia của những loại vũ khí trang bị hiện đại từ tàu sân bay, tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo… và hàng vạn binh lính. Các kịch bản tập trận đều lấy mục tiêu giả định là những xung đột trên biển. Điều này cho thấy, quyền lợi về biển và đại dương đang là mối quan tâm lớn của nhiều nước trên thế giới. Ước mơ về một thế giới không có chiến tranh vẫn xa vời. Tiếng nói và khát vọng hòa bình không chỉ vang lên trên đường phố, trong căn nhà mỗi người dân mà trước hết cần phải bắt đầu từ các bộ óc của những thế lực cầm quyền với những lợi ích quốc gia và tư duy chính trị khác nhau.
9. Iran chịu nhiều sức ép bởi động thái của Liên minh châu Âu (EU) thông qua các biện pháp trừng phạt mới đã buộc Tê hê ran phải sẵn sàng đàm phán vô điều kiện về nhiên liệu hạt nhân. Động thái ngoại giao khá mềm dẻo, nhưng các thông tin về tập trận bắn đạn thật, ném bom, thử tên lửa, phóng ngư lôi và đặt quân đội trong tình trạng luyện tập và sẵn sàng chiến đấu cao… chứng tỏ Tê hê ran đang sẵn sàng đương đầu với những tình huống xấu nhất xảy ra. Thật sự quan ngại về những kịch bản biến hóa khôn lường và tình hình mất ổn định trong khu vực này, nhân dân thế giới vẫn tỏ ra lo lắng bởi diễn biến phức tạp về cuộc khủng hoảng hạt nhân triền miên ở I ran và lên tiếng “Hỡi loài người hãy cảnh giác”.
NGƯỜI QUAN SÁT