Khu công nghiệp Dung Quất, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn (thuộc Khu công nghiệp Dung Quất), thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Lăng Bác, chùa Một Cột, hồ Gươm, cây đa Tân Trào, hồ Ba Bể, hang Pác Bó, thác Bản Giốc, phố Kỳ Lừa; cảnh đẹp biến hóa đa dạng của thiên nhiên dọc biển miền Trung hay vùng cao nguyên hùng vĩ, hoang sơ phía Tây Bắc, sự chuyển mình vươn lên của nền kinh tế miền Trung... đã làm nhiều thành viên ngỡ ngàng và ngây ngất.
“Một chuyến đi có hệ thống như vậy giúp tôi hình dung rõ hơn mỗi vùng đất mình đi qua. Cảm xúc cũng có chiều sâu hơn. Tôi bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy tầm vóc to lớn của Khu công nghiệp Dung Quất. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Ngãi mà của cả nước” - nhạc sĩ trẻ Xuân Nghĩa bày tỏ. Nhiếp ảnh gia Long Thủy cho biết: “Tôi đã có những bức ảnh mỹ mãn. Tôi muốn chia sẻ điều này đến nhiều người hơn nữa sau chuyến đi này”.Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện thổ lộ: “Tôi đã hình dung ý tưởng về một bản nhạc với những điều tôi đã thấy, đã cảm được trong chuyến hành trình”.
“Khi đến thành cổ Quảng Trị, tôi như thấy dưới mỗi bước chân mình, trong mỗi viên gạch, ngọn cỏ, bóng cây đều có hồn thiêng, máu thịt của lớp lớp biết bao chiến sĩ đã ngã xuống. Trong đó có cả người dân thường và người phía bên này, phía bên kia. Tất cả đều là người dân mình. Những cảm xúc ấy làm tôi thấy ray rứt và nhận thấy đất nước mình còn mắc nợ thế hệ cha anh đi trước nhiều lắm”, nhà thơ Phan Hoàng nói. Và anh viết: Người từ ngàn năm/ Người không tên tuổi/ Bỗng gió theo về/ Bỗng gió bay đi...
10 ngày, một quãng thời gian quá ngắn trong 35 năm đầy máu và hoa. Nhưng 10 ngày cũng đủ để những cảm xúc mới mẻ bùng lên cho cuộc đời những điều long lanh mới lạ.