Đi trên con đường nhân ái

Xem tin gốc 

QĐND - 5 tháng trước 7 lượt xem

QĐND - Sống giữa Thủ đô Hà Nội, nhưng những miền đất xa thẳm, sâu tít ở tung thâm núi rừng Tây Bắc hay những tên ấp, tên làng giữa mênh mông bưng biền Nam Bộ cứ vẫy gọi tôi. Cuộc sống nhanh, gấp gáp và đầy áp lực ở đô thị dường như giúp tôi nhìn thấy rõ hơn giá trị bền vững của những cử chỉ nhân ái đời thường.

QĐND - Sống giữa Thủ đô Hà Nội, nhưng những miền đất xa thẳm, sâu tít ở tung thâm núi rừng Tây Bắc hay những tên ấp, tên làng giữa mênh mông bưng biền Nam Bộ cứ vẫy gọi tôi. Cuộc sống nhanh, gấp gáp và đầy áp lực ở đô thị dường như giúp tôi nhìn thấy rõ hơn giá trị bền vững của những cử chỉ nhân ái đời thường.

Tìm lại nụ cười cho hai cháu Sang, Sum

Vậy là khoác lên người chiếc ba lô, máy ảnh, máy tính... tôi ra đi làm cuộc kiếm tìm khi các tuyến phố Hà Nội đã ken đầy hàng hóa Tết Nhâm Thìn 2012.

Lần này, tôi về thăm lại gia đình bà Đặng Thị Khuyên, 74 tuổi, nhà ở ấp An Thịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới (An Giang). Năm ngoái, chúng tôi đến đây với nỗi buồn nặng trĩu khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bà. Hai đứa cháu ngoại (một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi) đã mồ côi mẹ, còn con rể thì đi theo người phụ nữ khác. Ba bà cháu nương tựa vào nhau sống. Căn nhà tạm bợ, ọp ẹp của ba bà cháu mỗi mùa nước lên là ngập trong lũ. Biết cảnh ngộ ấy, Tiến sĩ Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã chỉ đạo tổ chức công đoàn trích quỹ từ thiện của VietinBank xây tặng bà ngôi nhà.

Lần này, chúng tôi trở lại thăm bà Khuyên, cũng là để kiểm chứng lời hứa của vị doanh nhân nổi tiếng hay làm việc thiện. Ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, còn thơm mùi ngói mới đã ngự trị trên nền đất cũ. Bà Khuyên bảo: Tết này, bà thấy vui hơn bất kỳ cái Tết nào khác. Chúng tôi chia vui với bà, vui vì không chỉ riêng bà Khuyên mà trong thời điểm đất nước rộn rã đón Xuân, trên mọi miền Tổ quốc, hơn 3000 gia đình nghèo cũng có chung niềm vui về nhà mới, bằng nguồn kinh phí trích từ quỹ hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội của VietinBank. Niềm vui càng đủ đầy hơn khi biết, mỗi gia đình được tặng nhà mới đều kèm theo các vật dụng thiết yếu (21 vật dụng, trị giá gần 2,5 triệu đồng cho một hộ) phục vụ sinh hoạt gia đình. Đúng như tâm sự của ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng giám đốc VietinBank: “Đến với người nghèo, phải chu đáo, chân thành”.

Lãnh đạo VietinBank trao tặng xe cấp cứu chất lượng cao cho đại diện lãnh đạo Bộ Y tế.

Tôi lại nhớ chuyến đi tháng 10-2011, cùng với cán bộ công đoàn của Vietinbank chi nhánh Bình Định đến thăm, trao quà tặng hai cháu mồ côi Sang và Sum ở địa chỉ 174 Thành Thái, phường Quang Trung (Quy Nhơn). Bố mẹ các cháu đã mất vì bệnh ung thư, bỏ lại ba đứa con không nơi nương tựa. Một năm sau, người chị lớn trong gia đình bị tai nạn giao thông và cũng ra đi trong tột cùng đau đớn, bỏ mặc hai đứa em đang tuổi ăn học... Tết này, hai cháu đã tìm lại tiếng cười tuổi thơ, với sự giúp đỡ sâu đậm tình nhân ái của cán bộ, nhân viên VietinBank. Các anh, các chị đã nhận đỡ đầu nuôi hai cháu ăn học đến tuổi 18.

Những công trình “2 trong 1”

Từ Hậu Giang về TP Hồ Chí Minh đoạn đường khoảng hơn 200km. Quãng đường ngắn đó đã khiến biết bao bệnh nhân rơi nước mắt, khi những chuyến xe cấp cứu không đủ hiện đại để hỗ trợ bệnh nhân chuyển tuyến. Anh Võ An Ninh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang nói: Nỗi lo về khâu di chuyển cấp cứu giờ đã vơi bớt rất nhiều bởi dịp giáp Tết Nhâm Thìn 2012, ngành y tế Hậu Giang được VietinBank hỗ trợ 5 ô tô cứu thương hiện đại trị giá gần 5 tỷ đồng. Các xe cứu thương đều được trang bị các dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc cấp cứu như: Máy điện tim, máy hút dịch, máy đo huyết áp, xe đẩy… giúp công tác cấp cứu bệnh nhân nhanh chóng và an toàn; hỗ trợ tối đa việc di chuyển bệnh nhân. Cung đường hơn 200km đã ngắn lại rất nhiều bởi những chiếc xe cấp cứu hiện đại.

Trên hành trình nhân ái chúng tôi đi, còn có điểm dừng chân ở xã Diễn Hoàng (Diễn Châu, Nghệ An). Trận mưa lũ kép hồi đầu tháng 11-2010 khiến trung tâm xã, trạm y tế, trường THCS và hơn 200 nhà dân của xã Diễn Hoàng bị ngập gần hai mét. Nước từ các xã Bắc Diễn Châu và Nam Quỳnh Lưu đổ về khiến dịch bệnh hoành hành, người dân bị cô lập. Hơn ai hết, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nguyễn Thị Nhung thấy thấm thía, cảm động khi ngôi nhà cộng đồng phòng chống thiên tai-Trạm Y tế xã Diễn Hoàng được xây dựng theo quy mô đạt chuẩn quốc gia với 2 tầng, 16 phòng, kết cấu kiên cố, có sức chứa cùng lúc 300 người. Công trình 2 trong 1 này vừa là nơi khám chữa bệnh, vừa là nơi tránh lũ an toàn cho bà con địa phương khi có lũ lụt xảy ra.

Đi, nghĩ, tìm tòi, phát hiện, cùng đau nỗi đau nghèo khó, cùng chia sẻ nỗi bất hạnh với những số phận hẩm hiu... cuốn sổ ghi chép của chúng tôi cứ dày lên mãi. Tiến sĩ Phạm Huy Hùng nói với chúng tôi: “Năm 2011 là một năm bận rộn của công tác từ thiện đối với hệ thống VietinBank. Đây cũng là năm VietinBank hưởng ứng sự chỉ đạo của Chính phủ, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với số tiền kỷ lục: 750 tỷ đồng. Bù lại, VietinBank nhận được hàng trăm lá thư, hàng nghìn email, điện thoại bày tỏ sự cảm kích của người nghèo và đồng bào các dân tộc trên khắp cả nước. Đó là nguồn cổ vũ, động viên dành cho toàn thể lãnh đạo và người lao động VietinBank trên hành trình mang những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng".

Trên bàn làm việc của Tiến sĩ Phạm Huy Hùng, tôi đã thấy dày lên những kế hoạch hoạt động từ thiện và an sinh xã hội năm 2012. Người nghèo và các đối tượng chính sách vẫn cần lắm sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng. Và chắc chắn rằng, những chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của VietinBank năm 2012 sẽ không dừng lại ở con số 750 tỷ đồng mà đơn vị thực hiện được trong năm 2011. Sự yêu thương và san sẻ yêu thương ấy sẽ còn là hành trình dài trong chặng đường nâng giá trị cuộc sống mà VietinBank đặt ra trong phương châm hoạt động của mình.

Bài và ảnh: Hoàng Lân


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang