Năng khiếu, không nhất thiết phải ca hát
Có một điều lặp đi lặp lại qua các đợt casting Facelook tại TP. HCM các lần trước. Đó là như sự thể hiện qua các phần thi năng khiếu của thí sinh có xu hướng đi theo một lối mòn. Các thí sinh chủ yếu đăng ký và thể hiện năng khiếu ca hát. Đi tìm hình thức thể hiện năng khiếu khác biệt và ghi nhận nó là điều ban tổ chức Facelook luôn hướng đến.
Ngay từ lời phát biểu trước chương trình, ông Nguyễn Duy Thơ (Giám đốc Trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia) – với góc nhìn của một người hoạt động liên quan đến nghệ thuật, đã nhắn nhủ các thí sinh rằng: “Để tự tin tỏa sáng thì ít ra các bạn cũng phải có nội lực. Mỗi người có một khả năng riêng. Không nhất thiết phải thể hiện năng khiếu ca hát. Quan trọng là bản thân mỗi người biết điểm mạnh của chính mình. Các bạn phải đặt câu hỏi với chính bản thân rằng, mình có sở trường gì? Cái gì mình làm tốt nhất và được người khác thích nhất?”.
Ban giám khảo buổi casting. Từ trái qua ca sĩ Thanh Duy Idol, “Én vàng 2009” - Anh Duy và ông Nguyễn Ngọc Lâm (Giám đốc mạng xã hội Zing Me)
Ông Nguyễn Duy Thơ cũng nhắc lại một điển hình thí sinh tham dự casting Facelook lần 2 tại TP. HCM đã mang đến cho cuộc thi một tiết mục thể hiện năng khiếu thú vị. Đó là bạn có thể trổ tài làm bánh chỉ trong vòng vài phút và… mời luôn Ban giám khảo thưởng thức. Theo ông Thơ, những tiết mục như vậy vượt ra ngoài những cách thể hiện thông thường. Sự khác biệt ấy luôn được khuyến khích trong các vòng casting Facelook.
Ông Nguyễn Duy Thơ (Giám đốc Trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia) trao quà cho các bạn đạt kết quả cao nhất trong các đợt thi trước.
Những khoảnh khắc lóe sáng
Người “lĩnh ấn tiên phong” trong cuộc thi Facelook lần này là một sinh viên đến từ đại học Hoa Sen, bạn Đỗ Tuấn Khôi. Khôi là một trong số 3 gương mặt nam của buổi casting. Dù vẫn chọn cách thể hiện một bài hát nhưng cái cách anh chàng người Khánh Hòa thể hiện cảm xúc với bài hát khiến giám khảo khó tính cũng phải gật gù. Ca sĩ Thanh Duy nhận xét rằng, Khôi hát như ca sĩ. Bạn thành công ở cảm xúc, sự chú tâm và đầu tư vào bài hát. Vậy là, dù cách thể hiện năng khiếu chưa mới, nhưng làm tốt và làm mới những nội dung cũ cũng là một sự thành công.
Ông Phạm Công Luận (Phó Tổng Biên tập báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa học trò) phát biểu trong chương trình.
Gây ấn tượng với khán giả và Ban giám khảo là một MC “cây nhà lá vườn”. Võ Hoài Trúc Giang (sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP. HCM) là thí sinh có cách thể hiện năng khiếu sáng tạo khi chính Giang là MC từ đầu đến cuối của chương trình. Không chỉ có ngoại hình tốt, những kinh nghiệm Giang học được từ các buổi thuyết trình trên giảng đường đã trở thành “vũ khí lợi hại” tại buổi casting. Tiết múc dẫn chương trình của Trúc Giang thể hiện khá suôn sẻ, tạo được thiện cảm cho khán giả cũng như Ban giám khảo.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Kim Ngân (sinh viên trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist) với bài múa dân gian của mình. Ngoài múa dân gian, Ngân còn có thể múa ballet.
Đặc sắc nhất chương trình, phải nói đến tiết mục múa của bạn Từ Thị Thùy Trinh – thí sinh đến từ đại học Nông lâm TP. HCM. Thùy Trinh xuất hiện với trang phục múa được chuẩn bị công phu. “Cánh hoa trong gió” là chủ đề bài múa của Trinh. Suốt phần thi của mình, khán giả liên tục khích lệ Trinh bằng những tràng pháo tay. Có thể nói, màn trình diễn đầy cảm xúc. Dù là một sinh viên ngành Kế toán, nhưng khả năng múa của Trinh, theo ông Nguyễn Duy Thơ – giám khảo 1 là “xuất hồn như một vũ công chuyên nghiệp”.
Thí sinh Đỗ Tuấn Khôi say mê thể hiện một ca khúc.
Đặc biệt thích nụ cười tươi tắn suốt phần trình diễn của Trinh đã “ghi điểm” với mọi người. Sau phần trình diễn của mình, cả Ban giám khảo cũng như nhiều khán giả đã phải thắc mắc, liệu có phải Thùy Trinh có học qua một lớp múa nào đó? Nhưng Trinh cười tươi, trả lời rằng, cô chẳng học múa ở đâu cả. Chỉ là đã có lần tham gia múa ở trường và học hỏi kinh nghiệm của bạn bè mà thôi.
Các thí sinh và khán giả chụp ảnh chung với hai vị giám khảo trẻ.
Bài: Hạnh Trí
Ảnh: Xuân Huy , Chu Thanh Tùng.




