Di tích lịch sử không phải nơi họp chợ!

Xem tin gốc 

QĐND - 23 tháng trước 100 lượt xem

Di tich lich su khong phai noi hop cho!

Đền thờ “Thái phó chân Quận công Thái Bá Du” thuộc xã Yên Sơn (Đô Lương, Nghệ An) do dòng họ Thái Bá và chính quyền nhân dân huyện Đô Lương xây dựng nên. Quận công Thái Bá Du là vị tướng tài giỏi, người có công lao rất lớn đối với sự thành bại của triều đình nhà Lê, được vua Lê Quang Hưng phong chức Thái phó chân Quận công vào năm Bính Tý (1567), chức quan thứ hai trong hàng Tam công của triều đình nhà Lê. Ông còn được vua ban chiếu chỉ khen “Chân quận công Thái Bá Du giúp lập nước nhà, công nghiệp lớn lao thật không phụ trách nhiệm”.

Năm 1993 đền thờ đã được Nhà nước cấp bằng công nhận “Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia” để ghi nhận công lao các công thần danh tướng họ Thái Bá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước các triều vua trước đây. Thế nhưng, gần đây trước cổng đền thờ “Thái phó chân Quận công” đã biến thành khu họp chợ. Hằng ngày, khu chợ tấp nập người bán, kẻ mua, hàng hóa, chen lẫn nhau (xem ảnh). Thêm vào đó là cảnh tranh giành nơi buôn bán với những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa...

Tình trạng di tích lịch sử bị biến thành khu họp chợ lộn xộn như trên đã làm mất đi vẻ linh thiêng của một di tích lịch sử. Đề nghị chính quyền sở tại sớm vào cuộc và có biện pháp xử lý, giải tỏa chợ tự phát này. Bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần có ý thức, trân trọng khu di tích lịch sử mang nét văn hóa truyền thống của dân tộc./.

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang