"Đi tắt, đón đầu" để tụt hậu!

Xem tin gốc 

Nhân dân - 18 tháng trước 165 lượt xem

ND - Một số người nói: "Anh ta là người nhìn trước thời cuộc, biết đi tắt đón đầu".

Có người cho đó là lời khen một con người thông minh. Cả nước đang tìm cách đi tắt đón đầu để tránh tụt hậu xa hơn so với các nước chung quanh thì mỗi người cũng phải tìm cho mình cách đi để bằng chị bằng em trong cuộc đua tranh quyết liệt này.

Có người lại cho đó là lời nhắc nhở. Những người xuất phát chậm thường chọn cách đi đó nhưng phải làm ăn đàng hoàng mới bền vững, còn chọn cách dối trá thì chỉ năm bữa nửa tháng là lộ chân tẩy, lại lùi lại quá xa so với điểm khởi đầu:

Thấy trong quy hoạch cất nhắc có nêu tiêu chí, trình độ văn hóa thế là tuy đã có địa vị quản lý, có bằng cử nhân nhưng muốn có bằng cao hơn. Điều đó không có gì sai nếu chăm chỉ vừa làm vừa học, nhưng anh ta tìm cách "đi tắt" bằng cách luồn lách thậm chí mua chuộc để không cần học hoặc học qua loa cũng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, lại còn là bằng của trường đại học (dởm) nước ngoài cho dù một từ ngoại ngữ cắn đôi cũng không biết, làm trò cười cho thiên hạ... Thế rồi bị phát hiện, lại bị kiểm tra, kiểm điểm, không những không được gì mà còn bị dư luận lên án, thế chẳng là tụt hậu thấp hơn điểm xuất phát là gì!

Thấy sắp đến kỳ bầu cử, trong tiêu chuẩn xem xét quan tâm những người đã từng lãnh đạo các đơn vị đạt hiệu quả, do đó anh ta tìm cách "đón đầu", cố tìm cách gian lận để đơn vị do anh lãnh đạo trở thành đơn vị "làm ăn có hiệu quả cao nhất". Thế là anh ta trúng cử nhưng để lại một đống nợ nần và vấn đề nội bộ rắc rối. Rồi mọi chuyện cũng bị phanh phui, người ta khẳng định những tồn tại nặng nề từ thời anh là giám đốc. Thế là anh bị kiểm điểm, tất nhiên anh không đủ tín nhiệm để giữ cương vị mới, lại cũng không đủ tín nhiệm để quay lại cương vị cũ. Thế chẳng phải là tụt hậu thấp hơn thuở khởi đầu là gì!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang