Đi trên dây vẫn đến đích
Chứng kiến buổi lễ chuyển giao Thể Công cho Thanh Hóa, nhiều người đã lo cho tương lai của đội bóng vốn “bị” kết hợp muốn cách vội vàng, không theo ý nguyện của các cầu thủ. Người Thể Công miễn cưỡng đến Thanh Hóa. Cầu thủ bản địa cũng chẳng thích thú gì khi phải sống chung với những người xa lạ. Nhiều người nhận định, LS.TH sẽ xuống hạng. Bản thân dự luận Thanh Hóa cũng nhìn đội bóng với con mắt đầy âu lo khi chứng kiến “mớ bùng nhùng” những ngày đầu giải.
Sau nhiều khó khăn, LS.TH đã trụ hạng thành công - Ảnh: Đức Anh
Thực tế thì qua những vòng đấu đầu tiên, niềm tin dành cho LS.TH không nhiều. HLV Vũ Trường Giang đã nộp đơn xin từ chức vì thành tích của đội bóng bết bát. Điều đáng lo nhất của HLV họ Vũ chính là cách tìm được tiếng nói chung giữa những cầu thủ vốn có xuất phát điểm rất khác nhau. Ông phải đưa ra một đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo “màu sắc Thanh Hóa” trong mỗi lần ra sân. Những tị nạnh, so bì, áp lực từ bên ngoài do đội bóng khởi đầu không thuận lợi khiến HLV Vũ Trường Giang và lãnh đạo đội bóng đau đầu. Có thời điểm tưởng chừng đã gục ngã, nhưng cuối cùng, tập thể vốn được đánh giá rất phức tạp ấy đã cập bến thành công. Thậm chí, nếu may mắn hơn, tận dụng thành công cơ hội trong cuộc đối đầu với các đối thủ trực tiếp thì có lẽ, LS.TH đã trụ hạng từ lâu.
Trong họa có phúc
Sau chiến thắng trước HAGL, Đội bóng xứ Thanh đã hồi sinh. Có thời điểm, họ đã ở giữa BXH. Ngay cả khi bị liệt vào nhóm có nguy cơ xuống hạng thì LS.TH vẫn thể hiện được lối chơi tương đối bài bản. Các cầu thủ Thể Công dần quen với cuộc sống tại Thanh Hóa và biết chiến đấu vì thương hiệu của mình. Đó là cơ sở khiến HLV Vũ Trường Giang có đủ niềm tin vào tương lai. Ông tự tin hơn trong mùa giải đầu tiên cầm một đội bóng ở V.League.
Thêm nữa, sự cố gắng của các cầu thủ Thanh Hóa khiến nhóm tinh binh Thể Công phải thay đổi thái độ thi đấu. Sự cố gắng của hai nhóm cầu thủ giúp bầu không khí ở LS.TH được cải thiện rõ rệt ở giai đoạn 2 của mùa giải. Mặc dù không thành công trong rất nhiều trận đấu vì thiếu mũi nhọn, hoặc thiếu may mắn nhưng LS.TH dần tạo được niềm tin cho những người yêu mến họ.
Thoát hiểm nhờ sự thức tỉnh của các cầu thủ, cái duyên của người cầm quân, nhưng chính ông Giang “đen” phải thừa nhận rằng, mình “không đơn độc” trong những thời điểm khó khăn nhất. Lãnh đạo hiểu thực lực của đội bóng, không chạy theo áp lực từ dư luận mà dành trọn niềm tin vào HLV Vũ Trường Giang. Và chính sự can trường, biết mình, biết người đó đã giúp LS.TH thoát hiểm, bởi nếu vì áp lực mà “đẩy” HLV này ra đường lúc khó khăn thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra?