Dean Potter, 38 tuổi, là một nhà thám hiểm người Mỹ. Mới đây, anh vừa thực hiện thành công chuyến chinh phục ngọn núi Eiger cao 13.000 feet (3.9 km) ở Thụy Sỹ. Điều đặc biệt là, Dean và người bạn đồng hành, Beat không nhờ tới bất cứ một thiết bị leo núi nào. Anh hoàn toàn sử dụng tay không để bám vào các mỏm đá nhô ra và chuyển tiếp sang mỏm khác. Cứ thế, chàng 'dị nhân' kiên trì leo lên đỉnh. Khi đã chinh phục đỉnh cao, Dean tận hưởng cảm giác bay tự do bằng cách nhảy dù xuống dưới.
Tay không leo núi
Dean cũng tự tay thiết kế chiếc dù của mình. Nó chỉ nặng hơn 2.5 kg trong khi những chiếc dù bình thường có trọng lượng gấp đôi. "Thật khó khăn khi đã leo núi bằng tay không lại mang thêm chiếc dù nặng chình chịch sau lưng", Dean cho biết. "Khi đeo một chiếc dù mới đằng sau, nó cũng là 'liều thuốc' trấn an tinh thần đấy. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi nghĩ đến điều đó".
'Bay' xuống đất
Chuyến chinh phục ngọn núi Eiger được thực hiện thành công vào tháng 8/2008. Tuy nhiên, cuộc chinh phục không đơn giản và êm ả chút nào. Dean nhớ lại, khi ở độ cao 50 feet đầu tiên (150 m), anh cảm thấy các mỏm đá có vẻ hơi lỏng. "Nếu tôi mà trượt chân thì cầm chắc cái chết. Còn chiếc dù mới chắc vẫn yên vị trong túi mà chẳng bao giờ được dùng đến", Dean chia sẻ. Dù sao, thành công của năm 2008 cũng khiến Dean có được danh vị, người đầu tiên sử dụng các kỹ thuật tay không leo lên đỉnh núi Eiger.
Màn biểu diễn ở công viên quốc gia Arches
Trước khi có màn biểu diễn ấn tượng ở Thụy Sỹ, Dean phải làm quen với các mỏm đá vôi ở ngọn núi Eiger và công viên quốc gia Arches ở Utah.
Những hình ảnh và video clip cảnh mạo hiểm đều do bạn bè và bạn đồng hành anh chàng 'dị nhân' ghi lại. Dự định của Dean là thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu kết hợp với việc trình chiếu chi tiết những thành quả mà anh đã đạt được trong việc chinh phục các ngọn núi nhiều năm qua. Nhưng sự hoạt động trở lại của ngọn núi lửa ở Iceland khiến kế hoạch của Dean bị trì hoãn cho đến cuối năm nay.
Vân Phong


