(BNS) Cuộc triển lãm thơ - ảnh nghệ thuật của Nguyễn Lương Hiệu tại cà phê Ami (KDL Văn Thánh, 48/10 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) mang tên Đi ngược, cũng là tên tập thơ - ảnh mới nhất của tác giả này, sẽ khai mạc bằng đêm giao lưu 17-4-2010. Sau 17 năm cầm bút, ôm máy ảnh tại TPHCM, tại cuộc triển lãm thơ - ảnh cá nhân đầu tiên của mình, Nguyễn Lương Hiệu tuyên bố sẽ trích 60% từ việc bán tập thơ và ảnh nghệ thuật góp phần giúp nhà thơ Triều Uyên Phượng già yếu mà phải bươn chải bán vé số nuôi người vợ bị mù. Đến nay việc làm thiện nguyện này đã nhận được một số hỗ trợ từ Xe đạp Martin 107, Hãng Hàng không Việt Nam, Công ty Du lịch Khám phá Mêkông...
Không chỉ là một nhà thơ với 3 tập Khoảng nắng (1994), Phù sa thành phố (1997) và Đi ngược - với chiếc máy ảnh, Nguyễn Lương Hiệu (hiện đang công tác tại Tạp chí Thế giới Ảnh) có dịp đi nhiều để nhiều bài thơ của anh được kết hợp với ảnh tạo nên ấn tượng sâu sắc cho người đọc, người xem. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế: Giải Đặc biệt ACCU (Nhật Bản), 2 Huy chương Đồng cuộc thi ảnh do Tổ chức Năng suất châu Á (APO – Nhật Bản) tổ chức, giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật Nét đẹp Sài Gòn, Huy chương Đồng Liên hoan ảnh TPHCM lần thứ 26... Riêng hai tác phẩm Say sưa, Lớp học người Chăm được chọn đăng trên báo Ashahi Shimbun (Nhật Bản) và trong tuyển tập 100 năm kiệt tác ảnh Việt Nam. Trong đêm giao lưu khai mạc, các nhà thơ Hồ Thi Ca, Phan Hoàng, Nguyễn Hữu Hồng Minh sẽ tâm sự thêm về tác giả và tác phẩm của Nguyễn Lương Hiệu.